samedi 7 février 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 06.02.2026

 

Tin sáng

1. Tất nhiên nóng nhất lúc này là vụ bắt hai ông lỏi cướp ngân hàng. Bắt được hôm qua, hôm nay họp báo, giờ cuộc họp báo đang diễn ra. Nhà cháu tiên đoán ngay hôm đầu, chạy đâu cho thoát, nhưng quả là, vụ này ấy, hai ông lỏi đầy kinh nghiệm, nên cuộc truy bắt khá vất vả. Và té ra, các ông đều là các nhân vật cộm cán, đều đang được truy nã, truy tìm trong vụ án khác.

Bộ Công an đã huy động lực lượng của Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ; Viện Khoa học hình sự ; Công an tỉnh Gia Lai ; Công an tỉnh Quảng Ngãi ; Công an Thành phố Hồ Chí Minh ; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh... tham gia vụ này. Sáng nhà cháu ăn sáng, ngồi cạnh mấy ông "có vẻ là" lính hình sự, họ bàn rôm rả, trong đó rôm rả nhất là chuyện xuất hiện nhiều nhân viên giao hàng, Grab, vé số, cửu vạn vân vân lẩn khuất ở các điểm nghi vấn, và hai, từ giờ không phải trực 24/24 nữa.

Thồi, các ông lỏi cũng ăn ngon ngủ yên mà anh em công an cũng, hihi. Nhà cháu hình dung các ông ôm một đống tiền mà không được tiêu, mà chui nhủi, mà lo lắng, lúc nào cũng trong tâm thế bị bắt..., thấy cũng... khổ. Vấn đề là, chưa biết có ai được thưởng 200 triệu hem ?

À nói thêm, công an thu 4 khẩu súng của bọn này chứ không phải... súng giả như hôm trước nhà cháu... đoán mò. Nhưng chúng cũng biết hậu quả nếu bắn, kể cả chỉ thiên để dọa, nên chúng đã không làm, hihi.

2. "Xử phúc thẩm cựu cán bộ Đà Nẵng chiếm đoạt 5 lô đất được lãnh đạo thành phố nhờ đứng tên"- Khổ vị lãnh đạo Đà Nẵng nào mà không được nêu rõ tên ra, cứ úp mở như cùng hội cùng thuyền ấy nhở ?

3. "Hoãn áp dụng Nghị định 46 về an toàn thực phẩm đến 15-4 : Hàng hóa thông quan bình thường trở lại"- Hì, lại nhớ câu giễu mấy ông... liệt : Mở ra rồi lại đậy vào như chơi...

Té ra chả phải chỉ mấy ông bà chơi phây mới nhanh nhảu đoảng, kiểu như hôm qua hàng trăm tài khoản Facebook, có cả những người đáng kính, chia sẻ cái vụ lên mạng kêu gào cứu hai đứa bé ất ơ nào đó bị... bắt cóc, hoặc có người đào lên cái vụ CSGT bị tai nạn cách đây mấy năm cho nó "hợp" với cái vụ ở Thái Nguyên mới đây, rồi cũng được chia sẻ..., mà tới cơ quan nhà nước cũng, hihi.

Liên quan : "Cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị trực 24/7, thông quan nhanh hàng thực phẩm".

4. "Ba người tử vong trong phòng ngủ lúc rạng sáng"- Hà Tĩnh ạ, tất nhiên là sáng nay. Những người tử vong gồm : chị N.T.H. (26 tuổi), người con của chị H. mới sinh được 2 ngày tuổi và chị N.T.V. (24 tuổi, là em gái của chị H.). Hiện trường có nồi than, nghi các nạn nhân đốt để sưởi. TRời ạ, 26 và 24 tuổi, chắc chắn có được học, nước ta phổ cập giáo dục rồi mà, thế mà (chắc là) đốt than để sưởi, hơ (bà đẻ ngày xưa toàn đốt để hơ, bảo không hơ thì bị hậu sản, sẽ xồ xề, vài thứ to ra vân vân, nhưng nhà thoáng nên không bị gì, giờ nhà kín) ...

Cũng như chuyện làm thịt cóc để ăn, nhiều người ăn cả gan mật. Để thấy, cái sự dạy kỹ năng sống của chúng ta có vấn đề ạ.

5. "Ông Đoàn Duy Thành - Chủ tịch đầu tiên của VCCI, người xóa độc quyền ngoại thương, qua đời"- Chia buồn cùng gia đình ông ạ. Ông là người có công rất lớn khi "bảo vệ" Hải Phòng trước một vài chủ trương khi ấy. Là tác giả cuốn sách "Làm người là khó" và đọc xong thì mới thấy, làm cán bộ mà tốt, mà thương dân còn... khó hơn.

