samedi 28 février 2026

Nguyễn Thông - Mắc cười

 

Cả đời sống thực lẫn mạng xã hội bữa ni nóng rực vụ Một Ran bị tẩn.

Người xứ ta cãi nhau chí chóe. Đám phò Nga tiếp tục phò Iran, cầu nguyện cho đại giáo chủ Kha me ni của chúng chiến thắng.

Ông hàng xóm nhà tôi bảo chấp gì bọn khốn nạn, chúng lờ đi chuyện hồi tháng trước giáo chủ của chúng giết mấy chục nghìn người dân biểu tình đòi tự do.

Chả ai ưa chiến tranh, nhưng đôi khi buộc phải dùng vũ lực để loại trừ bọn khốn nạn.

Hiện chỉ thấy đám tầm ngưu tầm mã Nga, Trung Quốc, Cuba, Triều Tiên, Hungary cực lực phản đối, cũng vài anh tre pheo thì quan ngại cho có, riêng Liên Hiệp Quốc chưa ỏ ẻ gì.

Tôi bảo đừng nhắc tới Hội quốc liên, chán bỏ mẹ, chỉ giỏi xôi thịt.

Lão hàng xóm lại cười, Mỹ đánh Iran chứ đố dám đụng vào Triều Tiên, bởi tướng lĩnh Triều hùng dũng thế kia, nắp bia kín đặc áo quần nên chắc rất giỏi, đụng vào lại chả nát đám cỏ gà, ha ha.

NGUYỄN THÔNG 28.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.