1. Xôn xao việc động thổ xây đền thờ quốc mẫu. Nhà cháu thì, thôi kệ chị Thái Hương, chị ấy muốn phong ai là gì thì phong, nhưng quả là cái câu ấy, nó có vẻ sai cả ngữ pháp tiếng Việt. "Lễ động thổ đền thờ quốc mẫu bà Hoàng Thị Loan" thì tức là có thể hiểu là quốc mẫu của bà Hoàng Thị Loan. Thôi thì bèn.
Nô tế bồ.
2. "Linh vật ngựa bị cháy giữa quảng trường ở Thái Nguyên"- Chắc không chịu... cúng. Đến đá bóng mà người ta cũng cúng nữa là.
3. "Từ Campuchia về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, nhóm lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt"Ai bảo cũng bày đặt... ăn tết đồ. Làm như mình là công chức viên chức hay đi làm công ty á, cũng... nghỉ tết, he he.
"Ngay khi vừa nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, 13 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đã bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ". Cơ quan công an xác định từ đầu năm 2025 đến nay, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.200 bị hại trên cả nước với tổng số tiền khoảng 100 tỉ đồng.
4. Hai anh chàng đi xe sang ben lỳ đã được... chụp ảnh. Hôm qua xem clip nhà cháu đã đoan chắc: Hôm nay sẽ rõ mặt các anh, y như rằng he he.
Thêm một thằng... ngu: "Nam sinh lớp 9 bị vật ra giữa đường đánh dã man sau va quẹt xe". Vụ va quẹt không có gì, tuy nhiên sau đó người đàn ông đã dừng xe, ôm vật nam sinh ngã ra đường. Tiếp đó dùng chân đạp thẳng vào mặt nam sinh đang nằm giữa đường, rồi cúi người dùng tay đánh liên tiếp vào vùng mặt, đầu của nam sinh này.
Liên quan sự dở hơi: "Tài xế lái xe container mang pháo lậu ra quốc lộ bán"- Chì có dở hơi, cám hấp mới làm như thế. Bị tạm giữ rồi. Thì bèn thôi.
5. "Choáng ngợp siêu phẩm mai vàng 800 triệu đồng ở Hà Nội"- Nhà cháu quan tâm là có ai mua không ạ, hay khiêng ra rồi lại khiêng về. Nhà phải rộng cỡ sân vận động mới dám khiêng về, chưa kể tiền phải đông như của anh Vượng, anh Dương, vài anh nữa hihi.
6. "Đề nghị của Bộ Y tế liên quan yêu cầu ‘thời gian chụp X-quang phải đủ 6 phút’"- Hôm nọ đi khám, cả hai bác sĩ đều bảo, bác ngồi nói chuyện thêm với em tí nữa, chứ chưa... đủ thời gian bảo hiểm họ xuất toán. Ôi giời, đến chịu với những quy định máy móc của các ông bà bảo hiểm. Tất nhiên cũng phải thấy là dân ta... khôn quá, lách luật/ quy định như ranh. Nhà cháu cứ nghĩ ai mà chịu khó xếp hàng khám nhiều lần để trục lợi bảo hiểm, té ra là có thật, huhu. Nhưng đối phó bằng cách quy định thời gian thì nó... bèn quá ạ.
7. "Học sinh lớp 1 bị bỏ quên trong lớp khóa cửa suốt 3 giờ, gia đình tá hỏa đi tìm"- Nhà cháu nghĩ chắc cô giáo sơ suất bỏ quên cháu thôi chứ chả ai ác phạt cháu như thế cả. Như cái tít này thì cô giáo ác quá: "Sơn La: Một học sinh lớp 1 nghi bị nhốt trong lớp đến tối".
Ông Đào Trọng Tam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nậm Lầu, khẳng định đây không phải việc giáo viên cố tình bỏ quên hay nhốt học sinh. Theo ông Tam, sau giờ tan học lúc 16 giờ 15, có khả năng em học sinh nghịch ngợm chui vào lớp qua lỗ thoáng hoặc chơi trốn tìm dưới gầm bàn đúng lúc giáo viên tắt điện, khóa cửa ra về, do phòng học tối nên giáo viên không phát hiện.
VĂN CÔNG HÙNG 11.02.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.