lundi 16 février 2026

Mai Bá Kiếm – « Vô loài » và « phân loài »

  

Đọc bài "Ca sĩ Phương Mỹ Chi cho rằng nghệ sĩ cần được bảo vệ trên mạng xã hội, giữ gìn hình ảnh trước công chúng", tôi thấy mắc cười, vì mọi công dân đều bình đẳng và được pháp luật bảo vệ bảo vệ quyền lợi chính đáng như nhau.

Lý do "cần được bảo vệ" là "giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ trước công chúng", tức tự coi giới nghệ sĩ cao hơn tầng lớp công chúng, nên được giữ gìn hình ảnh.

Cô nêu ra nổi đau của mình từng bị tung clip nhạy cảm có hình ảnh giống cô, đã trình báo vói cơ quan chức năng rằng clip bị can thiệp bởi công nghệ deepfake. Nhưng cơ quan chức năng không tìm ra thủ phạm, thì lẽ ra cô đề nghị Bí thư Trần Lưu Quang chỉ đạo An Ninh mạng phải tìm được thủ phạm để bảo vệ một công dân như cô.

Giữ gìn hình ảnh trước công chúng là trách nhiệm cá nhân. Thí dụ, năm 1994, tổng thống Reagan bị bệnh Alzheime thì ông không xuất hiện trước công chúng nữa, dù ông được công chúng xếp hạng cao bằng cố tổng thống Roosevelt. Giữ gìn hình ảnh nghệ sĩ là không quảng cáo thực phẩm chức năng như đám Sơn đông mãi võ. Giữ gìn hình ảnh là không lợi dụng tên tuổi nghệ sĩ quyên góp tiền cứu trợ đồng nào bị bão lụt rồi chôm chỉa để bị Phương Hằng "sao kê" vạch mặt, chỉ tên nhiều nghệ sĩ nổi danh trên mạng xã hội mà không ai dám kiện để giữ gìn hình ảnh.

Chưa hết, nghệ sĩ Hồng Vân còn đòi "Việc cần thiết nhất là xây dựng thế hệ khán giả tương lai. Nếu không, sân khấu sẽ lụi tàn". Má ơi, báo chí cũng lụi tàn, nhưng tôi nào dám đề nghị Bí thư Thành ủy "Xây dựng thế hệ độc giả tương lai" xin đem báo vô trường ép học sinh mua!

Tôi âm thầm bỏ công viết trên trang cá nhân để thuật những chuyện phải, chuyện hay cho độc giả nghe. Có những bài 6,7 ngàn like, hàng trăm còm (cao hơn số phát hành của báo tôi từng phục vụ). Vì vậy các má, các dì, các chị nghệ sĩ có sân khấu lụi tàn thì đi hát đám giỗ, đám ma, đám cưới, mắc mớ gì đòi "đem sân khấu vô giảng đường" ?

Học sinh đóng đủ thứ phí, hiệu trưởng ăn phần trăm, từ suất ăn, thầu giữ xe, thầu căn tin, thầu suất ăn nội trú, thầu may đồng phục... bây giờ hiệu trưởng sẽ được chia bởi thầu sân khấu.

Suốt 51 năm qua, phong trào "Xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa" toàn dân phải tuân thủ, chấp hành Pháp luật, ra đường bị phạt lỗi giao thông chục triệu, quỳ lạy cảnh sát giao thông, mà chưa thành "con người mới xã hội chủ nghĩa", mà giờ cháu nội, cháu ngoại tôi sẽ bị "xây dựng thế hệ khán giả trong tương lai" thì thấy mẹ tôi rồi.

Chế độ phong kiến coi nghệ sĩ là "xướng ca vô loài", nghệ sĩ mới xã hội chủ nghĩa đòi "xướng ca phân loài".

MAI BÁ KIẾM 16.02.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.