Đã tới lúc, thậm chí khí muộn, cần công khai cho dân biết ai là người đã ký ban hành bản chỉ thị tối mật Z30 năm 1983.
Cho tới nay, đã 43 năm, tất cả vẫn mờ ảo, hư hư thực thực, chả ra làm sao, vớ va vớ vẩn, cứ như thứ lệnh miệng vô tội vạ của trưởng thôn.
Một chỉ thị vô pháp, vô nhân, vô đạo đức đánh vào dân đã được công khai thực hiện và bị lờ đi sau khi bị phản đối kịch liệt.
Ký duyệt ban hành loại chỉ thị tác động tới cả chục triệu dân dĩ nhiên phải là người cụ thể có chức vụ, địa vị rất cao, cực cao, thậm chí cao nhất.
Nếu nó đúng nó tốt, thì đã chẳng bị những quan đầu tỉnh như ông Đoàn Duy Thành, Nguyễn Văn An tẩy chay, phản ứng, quyết không triển khai ở địa phương mình; bị chấm dứt ngay sau khi gây bao đau xót ở Hà Nội, mà vụ ông vua lốp Nguyễn Văn Chẩn là rõ nhất.
Lịch sử phải công bằng, minh bạch, chứ đâu cái kiểu thủ phạm của Z30 lẩn mất, có khi còn được đặt tên đường và tung hô ca ngợi.
NGUYỄN THÔNG 08.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.