Dân chúng Y Lãng toàn loại phản động. Họ lại nhảy múa mừng vui khi bọn đế quốc Mỹ cùng với ngụy quyền Yến Duyên ném bom các cơ sở chính phủ Y Lãng.
Các nước Hồi Giáo tỏ tình đoàn kết và hữu nghị keo sơn với Y Lãng cũng đã tỏ ra chỉ là chót lưỡi đầu môi. "Tình chỉ đẹp khi còn yên ổn - tình mất vui khi đã bị ném bom rồi".
Anh bạn quý bạc vàng kim cương của ta thì lên tiếng yêu cầu Mỹ và Yến Duyên ngừng ngay các cuộc tấn công vào Y Lãng. Hoàn toàn là một phản ứng đầy ắp tính nhân văn, yêu chuộng hòa bình.
Vì hai nguồn cung ứng dầu chủ lực cho Tàu là Venezuella và Iran thì đã mất Vene, nay mà mất nguồn cung Iran nữa thì sẽ phải ăn độn khoai sắn chứ chẳng chơi được.
AI chưa gì đã đăng tin xuyên tạc, là giáo chủ đã ngủ với 12 trinh nữ trên thượng giới. Khó thế mà AI cũng nghĩ ra, giáo chủ râu ria già cả như thế, sức đ*o đâu mà ngủ được với 12 con trinh nữ lồng lộn như ngựa.
Có điều là là Hồng Vệ Binh của Việt Nam, gọi tắt là bò đỏ yên tĩnh quá. Khóc lên đi hỡi bò đỏ yêu dấu.
THÁI VŨ 28.02.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.