lundi 11 mars 2024

Nguyễn Thông - Nói thật

Các ông các bà nắm quyền cai trị đất nước này cứ thay phiên nhau "công du", đi Mỹ, Nhật, Hàn, Úc, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy...

Tới nơi thì hãy chịu khó nghe nhìn, tiếp thụ, tìm hiểu ngọn ngành. Thấy cái gì hay của người ta thì học, kể cả đường lối chính sách, rồi về áp dụng làm lợi cho dân cho nước. Hiểu cái gì của mình lạc hậu, lỗi thời, cản trở sự phát triển thì dũng cảm rũ bỏ, chứ đừng đợi trăm năm.

Không làm được thế, thì ở nhà.

Lý luận cho lắm vào thì được trò gì. Sách in cho lắm vào, chất đống trong kho, đút trong hộc bàn, phủ bụi trên giá, chỉ có ma nó đọc.

Thực tế khách quan là thước đo, là thuốc thử pH chính xác nhất của mọi thứ lý luận. Nhớ lấy.

Chỉ có như vậy thôi, ngay cả đứa trẻ con cũng tỏ tường mà các vị cứ loay hoa loay hoay mãi. Đừng để sau này đám con cháu viết sử, chúng gọi các vị là tội đồ dân tộc, tham quyền cố vị, chặn con đường đi tới hạnh phúc của muôn dân, tiêu tốn biết bao nhiêu thì giờ quý báu của đất nước cho những thứ mơ mộng hão huyền.

NGUYỄN THÔNG 11.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.