Tin sáng
1. "Vụ ngừng bán xăng dầu trên cao tốc : Đồng Nai hỏi tòa lần 2 về việc cấp phép"- Hị hị, sát tết rồi ạ, các bác xử nhanh để dân an tâm chạy ạ.
Ngày 05-01, Đồng Nai đã có văn bản gửi Tòa án nhân dân khu vực 1 - TPHCM đề nghị có ý kiến về phạm vi áp dụng của quyết định đã ban hành đối với Công ty Thái Sơn, để có căn cứ tham mưu xử lý việc cấp giấy chứng nhận, nhưng chưa nhận được trả lời, lần này đề nghị trả lời trước ngày 10-02 để có cơ sở xử lý.
2. "Vụ đánh gục tài xế ô tô sau va chạm : Khởi tố Mai Anh Nhật thêm tội giết người"- Nhà cháu đã "tiên tri" ngay hôm đầu tiên điểm tin này, rằng sẽ là tội giết người. Hành vi của thằng này rất hung ác chứ không phải "lỡ" chân... Và mới biết, người chết là người rất hiền, hay đi làm từ thiện.
3. "Đà Nẵng 'tung quân' đột kích công ty sản xuất cà phê trộn hóa chất, đưa ra thị trường 1 tấn/ngày"- huhu nhẽ giờ vẫn còn loại cà phê đểu bán được nhỉ ? Nhà cháu chỉ uống một loại, quán quen, chắc hơn... bắp hihi. Vả nữa, nghiện, ngửi qua mùi biết ngay. Một tấn/ ngày thì quá khủng khiếp, là hàng nghìn, hơn thế nữa, ly cà phê... Thấy ông chủ khá trẻ, dáng trí thức, mà sao ác thế ?
Liên quan : "Bắt quả tang cơ sở hô biến bắp, đậu nành thành cà phê đóng gói"- An Giang ạ. Trần Kim Chen khai nhận đã bán cho Đỗ Văn Quý nguyên liệu bắp với giá khoảng 15 triệu đồng/tấn và đậu nành với giá khoảng 45 triệu đồng/tấn. Sau khi mua các nguyên liệu này, Quý trộn lẫn, xay thành bột, đóng gói và bán cho các đại lý phân phối với giá từ 50 triệu đến 60 triệu đồng/tấn. Từ các đại lý, số cà phê bột này tiếp tục được bán ra thị trường với giá từ 80 triệu đến 100 triệu đồng/tấn. Thôi cũng may, bắp với đậu nành cũng... không phải là thuốc độc.
4. "Hư hỏng nghiêm trọng trên cầu Long Biên, phong tỏa khẩn cấp để sửa chữa"- là cụ cầu rồi, không hỏng mới lạ, dẫu nó là do... Pháp làm. Khởi công tháng 9.1898 và khánh thành năm 1902, đến nay nó đã là cụ cao niên với 124 tuổi.
5. "Lật tẩy chiêu trò tinh vi của VĐV ở Thế vận hội mùa đông, tiêm thuốc tăng kích cỡ 'cậu nhỏ' để giành lợi thế"- Khà khà vui phết. To thì cũng tí hin thôi chứ đâu đủ để làm rộng quần nhở ? "Trong bộ môn nhảy ski, trang phục thi đấu càng rộng càng có lợi cho VĐV, giúp giảm lực cản không khí, tăng lực nâng và nhảy xa hơn".
6. "Văn Mai Hương mắng cả dàn diễn viên phim Trấn Thành"- Là mắng trong phim ấy ạ, không phải ngoài đời như cái bà mẹ chồng gì đang viral khắp cõi mạng. Họ Văn hiền lắm, chả mắng ai bao giờ, nhà cháu thặc.
7. "Áo dài "gặp lại" xích lô, khu vực chợ Bến Thành trở thành studio ngoài trời"- Nhà cháu cải biên cái tít thành... thơ ạ: "Áo dài "gặp lại" xích lô/ Bến Thành hóa tu đi ô ngoài trời".
Tin chiều
1. Một bạn đặt vấn đề, ơ kìa, cái thằng cướp ngân hàng bị bắt ấy, té ra nó bị truy nã vì giết người mấy năm nay mà nó vẫn sống nhởn nhơ ở Kon Tum nhở. Rồi giờ hết tiền tiêu nó đi cướp thì mới bị bắt, và mới lòi ra. Ôi Giàng ơi, nhà cháu giật mình thấy cái ý kiến ấy nó... có lý ghê gớm ? Cú này, khối chú khổ rồi/Thảo nào trực tiếp thứ trưởng công an phải vào ?
Liên quan : "Công an Hưng Yên bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Mai Hồng Ngọc".
3. "Ông Lê Minh Hưng : Bộ Chính trị sẽ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng"- Vầng, bèn ạ.
4. "Người phụ nữ 70 tuổi trả lại 2 tỉ đồng từ tài khoản lạ chuyển nhầm"- Chả bù cho cái thằng lưu manh ở Quảng Trị hôm nọ, vừa tham vừa... ngu, giờ vào tù mà vẫn phải trả cho người ta.
