Tin trưa mùng một Bính Ngọ
1. "Người Singapore kể cú sốc Tết Việt: Phải cầm hơi bằng bánh giò vì 'không ai bán gì'"- Chả cần Sin, nhà cháu đây. Sáng cả nhà ra quán cà phê "có chỗ cho trẻ con chơi", chất nhau lên cái xe 7 chỗ của con rể. Quán vắng, rộng và thưa đến mức phải nhắn tin hỏi: Cháu sang quán rồi à. Té ra phải từ chiều mùng một mới đông.
Rồi bà chủ nhà ra lệnh: Cả nhà đi ăn trưa rồi về, trưa không nấu. Và thế là, qua khoảng chục quán, từ nhà hàng sang tới quán cơm bình dân qua quán phở về quán bún... tất cả đều chăng biển: Mùng 2 bán lại. Nhà cháu thì biết rồi, nhưng thôi, tiện thể chạy một vòng phố ngày mùng 1 cũng hay, nên bèn... im. Giờ thì, cả nhà đang tíu tít nấu cơm. nhà cháu vào... điểm tin hihi.
2. "Quảng trường mùa xuân thay thế Táo quân được nhận xét ra sao?"- Biết rồi còn hỏi, hihi.
Liên quan: "Táo quân 2026 lọt top xu hướng tìm kiếm: Có không giữ, mất lại... tìm?".
Nữa: "Dàn hoa, á hậu khoe dáng với áo dài Tết"- Chả hoa với á, sáng nay gia đình nhà cháu có tới mấy áo dài. Tất nhiên, duy nhất nhà cháu điền ông cũng áo dài.
3. "Khởi tố cô gái tạt sơn nhà người yêu cũ 'cho bõ tức'"- Yêu là cái gì mà khổ thế hả giời? Đêm giao thừa ôm, à cầm, cái bịch nilon vào nhập trại.
Liên quan giao thừa: "Nhà ba tầng ở TPHCM cháy dữ dội đêm giao thừa".
4. Một nhà ngôn ngữ đề xuất (nhắn riêng nhà cháu đậm chất phôn cờ lo), để bảo vệ sự lành mạnh của tiếng Việt, dù là năm Ngựa nhưng đề nghị anh em Phú Yên với Bình Định ít dùng câu "Mã đáo thành công" để chúc nhau, he he.
5. Hôm nay, cách đây 47 năm, "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới. Nhà cháu đăng lại bài thơ liên quan:
CHIỀU VỠ ÒA BIÊN CƯƠNG
mộc miên đã rụng đầy suối
viên đá cuội khô kịp lên rêu
trời xanh giăng ngang núi
rừng đã kịp non sau bom pháo tơi bời
mẹ khóc
nén nhang cũng khóc
tóc bạc phơ lặng ngắt nắng chiều
con mẹ đấy, ngôi sao đỏ chói
im lìm tấm bia im lìm chân hương
tiếng súng ấy đã vang nơi này
đá thành vôi đá tan như bụi mịn
những thân người trắng xóa
mắt đen, nòng súng đen
mẹ đến tìm con
bốn mươi năm sau ngày đau thương ấy
vai gầy như hơi thở
con cười trong bia
con mãi tuổi hai mươi
thương mẹ tảo tần
bông hoa nở trong chiều muộn
nghĩa trang gối đầu vào núi
vẫn đội hình hành quân
có một cô gái khóc
chiều vỡ òa biên cương...
Tin tối
1. "Đã cảnh báo trước kiểm tra nồng độ cồn, 1.570 lái xe vẫn vi phạm trong mùng 1 Tết"- Hihi theo nhà cháu, đây là những người... dũng cảm nhất, nên cần học tập. Không sợ đau... ví chính là họ. Nghe nói tài xế xe bus cũng bị, huhu.
2. "Sốc: Công An Hà Nội bị xử thua 0-3 ở Champions League Two vì 'sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện'"- Chơi gì cũng có luật, phạm luật thì chịu thôi. Có điều cái vụ đội Mã Lai lại dằng dai mãi...
Công An Hà Nội cũng bị phạt 2.000 USD và mất một nửa số tiền thưởng tham dự giải là 80.000 USD. Công an hay đi phạt, giờ bị phạt thì cũng... huề hihi.
"Ngay sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chính thức ban hành án phạt liên quan đến trận lượt đi vòng 16 đội AFC Champions League Two, đội trưởng Nguyễn Quang Hải đã lên tiếng, thể hiện rõ tinh thần không chùn bước của CLB Công an Hà Nội trước trận lượt về mang tính sống còn với Tampines Rovers". Cũng thì bèn.
3. "Tổng Bí thư Tô Lâm đi Mỹ: Việt Nam khẳng định trách nhiệm quốc tế tại Hội đồng Hòa bình về Gaza"- Vầng, bác cứ sang bác mắng Trump phát cho nó sợ Việt Nam đi.
4. Đọc một cái còm trên một tờ báo thấy rất đáng trích lại đây: "Đang xem quảng cáo hay lại chen chương trình vào" he he. Là các báo e lệ thăm dò độc giả về cái chương trình tối qua của VTV ấy, gần như chăm phần chăm... chê. Khộ.
5. "Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở An Giang đóng cửa"- Nhẽ lại đồng loạt... hết? "Ông Nguyễn Thống Nhất – Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang – cho biết, sẽ chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên mà báo chí phản ánh". Hy vọng không có ai phải dắt/ đẩy xe vì xăng.
6. "Lạ kỳ chuyện nữ ca sĩ Việt mời 9 fan tới nhà xông đất"- Dân Việt được gặp sao, chả cần lì xì cũng chen chau chụp hình cùng rồi, huống gì được mời?
"Nhìn lại năm 2025, Thảo Trang hài lòng vì trải qua một năm thú vị. Sau chương trình Chị đẹp đạp gió, chị quen nhiều bạn mới, có thêm fan, đặc biệt là fan trẻ.
Nữ ca sĩ thấy trong mình cháy lại ngọn lửa đam mê, được "tưới tắm" bằng nguồn năng lượng mới và tích cực. Tuổi 39, chị muốn sống yên bình, nhẹ nhàng, không nhiều mong cầu. Nếu có, chị muốn dành những điều tốt đẹp để con trai - bé Alex lớn lên hạnh phúc, khỏe mạnh"- Vầng, có chi mô nơ?
VĂN CÔNG HÙNG 17.02.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.