Năm 2017 tôi viết về “Hoa hồng máu” trong câu chuyện bệnh nhân ung thư nói riêng và các bệnh nhân khác phải chịu cảnh mua thuốc dỏm, thuốc giả có chiết khấu (hoa hồng) rất cao cho người bán. Báo chí hôm nay có nói đến việc một cựu Bộ trưởng đã “lên đường”. Nhưng tôi cho rằng cuộc đại cải cách cần ngăn lại những câu chuyện “Hoa hồng máu” tương tự bằng thể chế, chính sách minh bạch mới là điều cần thiết.
"HOA HỒNG MÁU"
"Hoa hồng" là một tên khác của khoản chi phí môi giới. Khoản chi ấy hợp lý hay không còn tùy vào nhận định của mỗi người. 1 % của hợp đồng 1 tỉ ngang với 10 % của hợp đồng 100 triệu. Người môi giới, người bán (có khi là người mua) sẽ chi ra khoản tiền ấy. Trong nhiều trường hợp, "hoa hồng" có máu, theo nghĩa đen ! Chúng vẫn đang "nở"...
Sáng 21/8/2017, Nguyễn Minh Hùng - nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc công ty Cổ phần VN Pharma đã nói một câu chấn động trước tòa : "Thuốc ung thư giả là bình thường." Câu nói này tại TAND TP. Hồ Chí Minh- nơi mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và buôn lậu xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma.
Sao lại chấn động ? Vì Hùng nói về chuyện đem thuốc không trị ung thư để bán cho bệnh nhân ung thư. Thuốc trị ung thư luôn đắt hơn thuốc bình thường. Và khoản chênh lệch ấy một phần không nhỏ được trích lại cho các "từ mẫu" biến chất với tên gọi mỹ miều : "Hoa hồng" !
"Điều gì làm bẩn áo blouse" là bài viết của tôi trên VNN cuối năm 2011- thời điểm Bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phải thừa nhận : "Quá tải đang làm méo mó chân dung ngành y tế". Khi ấy, bác sĩ nhận phong bì được phát hiện khá nhiều.
(Cũng cuối năm 2011, VN Pharma ra đời và liên tục trúng thầu nhiều lô thuốc giá hàng chục đến hàng trăm tỉ đồng. Và không biết có "trùng hợp" không khi có thông tin em chồng bà Tiến là ông Hoàng Quốc Dũng là phó tổng giám đốc Công ty VN Pharma, con trai bà Tiến là Hoàng Quốc Cường làm cố vấn cho công ty này ?)
Sau hơn 5 năm, nhà báo Ngô Nguyệt Hữu dùng từ tội ác khi có những bác sĩ cấu kết cùng công ty dược để trục lợi từ bệnh nhân bằng thuốc giả. Hữu nói : "Có những đơn thuốc kê 3 loại kháng sinh !" Quá dã man, vì kê như thế thì vi khuẩn kháng kháng sinh sẽ ra đời. Với Việt Nam, số lượng thuốc kháng sinh ở nước ta bán ra ngoài cộng đồng đã tăng gấp 2 lần so với thời điểm từ năm 2009.
Nói một cách đơn giản, kháng sinh sử dụng nhiều sẽ khiến vi khuẩn gây ra bệnh tật “không sợ” nữa. Y học thế giới đã phát hiện ra (và vô cùng đau đầu) khi xuất hiện những vi khuẩn kháng... kháng sinh. Thậm chí là những siêu vi khuẩn kháng kháng sinh. Hiểu nôm na là bệnh lờn thuốc hay bệnh siêu lờn thuốc.
Và tất cả cũng chỉ vì "hoa hồng". Thứ "hoa hồng" rất "tươi". Tươi một màu máu của những người bệnh khốn khổ !
Một Facebooker gọi cách nhận "hoa hồng" ấy là "ăn trên những xác người", có lẽ không đúng. Trong phim World War Z (Brad Pitt đóng), lũ zombie ăn thịt người sống nhưng chừa ra các người già và người bệnh hiểm nghèo. Còn những kẻ ăn "hoa hồng máu" thì bất chấp nạn nhân là ai. Vì đa phần nạn nhân, còn sống là còn mua thuốc để trị. Mua thuốc thì những kẻ ấy mới có "hoa hồng".
Nếu nói bà Bộ trưởng Bộ Y tế và bản thân Bộ này không có trách nhiệm gì thì đó là một sự xúc phạm lớn với những bệnh nhân đã chết và sẽ chết vì thuốc dỏm, vì "hoa hồng máu". Bà Kim Tiến cũng không nhắc gì trên báo chí hay fanpage của bà ấy về em chồng và con trai có liên quan gì đến VN Pharma hay không.
Nhắc lại câu chuyện hơn 5 năm trước để thấy rằng những bệnh nhân vẫn dưới đáy của sự khốn khổ. Họ cầu sống nên phải mua thuốc, vậy mà... Bác sĩ biến chất giờ đâu cần nhận phong bì khi họ có "hoa hồng máu" chờ sẵn. Và nhìn rộng ra xung quanh, các dự án BOT chẳng hạn, "hoa hồng máu" vẫn đang "nở"...
Chúng vẫn còn "nở" đến chừng nào những "lỗ kim" thể chế vẫn chấp nhận cho "lạc đà" lợi ích nhóm chui qua ! Như cách những kẻ đã cùng VN Pharma đã trở thành loại zombie "ăn sống" những người bệnh.
Vì chưa ai mở miệng trả giá tiền mua thuốc cả !
MAI QUỐC ẤN

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.