"Ông Đoàn Duy Thành sinh năm 1929 tại thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng). Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Phó thủ tướng), Bộ trưởng Bộ Kinh tế đối ngoại.

Sau khi đảm nhiệm chức Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, năm 1993 đến 2002, ông Đoàn Duy Thành làm Chủ tịch đầu tiên của VCCI"...

6. "Một á khôi bị tạm giữ hình sự vì bán dâm kiêm ‘tú bà’"- Bán dâm thì chỉ bị phạt hành chính thôi, nhưng kiêm tú bà thì hình sự rồi. Thương cháu hihi. Lại phải nhắc phát : Nước ta đang ở top cường quốc thi hoa hậu, he he.

7. "Website phim lậu lớn tại Việt Nam ngừng hoạt động"- Trước đó là xôi lạc. Đã có chữ lậu là phải ngừng, đương nhiên thôi mà. Chưa bị truy tố là may.

 

Tin tối

1. "Khởi tố người phụ nữ livestream khiêu dâm để thu phí trên mạng"- He he số bỏ tiền xem cũng nên... phạt thêm cú nữa, thu ngân sách.

Liên quan : "Chia sẻ sai sự thật về công an, ông cụ 75 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng"- Khổ thân cụ, không rành thì đừng chơi chứ ạ. Trường hợp này là cụ... nhanh nhảu đoảng chứ chắc chả có ý đồ chống phá gì hihi.

Liên quan nữa : "Xác minh ôtô gắn bảng đèn LED xúc phạm lực lượng Công an"- he he đèn led nói công an ăn... cơm, nhưng tài xế khai do bị hack. 30 giây điều tra ra ngay thôi mà.

2. "Phúc thẩm vụ cựu cán bộ chiếm đoạt 5 lô đất nhờ đứng tên cho lãnh đạo Đà Nẵng : Tòa bác kháng cáo"- Rồi xong. Đã bẩu, dây với "lãnh đạo" nó mệt mỏi lắm.

3. "Công an xác minh vụ ông bố tát bé trai nghi bắt nạt con gái mình"- Ông bố nóng quá sai rồi, nhưng nhìn cái mặt cháu bé bị đánh, như là bằng thắt lưng hay dây ấy, chằng chịt vết thì, hiền như nhà cháu, cũng xung cmn lên. Thặc.

Liên quan : "Công an động viên nhóm nữ sinh lớp 9 ôm nhau làm hòa sau khi đánh nhau".

Liên quan nữa : "Làm rõ vụ tài xế ôtô vác gậy đánh người đến hỗ trợ sau vụ tai nạn"- Xem cái clip mà nghĩ mãi, méo hiểu làm sao mà tay tài xế lại điên thế ? Xe tông, đè con người ta, anh cu này chạy tới giúp gỡ người ra, tài xế, thay vì sợ vãi đái run lập cập hoặc cùng xông đến gỡ người ra, lại vác gậy nhằm đầu anh này làm cái bộp. Mà lại ngay nhà anh này. Phước là người nhà anh này hiền, không mài ăn đủ...

4. "Dược sĩ y học cổ truyền ở Việt Nam mà bào chế 'thuốc đông y Hong Kong, Trung Quốc'"- Khà khà, Việt Nam mà, làm gì chả được ? Có hồi còn có câu : (hàng) Hồng Kông bên hông Chợ Lớn.

5. Tất cả các báo hôm nay đều... chẻ tin, thành nhiều bài xung quanh vụ bắt 2 thằng cướp ngân hàng, từ hành trình đến kế hoạch, từ nhân thân đến tiểu sử, từ cái xe đến đôi dép vân vân he he hihi...

Có người nhắn nhà cháu : "Ngày thứ 18 tóm được, số tiền 1,8 tỉ, đúng ngày 18 âm tại 81 GiaLai. Đánh lô 18-81 cả nhà".

6. "NSND Lan Hương, NSƯT Thanh Quý khiến khán giả khiếp vía vì vai mẹ chồng tai quái"- Cũng nhiều báo hôm nay nhắc tới vai mẹ chồng của một số nghệ sĩ, có lẽ là tác động từ một clip, à nhiều, của nghe nói là mẹ của một diễn viên, đối xử với con dâu. Nhưng quả là, mẹ chồng mà như thế, gầm trời này chắc chỉ một.

7. "Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam họp với Ban Thường vụ Đảng Nhân dân Campuchia"- Thảo nào quân ta đi đông thế, hihi.

VĂN CÔNG HÙNG 06.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.