dimanche 8 février 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 08.02.2026


Tin sáng

1. Bác Đoàn Duy Thành mất, nhiều người nhắc tới cái chỉ thị tuyệt mật Z30. Rồi nhân đấy lại đọc những câu chuyện của ông vua Lốp, trong đó có cái phóng sự nổi tiếng "Lời khai của bị can".

Không kể thời Pháp thuộc khổ đau đói khát khốn khó xuất hiện mấy ông vua phóng sự, thì thời báo chí cách mạng, hai cái phóng sự "Cái đêm hôm ấy đêm gì" của Phùng Gia Lộc và "Lời khai của bị can" cũng làm sáng lòa nên báo chí cách mạng. May thế, có những cây bút không phụ lòng ông cha.

Ôi giá mà minh bạch được món này nhỉ?

2. "Thông tin mới về thời gian hoàn thành sắp xếp trường học, bệnh viện, thôn, tổ dân phố"- Trung ương yêu cầu hoàn thành sắp xếp trường học, bệnh viện, thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp yêu cầu tình hình mới, hoàn thành trong quý 2-2026. Nói thật là nhà cháu cứ thấy nó chậm chậm thế nào ấy. Vừa lái xe đi xuống huyện, thấy nhà cửa trụ sở bỏ hoang "cỏ áy bóng tà" nhiều lắm ạ.

Liên quan: "Trung ương yêu cầu cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức"- Vầng, trước mắt là vẫn đang... nhiều quá, mà ví  dụ nhỡn tiền là các cơ quan báo đài được gộp ạ.

3. "Án mạng sau buổi liên hoan công ty"- Huhu, nhà cháu thấy có người mở điện thoại ra, lịch ăn tất niên kín đặc. Thồi cố ăn uống hiền hoàm đừng như vụ này, kinh lắm ạ.

4. "Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, kẹt xe kéo dài, CSGT mở điểm quay đầu khẩn cấp"- Huhu ạ. Khoảng 4 giờ 40 cùng ngày, trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang (đoạn qua xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữ 2 xe tải và 2 xe khách, vụ tai nạn khiến 1 người bị thương nặng.

Liên quan: "Cố vượt qua đường sắt dù cần chắn đã hạ, tài xế xe máy bị tàu hỏa húc văng"- Là nữ ạ. Không chỉ liền ông mí liều nhé. Hậu quả vụ tai nạn khiến chị H. bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, chiếc xe mô tô bị húc văng biến dạng. Sự cố khiến đoàn tàu SE7 chậm tàu 14 phút so với hành trình ban đầu.

5. "Đứt gãy xăng dầu trên cao tốc: Tòa khẳng định thẩm quyền cấp phép thuộc Đồng Nai"- He he cái vụ này rất tít mù vòng quanh ạ.

"Sau khi Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai hỏi tòa án lần 2 về thẩm quyền cấp phép xăng dầu, Tòa án nhân dân khu vực 1 - TPHCM vừa có văn bản trả lời cho Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai về thẩm quyền cấp phép 2 trạm xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41 100 trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Thẩm quyền của Sở Công Thương: Phải đảm bảo cung ứng xăng dầu trên cao tốc".

6. "Triều Tiên chuẩn bị đại hội đảng, hé lộ định hướng sức mạnh hạt nhân"- Tớ bày cho anh Ủn, xuất khẩu hạt nhân, như bán rau á, chả mấy mà giàu. Dân tiếp tục hát ca nhảy múa ca ngợi lãnh tụ...

"Đại hội lần này dự kiến kéo dài nhiều ngày, với quy mô lớn, qua đó tiếp tục phô diễn quyền lực lãnh đạo tuyệt đối của nhà lãnh đạo Kim Jong Un"...

7. "Bắt nhóm chuyên cắt trộm dây cáp điện các công trình ở Gia Lai"- Hôm qua trộm chó (Gia Lai thượng), hôm nay trộm dây cáp (Gia Lai hạ), bèn ạ. Điểm rồi nhưng nhắc lại: "Bắt nhóm trộm hơn 5.200 con chó gây phẫn nộ ở Gia Lai".

8. "Người Việt chi gần 300 tỉ đồng mua áo dài Tết"- Thế thì hân hoan ạ. Nhà cháu thích phụ nữ mặc áo dài, nhưng tất nhiên, không phải ai mặc cũng đẹp, có chi mô nơ?

Tin tối

1. Ông Nguyễn Lam Điền phát hiện một chuyện... không lạ, là cái chợ Nguyễn Tri Phương ở Sài Gòn á, giờ không không khí đổi mới và vươn mình, nó cũng ưỡn ngực đổi tên thành "Trung tâm cung ứng dịch vụ công" nhưng vẫn mở ngoặc đơn phát: Chợ Nguyễn Tri Phương.

Thì bèn thôi. Thu phí còn thành thu giá được, thì chợ thành trung tâm cung ứng dịch vụ công mấy hồi.

2. "Triệt phá nhóm trộm mèo lớn ở TPHCM, chuyên dụ mèo bằng... cá chiên"- Chả có gì chúng không bắt trộm.

3. "Chủ tịch nước Lương Cường cùng kiều bào thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo"- Ơ nhà cháu tưởng 23 tháng chạp mới tiễn ông Táo lên trời chứ ạ. Hôm nay mới 21, lên trước 2 ngày rồi ăn ở thế nào, lại phát sinh kinh phí khách sạn nhà hàng các cái. Mà chế độ công tác phí của nhà giời nghe nói chặt chẽ lắm nhé.

4. "Vụ huy động 624 triệu đồng và sửa bài thi: Đề nghị điều chuyển hiệu trưởng"- Thực ra, theo nhà cháu, cô này chỉ chịu trách nhiệm trong việc huy động tiền thôi, mà nếu không vụ lợi gì, tất cả vì học sinh thân yêu thì cũng có thể thể tất. Còn vụ sửa bài thi, thì do cái cô giáo tiếng Anh kia thôi chứ, dẫu cô ấy bảo: "Do lớp có nhiều học sinh đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã sửa bài, đồng thời phủ nhận việc điều chỉnh điểm số liên quan đến dạy thêm ngoài nhà trường" thì nhà cháu cũng không tin lắm, bởi nó ngược ngạo. Vụ này hiệu trưởng làm sao biết mà xử dẫu cũng bị quy trách nhiệm. Có thể đây là kiểu... "đắm đò giặt váy" hihi.

5. "Đánh nhau tới tấp sau va chạm, 2 tài xế nhập viện"- Khổ đã nói bao lần rồi, kiếp lái thuê lấy lương, lại oánh nhau để rồi giờ ai cũng ăn đủ. Anh cu bị nặng là anh cu oánh trước, trẻ hơn, anh cu già phản đòn dữ dội, cu kia lăn lộn chịu đòn... anh cu già nhập viện vì thấy cu trẻ bị nặng bèn sợ thôi. Lạ là, lúc ấy có rất nhiều người, và họ dửng dưng như... không biết.

Liên quan: "Xe bán tải tông trực diện xe tải ở khúc cua"- Gần như không thắng, không bẻ lái, cứ thế... oanh tạc xe tải. Và tài xế... chỉ bị thương.

VĂN CÔNG HÙNG 08.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.