Hôm nay, 27.2, theo quy định của nhà nước, là ngày Thầy thuốc Việt Nam. Năm nào cũng vậy.
Chúc các thầy thuốc, nhất là những lương y, vui vẻ, tay nghề siêu giỏi, ngày càng được dân quý mến, tôn trọng.
Chỉ hơi lăn tăn, giá công an đợi tới sáng sớm mai hãy công bố kết luận điều tra, khởi tố, bắt giam một loạt đám cán bộ y tế hư hỏng, trong đó có cả thị cựu bộ trưởng y Nguyễn Thị Kim Tiến thì ngày vui 27.2 sẽ trọn vẹn hơn.
Nhưng có lẽ vụ ni dân chúng bức xúc quá giới hạn rồi, chờ đợi lâu quá rồi, không thể chờ thêm phút nào nữa. Tôi và ông hàng xóm nhất trí với công an vụ này.
Các đương sự bị khởi tố do liên quan tới hai dự án y tế nghìn tỉ ở tỉnh Hà Nam bị đắp chiếu cả chục năm, thiệt hại vật chất và lòng tin không biết bao nhiêu mà kể. Nếu gộp cả những thiệt hại mà chúng gây ra trong 3 năm đại dịch Covid-19 thì bắn đòm đòm vẫn còn nhẹ.
Lôi thị Tiến và đồng bọn gây thiệt hại gần nghìn tỉ đồng bởi hai cái bệnh viện đắp chiếu kia, liệu các bác công an có lưu ý tới tòa nhà trụ sở Bộ Ngoại giao bị ném vào đó hơn 7 nghìn tỉ. Qua mấy đời bộ trưởng, lãng phí thất thoát hơn 4 nghìn tỉ đồng (gấp 4 lần tiền bị mất của hai bệnh viện) rồi có đương sự nào được theo gương" thị Tiến không.
Dân chúng cũng đang ngóng cổ chờ.
NGUYỄN THÔNG 27.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.