“Khi còn là lãnh đạo địa phương chúng tôi cũng rất đau khổ với hệ thống văn bản dưới luật.”- Ủy viên Bộ Chính trị-Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nói như vậy.
Hệ thống văn bản dưới luật thường gồm Nghị định do Chính phủ ban hành và Thông tư do các Bộ ban hành. Ở địa phương còn có các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thành.
Chính trị gia quyền lực hàng đầu còn đau khổ với văn bản dưới luật thì doanh nghiệp và nhân dân sẽ còn đau khổ đến mức nào? Tôi viết đau khổ mà không cho vào ngoặc kép! Vừa rồi Nghị định 46 khiến doanh nghiệp nhập khẩu te tua là một ví dụ.
Một nỗi đau khác được đặt ra khi sân bay Long Thành có trị giá đầu tư 16 tỉ USD trong khi các sân bay tương đương của nước ngoài chỉ 10 tỉ USD. Nhưng hỏi sân bay Long Thành có gì vượt trội hơn thì không nói được. Hỏi khi nào thu hồi vốn cũg không nói được. Những vấn đề này là do ông Tổng bí thư đặt ra chứ không phải… phản động nào đó.
Sáu tỉ đô chênh lệch là cao hơn 60 % so với nước ngoài, nhưng Long Thành thậm chí chưa có hạ tầng giao thông kết nối nhanh về trung tâm Sài Gòn. Tiền thuế dân xài như vậy khác gì phá!
Ông Tô Lâm từng nhiều lần đặt vấn đề phải xem chống lãng phí ngang với chống tham nhũng. Cả hai đều làm thất thoát thuế dân, cũng gây ra hậu quả lâu dài nhưng rõ ràng án lãng phí lại chưa tương xứng với án tham nhũng. Đã quá nhiều bài học về công trình chục tỉ, trăm tỉ, ngàn tỉ xây xong bỏ không hay… nuôi bò.
Sao cái dây kinh nghiệm rút hoài không hết và liệu ông Tô Lâm có xử lý lãng phí như ông ấy tuyên bố phải ngang đối phó tham nhũng hay không?
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ “Nếu không có KPI cho người đứng đầu, có thể xảy ra 'các anh cứ làm còn tôi đứng chỉ tay'”!”
Ở đây là việc xác định rất rõ về vị trí chịu trách nhiệm-“người đứng đầu” và định lượng công việc cần làm-KPI. Và xin nhấn mạnh, ở nước ta, khái niệm “người đứng đầu” trong bộ máy cầm quyền chắc chắn là Đảng viên chứ không phải nhân dân.
Hết Đại hội rồi, mong rằng những người đứng đầu sẽ… đừng đấu! Đừng đấu với nhau và càng đừng đấu với nhân dân. Đấu nhau hay đấu dân thì phận dân như ruồi muỗi, khổ lắm!
MAI QUỐC ẤN 25.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.