Tin sáng
1. "ACV bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Hùng phụ trách ban điều hành"- Nhà cháu thì, lương hưu có hạn, và lại... vợ giữ, nên cái gì có thông tin chính thức nhà cháu mới đưa ạ chứ chả dại gì để... 7,5 phỏng ạ ? Thì đây, thông tin chính thức đây nhé, biết thế nhé, rồi nhé, bèn nhé. Có chi mô nơ ?
"Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1978), thạc sĩ quản trị kinh doanh và điện tử viễn thông, đảm nhiệm vai trò Phó tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành từ ngày 2-2, trong bối cảnh ACV hiện chưa có tổng giám đốc"- Chú ý câu : Chưa có tổng giám đốc.
Nhân nói lương hưu, cánh hưu vẫn sôi sùng sục với việc họ bị... cưỡng bức nhận 2 tháng. Sáng thấy mấy ông hưu bảo, một là lâu nay chi tiêu thế nó quen rồi, giờ dồn lại, lỡ tay phát, là tháng sau nhịn. Ông khác : Mỗi tháng 1 lần ting ting nó thú hơn là giờ 2 tháng mới nghe cái tiếng thiêng liêng ấy. Đấy là họ, nhà cháu không liên quan, vì... chả thấy vợ nói gì.
2. "Thủ tướng : Không để ách tắc hàng thực phẩm, thiết lập đường dây nóng 24/7"- Vầng hihi. Qua nay thấy dân tình xôn xao lắm thủ tướng ạ. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành luật. Ít nhất trong trường hợp này, các doanh nghiệp không thấy mình bị đơn độc.
3. "Bắt người ở Hà Nội lừa bán vườn sầu riêng của người khác tại Đắk Lắk"- Bố khỉ, nhẽ giờ vẫn còn người bán vịt trời thành công he he. "Bán" được 5,3 tỉ thì mới bị bắt sau khi bỏ trốn không thành, nhà cháu rất nể, thặc.
Liên quan : "Bà chủ tiệm vàng buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc về Việt Nam"- lại một người đàn bà rất tài ạ.
4. "Kiểm tra đột xuất 121 trung tâm hội nghị, nhà hàng tiệc cưới ở TPHCM"- Và phát hiện 1 cơ sở vi phạm “kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực”, bị xử phạt 25 triệu đồng. Tức là an toàn, thồi thế cho an tâm ạ.
5. ‘Không công bằng khi giáo viên nghỉ Tết lại bắt học sinh hoàn thành bài tập’- Phát hiện này hay ạ. Lâu nay chúng ta coi đây như là chuyện... đương nhiên hihi. Và giờ vẫn đang... đương nhiên.
Cũng giáo dục, sáng ngồi với mấy cô giáo, họ kể thi giáo viên chủ nhiệm nhưng không được dạy lớp mình chủ nhiệm. Ơ lạ nhỉ ? Dạy chuyên môn thì có thể dạy học sinh khác, thậm chí chỉ có bàn ghế cũng dạy được, chứ giáo viên chủ nhiệm thì phải hiểu rõ học sinh, tâm tính, trình độ học, khả năng tiếp thu bài, sinh hoạt ra sao, tới hoàn cảnh gia đình từng cháu, bố mẹ thế nào, phông văn hóa gia đình ra sao vân vân... từ đó mới có thể làm giáo viên chủ nhiệm chứ, phỏng ạ ?
6. "CSGT sẽ dùng mô tô, ô tô dẫn đường cho người dân về quê ăn Tết"- Hì, lại những... cuộc chiến để về quê ăn tết. Nhưng nghĩ cho cùng, ta vẫn sướng hơn... Trung Quốc, họ di chuyển khổ hơn ta nhiều. Nhà cháu nhiều lần viết về các cuộc di chuyển vĩ đại vì tết này, năm nay chắc lại vẫn... tiêp tục hihi.
Trong khi đó, sáng nay VTV vẫn đưa tin, đường 19 nối Pleiku với Quy Nhơn tiếp tục... nham nhở. Lạ thật, bao nhiêu năm, lúc nào cũng thấy kêu, và lúc nào vẫn cũng... y nguyên.
Cũng hôm qua nhà cháu đã điểm, nhắc lại, các đơn vị chức năng đang đùn đẩy nhau việc tuyến quốc lộ 19 dài 167km có 58 vị trí cắm biển hạn chế tốc độ từ 40 - 60km/h mặc dù tỉnh GL có ý kiến nhưng ai cũng bảo... không phải tôi...
Trong khi đó : "Cầu Na Phày - Đỏn Chám ở xã Quế Phong (Nghệ An) xây xong giữa năm 2025 nhưng bỏ không do thiếu đường dẫn, hàng nghìn người phải lội suối hoặc đi cầu treo".
7. "Hơn 1.200 gốc hoa ly tại nhà vườn ở Hà Nội bị chặt phá trước Tết"- Chịu, không thể hiểu nổi. Và "Không chỉ hoa ly, khu vườn hoa hồng của gia đình cách đó khoảng 200m cũng bị xâm hại. Khoảng 10 gốc hoa hồng cổ thụ bị chém sâu vào thân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh trưởng và giá trị kinh tế".
