dimanche 15 février 2026

Huỳnh Ngọc Chênh - Tượng đài giọt lệ


Việc dùng hình ảnh giọt nước mắt làm tượng đài tưởng niệm các nạn nhân Covid là sự chọn lựa tuyệt vời và đúng đắn.

Giọt nước cũng giống như: Ngọn lửa, chim bồ câu, hoa sen, bàn tay, con ngựa, con rồng, ngôi sao, quả địa cầu … là những biểu tượng phổ biến trên toàn thế giới được chọn làm tượng đài hay phù điêu.

Vấn đề là vận dụng biểu tượng đó vào nội dung cụ thể muốn nói đến như thế nào, qua biểu tượng đó sáng tạo lại như thế nào, và cuối cùng là làm có đẹp không.

Biểu tượng giọt nước được điêu khắc gia Phạm Văn Hạng vận dụng và sáng tạo thành hình ảnh giọt lệ hay giọt nước mắt với trái tim bên trong, là một sáng tạo nghệ thuật rất tinh tế và ý nghĩa.

Trước đây tui có viết bài về tượng đài này và nói hãy chờ sau khi khánh thành xem như thế nào rồi hãy khen chê vẫn chưa muộn. Thì nay đã khánh thành, giọt lệ của Phạm Văn Hạng chẳng giống với giọt nước nào trong hàng chục giọt nước tượng đài trên thế giới, và quan trọng là rất đẹp.

Sau khi khánh thành đã nghe rất nhiều lời khen và không còn mấy ai cố chê bai nữa.

Thật ra trước đây khá nhiều  người lên tiếng chê bai phê phán về việc lấy biểu tượng giọt nước đã làm tượng đài tưởng niệm nạn nhân Covid, tuy nhiên cũng không ai đề xuất ra biểu tượng gì mới lạ và ý nghĩa hơn. Những hình ảnh bi lụy hoặc phản cảm quá (như cây ngoáy mũi) chắc chắn không được duyệt. Còn dùng hình ảnh kiểu “biến đau thương thành hành động cách mạng” với hình người một tay ôm xác nạn nhân một tay nắm lại vung cao lên kèm theo ánh mắt căm hờn thì quả là ớn đến óc.

May quá Thành ủy HCM đã không còn những người còn đầu óc cổ hủ kiểu ấy.

Việc dành ra khu đất vàng ngay trung tâm để làm khu tưởng niệm nạn nhân Covid (chết quá nhiều do sai lầm trong phương pháp chống dịch), và việc chọn biểu tượng giọt lệ làm tượng đài, những người đứng đầu thành Hồ hiện tại xứng đáng được đánh giá cao.

HUỲNH NGỌC CHÊNH 15.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.