lundi 23 février 2026

Nguyễn Thông - Không thể không nói

 

Hôm nay 22.02.26, tính theo lịch âm là mùng 6 tháng giêng Bính Ngọ. Nhẽ ra bình thường thì hết tết nhưng trúng ngày nghỉ Chủ nhật, vả lại nhà nước cho nghỉ dài để kích cầu (mua sắm, tiêu thụ hàng hóa, chơi bời, du lịch...) nên vẫn còn hơi hướng vui xuân. Mai thì mọi người đi làm, đi học, lại lao vào vòng đời mưu sinh, bận rộn.

Có lần đứa cháu tôi bảo "đang yên đang lành thì tết" bởi nó chăm chỉ, chỉ thích đi làm. Một ông bạn tôi nhà khá giả, tết nào cũng đi chơi tung hoăng, lại nhắn "mới tết đã hết, nhanh quá mày ạ". Thích hay không, còn tùy người, chứ không phải tất cả "rộn ràng náo nức vào xuân" hoặc "chán tết như cơm nếp nát".

Tôi đã qua cái tuổi háo hức "năm mới thắng lợi mới". Vả lại sống ở nơi những ngày tết, kể từ hôm cúng ông Táo tới bữa nay, mặt trời như hòn lửa, nóng chẳng khác lò than, sáng nào vừa bảnh mắt việc đầu tiên là mở coi thời tiết, tinh dững 36 - 37 độ.

Lại trúng hồi sức khỏe không được tốt (thực ra là nói tránh, nói nhẹ, chứ tệ lắm) nên chả mò ra ngoài. Thằng con bảo, bố không đi đâu càng an toàn, cứ ở nhà mà vọc vạch mạng miếc báo biếc rồi phụ mẹ nấu cơm cho khỏe.

Nhưng tự nhốt nên mới bực mình.

 

Hôm nay 22.2, nghĩa là chỉ 2 ngày nữa là tròn 4 năm ròng bọn Nga xâm lược đất nước Ukraine, một người bạn cũ của Việt Nam. Bản chất cuộc chiến tranh phi nghĩa tàn bạo này thế nào đã được phơi bày, nhiều người rõ, không cần phải giải thích, phân tích gì sất.

Tuy nhiên, vẫn có thứ người nhân danh, lý do này nọ đứng về phía quân xâm lược, gân cổ, cong phím bảo vệ bọn xâm lược.

Trên nhiều tờ báo quốc doanh vẫn phổ biến cách gọi/dùng chữ nói về cuộc chiến tranh xâm lược (của Nga) và bảo vệ tổ quốc (của Ukraine) là "xung đột Ukraine". Ông hàng xóm nhà tôi càu nhàu "Mẹ kiếp, xung đột cái mả mẹ nhà chúng nó. Bom rơi đạn nổ, chiếm đất, chết cả triệu người, kéo dài 4 năm trời thì xung đột nỗi gì".

Ổng còn dẫn chứng clip thiếu tướng Lê Văn Cương đăng đàn tuyên bố Nga sẽ thắng, Ukraine sẽ thất bại thảm hại ; đại tá Lê Thế Mẫu vừa rồi còn bày tỏ sự biết ơn nước Nga và Putin vĩ đạ i; trung tướng Nguyễn Thanh Tuấn lên giọng dạy đời phải thế nọ thế chai ; cán bộ Phan Trung Can còn làm hẳn bài thơ khinh bỉ cuộc chiến đấu của nhân dân Ukraine, chế giễu ông Zelensky là thằng ngu thằng hề... Ai không tin, cứ vào nhà chúng mà coi.

Dạng như vậy, ở xứ này không phải ít.

Mỗi người nhận thức, suy nghĩ thế nào, đó là quyền riêng cá nhân họ. Nhưng những kẻ công khai hoặc núp lùm để phỉ báng cuộc chiến đấu chống ngoại xâm bảo vệ tổ quốc, ra mặt bênh kẻ giết người lương thiện thì tôi khinh, tôi cứ chỉ thẳng tên, không lôi thôi chi sất.

Cả cái thứ báo chí tới lúc này vẫn uốn éo "xung đột Ukraine" cũng đáng bị phỉ nhổ.

Mặt trái của mạng xã hội chính ở chỗ nó bị những kẻ xấu xa tận dụng để tuyên truyền những điều xấu xa, bịp bợm, vô đạo đức.

Chỉ mong cuộc chiến đấu chính nghĩa của nhân dân Ukraine mau chóng chiến thắng, kết thúc. Tới khi ấy, nhà nước sẽ tỏ thái độ rõ ràng và có biện pháp với chúng. Còn chúng chỉ còn cách đeo mo vào mặt.

Ảnh : Đây là sản phẩm của Nga trong "xung đột Ukraine"

NGUYỄN THÔNG 22.02.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.