lundi 23 février 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 22.02.2026

 

Tin sáng mùng 6 tết Ngọ

1. Dẫu buồn, rất buồn, cũng phải đưa lên đầu, các nhà đạo đức mạng đừng xắc mắc nhé : "Chìm tàu khách chở 23 người trên hồ Thác Bà sau va chạm với phà chở đá, 6 người mất tích".

 Sáng nay VTV đưa tin cuộc tìm kiếm kéo dài suốt đêm qua vẫn tiếp tục. Mà tối, mà lạnh. Người chìm khổ, thân nhân khổ mà người đi tìm cũng khổ. Những người mất tích gồm : H.V.T. (sinh năm 1983), H. (sinh năm 1966), H. (sinh năm 1978), H.T. (sinh năm 2012), H.Đ.M. (sinh năm 2015) và H.T.H. (sinh năm 1970).

Liên quan luôn : "Cha mất tích, con trai tử vong khi tắm biển Mỹ Khê mùng 5 Tết, một bé gái được cứu sống". Chiều hôm qua ạ. Bé trai 10 tuổi tử vong, người cha mất tích, bé gái 13 tuổi may mắn được cứu sống và đang điều trị tại bệnh viện.

2. Thôi thì tin vui : "Thanh Thúy được chọn làm 'đại sứ' cho Lễ hội văn hóa Việt - Nhật 2026". Chúc mừng cháu và văn hóa, du lịch Việt Nam.

3. "Thực hiện nghiêm nguyên tắc chỉ cung cấp thông tin một lần"- Chỉ thị do tổng bí thư Tô Lâm ký ạ. Nôm na là cái gì dân đã cung cấp cho các vị công bộc rồi thì không phải cung cấp ở bất cứ đâu, cho bất cứ ai nữa. Song song đó, "Tích hợp các dịch vụ mạng xã hội với hệ thống VNeID"- Món này thì, hiện nay ấy, nó vẫn nhùng nhằng lắm. Chưa kể, mấy tháng lại phải đổi pass một lần. Hôm qua hỏi vợ : Lâu nay em có đổi pass VNeID không, thị bảo lằng nhằng lắm, em chả dùng nữa he he. Nhà cháu thì, như đã kể, có một cái sớ rất dài lưu trong máy tính, là pass các loại ấy ạ. Nhưng hôm kia, mới phải dùng thủ thuật mới để đổi pass VNeID theo yêu cầu : quên pass.

Hy vong sau chỉ thị này, mọi thứ ro ro trong VNeID...

"Xác định ứng dụng định danh và xác thực điện tử VNeID là hạ tầng số đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia, giúp mọi người dân có thể truy cập, sử dụng và tham gia các hoạt động trên môi trường số một cách an toàn, thuận tiện và hiệu quả. Hoàn thành trong quý 3/2026"- Vầng, rất bèn ạ.

4. Tin giao thông những ngày này đang nóng, nó đây : "Dự kiến đóng cao tốc hướng ra khỏi Hà Nội và TPHCM, dành đường cho dòng xe trở lại thành phố".

"Dòng ô tô ùn ứ trên cao tốc về TPHCM, tài xế bất chấp chạy vào làn khẩn cấp".

Đây nữa : "Cao tốc thi công mở rộng, xe nối đuôi thành hàng dài trên quốc lộ 1 qua miền Trung".

Nó cụ thể như thế này : "Tôi đi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mất hơn 7 tiếng đồng hồ. Đoạn thoáng nhất cũng chỉ chạy được 50km/h, còn lại phải chạy từ từ, nhích từng chút một rất mệt mỏi", anh Lê Chung (36 tuổi, thành phố Đà Nẵng) cho hay.

"Xe khách 43 chỗ nhưng chở 60 người, bị lập biên bản xử phạt 127,5 triệu đồng".

"Hải Phòng : Ô tô tông 12 xe máy giữa giao lộ, nhiều người nhập viện".

5. "Trai làng cởi trần đấu vật"- Hình như nhà cháu chưa thấy ai đấu vật mà... mặc áo cả thì phải ? Tất nhiên có đóng khố chứ không mặc quần lĩnh.

"Diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc tuổi 36 : Có tất cả, chỉ thiếu tấm chồng"- Ahuhu những gã đàn ông có thể là... tấm chồng đâu cả rồi ?