(Tôi nói thật, các ông các bà cũng vừa thôi, người ta bận bỏ mẹ đi, cái thằng Quảng Trị mà liên quan đến tiền chuyển nhầm không trả thì ai cũng biết rồi, chả ai nghĩ đấy là các ông bà cả, mà cũng lồng lên yêu cầu sửa. Các ông các bà cứ nghĩ cái thằng Quảng Trị nhận tiền chuyển nhầm không chịu trả là ám chỉ các ông các bà à ? Thế các ông các bà cũng từng ém tiền chuyển nhầm à, rộn chuyện, tôi thật, nhưng thôi, tôi cũng sửa theo ý các ông bà cho nó khỏi ám vào tết.).
5. "Cháy lớn tại tầng 3 nhà hàng ở TPHCM"- Liên quan : "Cháy quán bia trong đêm ở Hà Nội"- Hai thành phố lớn hai đầu đất nước ạ. tết nhất đến nơi rồi ạ, chú ý củi lửa điện đóm nhé bà con ?
6. Sáng, như đã nói, nhà cháu mang bánh chưng xuống trại điên. Trước đó dã chuyển tiền cho mái ấm. Là quà của các bạn phây của nhà cháu. Trại điên ngoài bánh chưng thì còn phong bì. Vui nhất là vừa đưa phong bì thì có người điện thoại... đòi nợ. Lâu lắm mới gặp đủ cả vợ chồng Phước Hạt, và cả 2 con của họ, cháu ngoại nữa. Phước vồ lấy : Anh H, lâu lắm, em mời anh uống với em ly cà phê. Ôi cám ơn em, trên đường đến đây thì cháu ngoại điện báo còn cách nhà 40km nữa, anh phải quay đầu về ngay đón chúng.
Nhưng vẫn kịp nói chuyện với một ông rất... đẹp trai. Ông này nghiện... đập đèn xanh đỏ và đánh người. Người Jrai, Ayun Pa, cứ về là điên nhưng ở đây thì rất tỉnh. Nói em đi bộ đội về, biết luật nên không làm gì trái luật hihi. Bảo sau tết em được về. Về em sẽ ngoan. Đa phần người ở đây thì rất hiền, nhưng về thì... hết hiền. Mới nhất có một người được về và... giết người, bị giam rồi. Nhà cháu bẩu với hai vợ chồng Phước Hạt, thôi thì, cố mà làm phước, và sẽ làm dài dài vì ai cũng coi đây là tổ ấm, cứ đến đây là bình thường...
Tin tối
1. "Công an Gia Lai tóm gọn nhóm trộm hơn 5.200 con chó"- Tin vui đây ạ. Bọn này hoạt động lâu rồi, ít nhất là từ đầu năm 2025 đến nay.
Bọn này tung hoành như chỗ không người, có kìm phá cổng, chủ nhà phát hiện thì tấn công luôn...Ước tính từ đầu năm 2025 đến nay, các đối tượng đã trộm hơn 5.200 con chó với tổng trọng lượng khoảng 52 tấn. Qua đó, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỷ đồng.
Làm giàu không khó, nhưng... nguy hiểm.
2. "Tổng bí thư : Dứt khoát chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm'"- Vầng, chúng ta từ "Nói đi đôi với làm" giờ thì làm hơn nói. Thế có vài ngành... thất nghiệp, hihi, như... à mà thôi.
3. "Xác minh vụ nhóm người hành hung học sinh dã man ở Hóc Môn".
Lại một bọn chuẩn bị mất tết. Nhưng rõ ràng, như miêu tả thế này thì cháu bị đánh cũng xử lý rất kém : "Đáng chú ý, mỗi khi thấy có người đi ngang qua, nhóm này tạm dừng lại để tránh bị chú ý, sau đó lại tiếp tục lao vào hành hung. Trong suốt 5 phút bị đánh đập, nạn nhân chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, không thể phản kháng. Ngược lại, nhóm hành hung tỏ thái độ hả hê, cười đùa trong khi đánh đập nạn nhân"- Nhẽ thấy có người thì phải kêu cứu ngay chứ ạ. Vùng chạy đến nhờ giúp, la to lên chẳng hạn ?
4. "Tai nạn đường sắt tại Lâm Đồng, tàu hỏa cán người tuần đường tử vong"-Bbuồn quá, sinh nghề tử nghiệp ạ.
5. "Hiệu trưởng, kế toán hợp thức hóa chứng từ rút hơn 1,3 tỉ đồng ngân sách"- Thôi xong. Phù Mỹ Đông, Gia Lai, tức Bình Định cũ ạ. Đã chuyển công an điều tra.
6. "Diễn viên Hoàng Yến tự chữa lành sau 4 cuộc hôn nhân đổ vỡ, ủng hộ các con đi tu"- Mẹ khôn quá ạ...
VĂN CÔNG HÙNG 07.02.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.