Ngày này bốn năm trước. Tên đại đồ tể, gã Sa hoàng đại quỷ Putinler phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
Tất cả những kẻ độc tài đều ôm khát vọng thống trị suốt đời. Vì thế chúng không thể chấp nhận một nền dân chủ hình thành và tồn tại ngay cạnh nước mình, nhất là nền dân chủ ấy cũng từ trong cùng một cái lò "xô viết" bước ra.
Và máu đã đổ. Hàng triệu người bị ngã xuống, hàng triệu người phải bỏ nước ra đi...
Nước Nga sụp đổ tan tành trong trái tim Nhân loại. Thế giới văn minh bị kéo lùi, tiến hóa trí tuệ rẽ sang ngả u mê, vô đạo.
Xin đừng trách Chúa Trời, cũng đừng trách chư Phật... vì cả Nhân loại phải chịu một cộng nghiệp chết chóc, dối trá và khốn nạn.
Nhưng Ukraine vẫn kiên cường. Họ đã đổ máu, đã chiến đấu vì Tự do, Hạnh phúc của cả Nhân loại, vì cả quá khứ, hiện tại và vị lai.
Tối qua đại sứ quán Pháp đã tổ chức kỷ niệm ngày bắt đầu của bốn năm Ukraine không ngủ. Lễ thượng cờ Ukraine và chiếu phim tư liệu về sự kiên cường và chết chóc ấy.
PHẠM LƯU VŨ 24.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.