jeudi 26 février 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 24.02.2026


Tin sáng

1. "Người 'đòi' thu tiền đỗ xe ô tô trước cổng chùa Gôi ở Ninh Bình đã bị công an mời lên làm việc"- Tất nhiên rồi, nói như nhiều người xem clip: vợ chồng nhà này không  có tiền nạp 4G nên không đọc tin, nhất là tin Bắc Ninh mới trước đó.

Nhưng theo chủ tịch xã ấy: "Do người dân nhận thức chưa đầy đủ nên có việc làm chưa đúng". Cũng bèn.

Liên quan: "Đình chỉ 2 lái đò bị tố “chặt chém” khách tại Lễ hội chùa Hương". Liên quan vẫn: "Vụ chìm tàu làm 6 người chết trên hồ Thác Bà: Bắt tạm giam người lái tàu"- Cũng đương nhiên. Nguyên việc cả tàu không ai mặc áo phao là đã tội rồi. Tất nhiên nó do chủ quan, "lâu nay thế rồi", kể cả việc chở gấp đôi số người quy định trên tàu.

Cũng khởi tố: "Khởi tố tài xế lái xe bán tải kéo lê xe máy ở Phan Thiết khiến một người tử vong".

Vụ này cũng mệt mỏi: "Tai nạn liên hoàn 5 xe trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đêm mùng 7 Tết, ùn ứ nhiều cây số".

2. "Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Đà Nẵng: Kiên quyết dẹp flycam trái phép, bảo đảm an toàn bay"- Vầng, ngay và luôn đi ạ. Trước mắt tìm cho ra chủ nhân những flycam đã bay và phạt thật nặng, đền bù thiệt hại cho ngành hàng không phải bay lòng vòng trên trời, và cả hành khách bị trễ nữa...

3. "THACO khánh thành 3 nhà máy tổng vốn 70 triệu USD, xuất khẩu các lô hàng đầu năm với 500 container"- Chúc mừng Thaco, chúc mừng đất nước ạ.

4. "Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, 1 người tử vong"- Huhu đầu năm đầu tháng, vừa xui vừa buồn ạ.

"Tằng Loỏng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh Lào Cai, với quy mô 1.100 hecta. Đây là một khu công nghiệp tập trung các dự án sản xuất công nghiệp, phân bón, hóa chất đồng thời là khu công nghiệp gắn liền với thị trấn công nghiệp trở thành "Trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội" của chuỗi đô thị 2 bên sông Hồng của tỉnh Lào Cai".

Liên quan: "Nổ bình khí nén ở Hưng Yên khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương"- Thôn Trình Trung Đông, xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên ạ, tức Thái Bình cũ.

"Anh N.V.H làm nghề sửa xe. Trước đó, phát hiện bình khí nén (cao khoảng 145cm, đường kính 80cm) bị rò rỉ ở đáy, anh đã mang đến thuê ông N.C.H (làm nghề hàn xì) sửa chữa. Trong lúc hai người đang tiến hành hàn đáy bình khí nén thì bình bất ngờ phát nổ, gây ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng".

5. "Lời khai bất ngờ của tuyển thủ Esports Thái Lan gian lận tại SEA Games 33"- Ahuhu té ra là "nhờ người thi đấu thay trong suốt nhiều năm để xây dựng danh tiếng và thu hút quảng cáo"...

6. "Sao Việt nào ghi điểm nhất mùa Tết Bính Ngọ với áo dài du xuân?"- Nhà cháu không biết, thề.

Liên quan: "Đường đua áo dài Tết"- Như bài báo này thì nhà cháu chấm Đỗ Thị Hà.

"Được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026, hành trình của Kỳ Duyên ra sao?"- Đọc thì biết, nhưng cũng xin chúc mừng cháu, dù các cụ xưa tuyền dạy: "Đẹp thì mài ra mà ăn được à?"

