Bài viết "Con buôn gian trá được báo chí ca tụng như "nhà văn hóa" của tôi không nêu đích danh kẻ nào đó, đúng hơn là tôi chưa nêu vội. Kẻ nào có tật giật mình thì cứ việc, ai đồn đoán thế nào là quyền của mọi người.
Tôi sẽ không nói nếu tôi không biết rõ. Làng tranh nhỏ xíu, chẳng ai lạ gì con người này đâu. Nói thế để mấy "trí thức nhớn" muốn bênh cũng nên tem tém lại kẻo có ngày đội quần.
Nhiều "trí thức nhớn" nước mình, vốn quen nói những lời đao búa, vốn thích "đòi công bằng xã hội", vốn phê phán đủ thứ trong xã hội thể hiện mình "tinh hoa" - lập luận việc bà trùm tranh giả như sau:
- Chép tranh là bình thường. Chép tranh không vi phạm đạo đức, mang cái đẹp đến cho mọi người (Tiến sĩ hẳn hoi cơ, nhà hằn học xã hội hẳn hoi cơ).
- Nghệ sĩ trước khi thành công phải chịu những bầm dập là bình thường (ý nói bị bà trùm tranh giả chèn ép, bị bắt chép tranh, bị làm điều sai trái âu cái liễn cũng là bình thường).
- Người ta cả đời lừng lẫy, quá khứ có lỗi lầm tí tí chả sao...
Ôi trời, trí thức với chả trí ngủ. Nhận thức cái kiểu này thì hỏi sao mà đạo đức xuống cấp, hỏi sao không tung hô những kẻ bẩn bựa lên tầm "nhà văn hóa".
Thưa các vị, "chép tranh" không đơn giản như cách nghĩ thiếu hiểu biết đến ngô nghê của các vị. Mà ở đây, trùm sò dùng họa sĩ chép tranh họ và tranh đồng nghiệp họ để tư lợi (vi phạm đạo đức nghiêm trọng, vi phạm pháp luật - cụ thể là luật sở hữu trí tuệ). Và là lừa đảo.
Vụ việc như một ung nhọt lớn, nhiều họa sĩ biết, nhiều nhà sưu tập bị ăn các vố lừa cay đắng, thậm chí hội nghề nghiệp lĩnh vực này ở thành phố biết luôn.
Đó là hành vi của kẻ trộm kẻ cắp, lại có thể tẩy trắng bằng các trang sách và tiếp tục ngồi lên các sân khấu leo lẻo nói đạo lý. Các vị "trí thức" giả câm giả điếc để ngợi ca, hay là dốt nát, đồng lõa với cái xấu để ngợi ca vậy?
*** Làm tranh giả là vì lòng tham vô đáy, thu về tiền chục tỉ thậm chí trăm tỉ; bao kẻ lên hàng đại gia vì đi giả tranh. Kẻ nào thành "trùm" thì hiểu cái sự giàu bất chính này nó lớn thế nào, nên không phải kiểu "chép tranh bờ hồ" nhé các trí thức trí ngủ!
Mà mấy loại trộm cắp lớn này, lại rất hay nói đạo lý và dạy người ta về lẽ đời, về trải nghiệm và còn "truyền cảm hứng" nữa cơ.
Miền Trung có một mụ, vốn diễn vai nết na đoan chính cao sang. Cả mẹ lẫn con tuồn không biết bao nhiêu tranh giả ra ngoài, thậm chí đưa lên các sàn đấu giá.
Mấy lần gặp danh họa Nguyễn Trung, tôi hỏi chú về mấy tấm tranh sơn mài được cho là của chú in trong cuốn Nguyễn Trung Work; cùng một số tấm sơn mài đấu giá trên một sàn đấu giá tranh lớn thứ nhì thế giới, có phải của chú thật không? Bởi vì nhìn nét vẽ nông choèn choẹt, không tương quan không gian, màu sắc, cứ như tranh mỹ nghệ thông thường.
Trong số đó, có hai tấm sơn mài thiếu nữ mà một chủ gallery đang chào bán. Hai tấm này, con gái nuôi của mụ "nết na cao sang" kia đang chào mời la liệt những nhà sưu tập hộ cho chủ gallery kia.
"Không phải tranh chú đâu. Người ta thuê vẽ tranh sơn mài mỹ nghệ ra, rồi nói quen biết chú, rồi lừa nhà sưu tập" - chú Trung nói. Thậm chí, họ từng gian xảo đến mức, lừa họa sĩ đứng xem bức tranh có đúng hay không, khi họa sĩ đang xem thì chụp hình lại. "Đấy, tranh có hoạ sĩ đứng cạnh, tranh thật"- chúng lập luận, một cách rất lưu manh.
Chú Trung kể, đứa con gái nuôi của "nết na cao sang" từng ôm một mớ tranh sơn mài giả xông vào nhà chú để "hợp thức hóa" bằng cách "nhờ xem hộ" rồi chụp hình, nhưng bị chú đuổi thẳng cổ khi vừa ngấp nghé.
Chú Nguyễn Trung không thích sơn mài, ông chỉ vẽ thử nghiệm tầm 4 tấm trong đời ông, hầu hết tranh rất nhỏ. Thế mà giờ đầy ra, tranh to đùng ngã ngửa. Giả gần như hết.
Cũng có vài người cho rằng vài tấm sơn mài ông có ký giấy. Cái đó hỏi công nghệ là rõ, còn bao năm nay, để họa sĩ Nguyễn Trung xác nhận là tranh ông, ông bắt phải mang tấm tranh đến nhà và ông quay video cùng để xác nhận tranh mình.
Tranh Nguyễn Trung giờ lên cao, có tấm cả trăm ngàn đô. Nhiều kẻ trùm tranh giả đang chờ ông qua đời để đẩy tranh giả ra ngoài. Trong đó có một gallery lớn nhất nhì Hà Nội mà chủ cũng hay lên báo nói đạo lý.
*** Hãy nhớ rằng, làm tranh giả không phải chỉ là "chép tranh" đơn thuần nhé các trí thức trí ngủ. Đó là sự tồi tệ của nhân cách, là lừa đảo, là trộm cắp.
Mà đã trộm cắp, thì tư cách gì mà ngồi lên sân khấu như "linh từ quốc mẫu" mà rao giảng đạo đức lẫn dạy trải nghiệm cho người khác?
HOÀNG NGUYÊN VŨ 10.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.