"Dàn hoa, á hậu xả ảnh 4 ngày Tết"- Lại nhớ những cái biển viết vội trên bìa các tông : xả hàng thu hồi vốn. Xả hàng trả mặt bằng... tất nhiên giá để xả cũng rất... xả.

6. "Khoảnh khắc bàn thờ đột nhiên đổ sập, gia chủ hốt hoảng"- Tới mấy báo đưa tin này, hihi, công nhận nhanh nhạy. Nó cũ, nó mục, nó yếu... mà chất nặng đồ cúng lên thì nó đổ chứ ông bà nào làm thế ? Mà có ông bà ngồi trên ấy thật thì bàn thờ lại chả gá nhẹ được vào tường như thế, phỏng ạ ?

 

Tin chiều

1. Mấy vụ lộn xộn như giành chỗ đậu xe, chửi và đánh người trên đường, đều đã... toại nguyện, nhất là nhà cái chị gì đòi thách báo lên cả chủ tịch nước cũng... chấp luôn. Hầu như đều đã nhận được giấy mời hoặc đã bẽn lẽn ngồi trước bàn chức năng.

Tết nhất, nhịn nhau một tí, đừng làm cơ quan chức năng... phiền. Vô duyên và vô văn hóa nhất là vụ giành ghế trong quán cà phê rồi cũng... tẩn nhau.

2. "Lực lượng an ninh Cuba rút khỏi Venezuela"- Trần đời chưa thấy an ninh nước này đi giữ cho nước kia, nhất là bảo vệ nguyên thủ không phải nước mình, hihi.

3. "CSGT dùng loa kẹo kéo để hướng dẫn người dân miền Tây né kẹt xe"- Ai bảo loa kẹo kéo chỉ... bán kẹo kéo hoặc hát làm ồn đường phố. Sử dụng trường hợp này dễ thương chi lạ. "Bây giờ quốc lộ 1 đang kẹt, chúng ta đi ra đường N2 đi" ; "chúng ta quẹo phải ra quốc lộ 30 nè" ; "nhẹ tay ga lại, giữ khoảng cách nha"… giữa trưa nắng, chiến sĩ cảnh sát giao thông cầm micro liên tục nhắc nhở bà con.

Kẹt xe, mệt nhất vẫn là cảnh sát giao thông, mệt nhì mới là người tham gia giao thông. Mệt thứ 3 là... nhà báo. Sáng sớm đã thấy mấy ông truyền hình đứng ở cửa ngõ vào thành phố tác nghiệp. 

 

Liên quan : "Nắng gắt giữa trưa, hàng ngàn xe nhích từng mét qua Tây Ninh để về TPHCM".

Cũng liên quan : "Xe khách chở 21 người mất phanh, lao xuống sườn đồi ở Sa Pa".

Vụ lật tàu trên hồ Thác Bà mới tìm thêm được một người. Đã điều thêm đặc công nước từ Hải Phòng lên chi viện.

Trong khi đó, hàng ngàn người cũng đang... nhích về chùa Hương khai hội. Báo Tiền Phong phải kêu lên : "Cảnh tượng chưa từng thấy ở Yên Tử", rằng Dòng người như thác đổ nối đuôi nhau hành hương lên đỉnh thiêng Yên Tử chiêm bái lễ Phật trong hai ngày cuối của đợt nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mọi con đường, bãi xe, tuyến cáp treo... đều chật kín người và phương tiện.

4. Đang chuẩn bị tết trồng cây, nhà cháu ước, giá đi vào thực chất đi, đừng để như câu thơ tếu ngày nào : Hoan hô các cụ trồng cây..., mà trồng ra trồng, không đi giày đen bóng sơ vin cầm xẻng quấn xanh đỏ tím vàng để trồng, không trồng cây lớn... trồng cây cũng cần chuyên môn ạ.

5. "Điểm chung thú vị của 3 nữ diễn viên giờ vàng VTV được cả nước biết tên nhớ mặt"- vầng, thì cùng... nữ, cùng xinh, cùng vài thứ giống nhau, trong đó có việc cùng sinh năm 1990 (tuổi Ngọ) và được yêu thích trên phim giờ vàng.

Trong khi đó, "Nhã Phương 'im lặng đến tê người' vì hoa hậu Như Vân đóng phim của Trường Giang"- Hì hì ca từ của bài hát phát huy tác dụng ạ.

Ảnh trên các báo : CSGT những ngày này.

VĂN CÔNG HÙNG 22.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.