Tin chiều

1. "Trộm lấy ô tô 15 ngày, về Hà Nội đi qua trạm thu phí cao tốc rồi lại mất hút"- Vụ này vẫn đang... mất hút. Thì bèn chứ sao giờ?

2. "Tổng Bí thư Tô Lâm: Không để tâm lý 'tháng Giêng là tháng ăn chơi' tồn tại trong hệ thống chính trị"- Ở ngoài hệ thống cũng... không nên ạ, như nhà cháu và nhóm bạn nhà cháu, hưu hết rồi nhưng vẫn... cày như điên. Sáng nhà cháu ra bệnh viện xếp hàng khám và lấy thuốc, về viết bài, mail xong thì... điểm tin đây.

3. "Dĩa tôm sú 6 con giá 300.000 đồng gây tranh cãi ở Phú Quốc, chính quyền vào cuộc"- Thực ra thì tết đều phải phụ thu vì ít nhất ngày tết phải trả lương nhân viên gấp nhiều lần, nhưng cũng không nên vì thế mà thu quá. "Qua xác minh, đại diện chủ quán Cơm Niêu 66 (đặc khu Phú Quốc) nói quán có niêm yết giá rõ ràng. Tôm sú loại to ngoài thị trường có giá cao dịp Tết nên việc quán bán dĩa tôm sú 6 con với giá 300.000 đồng là phù hợp"- Vầng, xạ thu xạ thu... Nhà cháu uống cà phê tết, ăn sáng nữa, đều tăng giá, và cũng đều... xạ thu. Sáng nay ăn tô phở 50 ngàn, có bạn đương chức trả tiền hộ, hihi, bèn vui. Tô này bình tường 35 ngàn. Một số quán niêm yết rất rõ: Phụ thu đến hết mùng 6.

4. "Bắt tạm giam tài xế kéo kính ô tô kẹp tay thiếu tá CSGT rồi tăng ga bỏ chạy"- Tất nhiên rồi, thậm chí giờ mới bắt là hơi muộn. Xem cái clip rất rợn người. Anh kia chỉ bị thương nhẹ là do... bà đỡ.

5. "Thái Hòa dính nghi án lừa đảo từ thiện tiền tỉ trong 'Anh hùng'"- He he là... phim ạ. Rất là bèn. Nhà cháu cho rằng, về diễn, Thái Hòa là diễn viên số 1 Việt Nam hiện nay. Nào, đúng nhận sai cãi đi.

Liên quan: "Ai có quyền vấy bẩn nghệ sĩ Trường Giang?"- Nhà cháu không biết và cũng không làm việc ấy, thề có mặt đèn.

Liên quan nữa: "Chiếc quần jean của Quỳnh Kool gây tranh luận".

6. "Ngày vía Thần Tài bày mâm cỗ sao cho đầy đủ, đúng cách năm 2026"- Lại... vẽ đường cho hươu chạy, thế mà bẩu báo chí cách mạng không tuyên truyền mê tín dị đoan, không xúi dại... Chắc gì người viết bài và duyệt biết mà viết như đinh đóng cột như này: "Các khung giờ đẹp cúng vía Thần Tài ngày 10 tháng Giêng năm 2026 gồm: Giờ Dần (03h - 05h), Giờ Mão (05h - 07h), Giờ Tỵ (09h - 11h), Giờ Thân (15h - 17h), Giờ Tuất (19h - 21h), Giờ Hợi (21h - 23h)", he he... Là ngày mai kia ạ.

7. "Hơn một triệu lượt khách đến Lễ hội Đường sách dịp Tết"- Nhà cháu yêu tin này ạ. Ngày tết, bao việc nhưng nhà cháu vẫn ngốn được... 2 cuốn. Giờ ngày càng đọc chậm tới rất chậm. Trước, nhất là hồi sinh viên, ngày ngốn hết 2 quyển là bình thường.

VĂN CÔNG HÙNG 24.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.