Tin đảng của bà Sanae Takaichi thắng lớn trong cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản làm tôi vui một cách rất đặc biệt. Không chỉ là một kết quả chính trị, mà là một cảm xúc sâu hơn, cảm giác thế giới này vẫn còn những quốc gia và những nhà lãnh đạo đứng về phía lẽ phải.
Liên minh giữa Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Duy tân Nhật Bản (Ishin) đã chính thức vượt ngưỡng 2/3 số 465 ghế tại Hạ viện. Theo Điều 59 của Hiến pháp, quyền đa số 2/3 cho phép bà Takaichi có thể thông qua mọi dự luật và ngân sách. Trong trường hợp Thượng viện phản đối, Hạ viện vẫn có thể bỏ phiếu lần hai để vượt qua. Các đảng đối lập sẽ gần như không còn tiếng nói trọng lượng trong việc ngăn chặn các chương trình nghị sự của Chính phủ.
Tôi quý trọng bà Takaichi không chỉ vì chiến thắng, mà bởi đường lối rõ ràng và lập trường vững vàng của bà trong một thời điểm đầy sóng gió địa chính trị.
Tôi liên tưởng đến một quốc gia dù lục đục trong thế giới đầy biến động, vẫn biết mình đang đi đâu, và đi bằng niềm tin nào.
Nhật Bản dưới thời bà Takaichi tiếp tục dồn lực vào giảm tải áp lực về chi phí sinh hoạt cho người dân, giảm thuế hợp lý để kích thích tiêu dùng, thúc đẩy các ngành công nghệ cao và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đối mặt với giá cả toàn cầu.
Bà hiểu rằng một nền kinh tế mạnh không đơn thuần chỉ là số liệu GDP cao, mà là ổn định và tạo cho người dân cảm giác an tâm về cuộc sống.
Cảm xúc của tôi là pha lẫn giữa: Tự hào với những giá trị tinh thần mà Nhật giữ gìn; Ngưỡng mộ đối với một nhà lãnh đạo dám đứng vững và dám quyết; Hy vọng cho tương lai Nhật giữa bối cảnh toàn cầu đầy thách thức. Nó hòa quyện với niềm hy vọng vào một Nhật Bản vừa mạnh mẽ, vừa nhân văn, một Nhật Bản luôn giữ bản sắc trong một thế giới toàn cầu hóa khốc liệt. một Nhật Bản đứng trên nền tảng truyền thống, nhưng sẵn sàng đối mặt với thử thách hiện đại.
Trong khi nhiều nước do dự, cân nhắc lợi ích, toan tính thiệt hơn, thì chính phủ Nhật dưới thời bà đã ủng hộ Ukraina một cách nhất quán: Hỗ trợ kinh tế, nhân đạo, tái thiết, và đứng cùng các nước dân chủ lên án hành động xâm lược. Đó không chỉ là chính sách đối ngoại. Đó là một tuyên bố về nguyên tắc: Một quốc gia độc lập có chủ quyền không thể bị nuốt chửng chỉ vì láng giềng của nó lớn hơn.
Lập trường ấy làm tôi xúc động, bởi tôi nhìn thấy ở đó không phải sự phô trương sức mạnh, mà là sự tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng phẩm giá của một dân tộc đang bị tấn công. Nhật Bản hiểu rất rõ thế nào là chiến tranh, thế nào là mất mát, nên khi họ chọn đứng về phía nạn nhân của xâm lược, điều đó có trọng lượng đạo đức đặc biệt.
Bên cạnh đó là lập trường rõ ràng của bà về an ninh khu vực, về việc bảo vệ ổn định ở eo biển Đài Loan - không phải để gây xung đột, mà để ngăn xung đột. Một Nhật Bản mạnh mẽ hơn về quốc phòng không phải là Nhật Bản hiếu chiến, mà là Nhật Bản muốn giữ hòa bình bằng năng lực tự vệ đáng tin cậy.
Tôi luôn ngưỡng mộ đất nước Hoa Anh Đào. Một quốc gia giàu có, hiện đại bậc nhất thế giới, nhưng trong dòng xoáy toàn cầu hóa vẫn giữ được bản sắc truyền thống, sự kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và lòng tự trọng dân tộc.
Nhật tiếp thu cái mới mà không đánh mất mình, điều không phải quốc gia nào cũng làm được.
LÊ DIỄN ĐỨC 08.02.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.