8. Một quyển sách quý.
Ấy là cuốn "Con đường tử địa" của B. Fall do dịch giả Nguyễn Thanh Xuân chuyển ngữ. Nhà cháu đã gặp ông Nguyễn Thanh Xuân ở Pleiku, một người rất đáng kính, lơ mơ về đời nhưng uyên thâm kiến thức. Ông bỏ ra tới mấy năm để dịch cuốn sách này, một nguồn tư liệu quý giá cung cấp thêm góc nhìn mới mẻ về cuộc chiến tranh Đông Dương với những tư liệu thực địa của Fall, không chỉ là nhà nghiên cứu, mà còn là nhà báo "tự tách mình khỏi cái nhìn thiên kiến của phe thực dân. Ông đã tự bỏ tiền để đến Đông Dương, sống cùng các đội quân, từ đó mang về một cái nhìn trực tiếp, sinh động về những diễn biến chính trị, quân sự trong khu vực...".
Tin tối
1. Hơi muộn nhưng cũng nhắc phát, dân mạng rần rần với cái clip bí thư Lạng Sơn ôm ghi ta đệm cho dân hát ở chợ đêm. Mà xem thấy phong thái ông oách thật. Lại nhớ ông Trần Lưu Quang, hồi ra Hải Phòng ông cũng ôm đàn hát, vào Sài Gòn ông cũng ôm đàn hát trước rất đông văn nghệ sĩ trí thức. Nhà báo Lương Bích Ngọc trong một bài báo trên Đại đoàn kết tết có cái tít phụ về ông Quang : "Ông bí thư hát ba bài để... vận động cho quỹ khởi nghiệp", cú ấy vận động được 150 tỉ, kể cũng xứng để... hát.
Nhà cháu yêu những chính khách như thế này. Họ có tố chất, có sự tự tin và hết sức gần gũi.
2. "Bộ Công Thương phản hồi 'cầu cứu' vụ trạm xăng cao tốc dừng bán : Địa phương phải giải quyết"- Hì hì, trước đấy nhà cháu điểm bài : "Trạm xăng dầu ngưng bán trên cao tốc : Đồng Nai 'cầu cứu' Bộ Công Thương"- thôi thì... bèn chứ biết sao giờ ?
3. Vụ này thì kinh quá ạ, xin chia buồn với anh và đồng đội : "Xe tải gây tai nạn làm 1 cảnh sát giao thông tử vong"- Vụ này đến 2 người chết, xảy ra lúc 11 giờ 45 trưa nay ở Thái Nguyên.
Liên quan : "Khởi tố tài xế vượt ẩu gây tai nạn làm 2 người tử vong ở Lâm Đồng".
Cũng liên quan nhưng là xe máy : "Vụ người mặc áo Grab cầm mũ bảo hiểm lao vào đánh nhau náo loạn trên đường: Khởi tố, bắt giam 2 đối tượng". Rất quyết liệt, kịp thời, nhưng quả là, lúc nóng lên, nó vẫn đếch sợ, trên mạng vẫn có những vụ tẩn nhau lãng xẹt.
4. "Đơn vị chỉnh trang chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa : Sẵn sàng đổi lại màu sơn"- hết sức cầu thị, phỏng ạ ? Nhưng có chi tiết này : "Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM, cho biết là đơn vị tham mưu, giúp UBND thành phố quản lý, bảo tồn di tích nhưng không được biết về màu sơn mới khi chỉnh trang chợ Bến Thành. Qua buổi làm việc, tiếp nhận các ý kiến của sở, ngành, chuyên gia, sở sẽ báo cáo UBND TP HCM. Sở cũng đề xuất màu sơn phù hợp với chợ Bến Thành và chịu trách nhiệm với ý kiến của mình"- lạ quá, lại phỏng ạ ?
5. "Lý do hàng nhập khẩu thực phẩm, nông sản ách tắc", đơn giản là : "Nghị định 46 có hiệu lực ngay thời điểm ban hành nhưng thiếu hướng dẫn chi tiết, trong khi doanh nghiệp và hạ tầng chưa thể đáp ứng khiến hàng hóa ách tắc". Rất là bèn ạ.
Liên quan : "Chuyên gia đề xuất lùi hiệu lực Nghị định 46 để tháo gỡ ách tắc hàng hóa".
Liên quan nữa : "Chính phủ bàn giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46"- Thủ tướng ra tay ạ.
6. "Xoilac và hàng loạt web lậu xem bóng đá bị chặn : Can thiệp kỹ thuật đến đâu trong cuộc chiến bản quyền số ?"- Huhu thôi bèn. Nhà cháu thì, luôn tuân thủ luật, nhưng lúc mót xem quá mà đài chính thống không truyền thì đành... xôi lạc, như món ăn lúc đói lòng ấy, và mới phát hiện, xôi lạc nó... cũng ngon bởi cách bình luận hài hước vui vẻ, đời thường, chứ không hú hét gào khóc nhưng lại... chính luận như đài chính thống. Vĩnh biệt xôi lạc, hihi.
7. "Mai Tài Phến : 'Chị Mỹ Tâm cho tôi cảm giác an tâm'"- Tôi cũng an tâm khi thấy Mỹ Tâm xuất hiện.
Liên quan : "Hát sai lời, Đàm Vĩnh Hưng vẫn nhận một tỉ đồng"- Nếu hát đúng, có khi... chưa chắc he he.
Liên quan nữa : "Một mét vuông có hàng chục nàng thơ"- Ơ thế như cá mòi xếp hộp á ? Và, nàng thơ là ai ? Họ làm thơ ư ? Hay đọc, hay khiến các nhà thơ tâm tư ? Nếu ở vế cuối, không có tôi nhé, thề.
VĂN CÔNG HÙNG 04.02.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.