dimanche 31 mars 2024

Trần Quốc Quân - Ăn hại !

 

"Gia đình anh T sống chan hòa với hàng xóm láng giềng lắm, thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước lắm, họ sống thuần tính lắm, cháu M 16 tuổi của anh cũng ngoan vậy… " ba la bô lô. Ô hô hô!

Trích trong bài viết vừa đăng trên báo Phụ nữ Việt Nam đấy. Ts!

Chỉ mỗi tội nghe con trai út về nhà mách là bị bạn chơi bóng rổ cùng đánh, anh T liền lấy xe máy chở hai con trai quay lại sân bóng rổ ; để đứng chứng kiến cháu M con trai lớn của anh T (đang học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên) đánh nam sinh Đ 14 tuổi đến chết não thôi. Tiên lượng mạng sống của nam sinh Đ rất khó qua khỏi.

Báo Phụ nữ Việt Nam ăn gì để cả nhà anh T cúng. Chứ không ăn gì thì báo chẳng hơi đâu viết bài bênh vực những kẻ côn đồ, đánh người dã man thế đâu. Ts!

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam lâu nay ăn tiền ngân sách biết bao nhiêu mà kể. Không chỉ ở Trung ương Hội, rồi còn biên chế và tổ chức Hội từ trung ương tới địa phương nữa. Rồi còn Học viện Phụ nữ, Trung tâm Phát triển phụ nữ... chẳng biết đào tạo ra cái giống gì nữa. Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ này chỉ ăn hại đái khai, tiêu bao nhiêu tiền của dân mà chẳng bênh vực được dân, chẳng bênh vực được phụ nữ và trẻ em.

Ai ủng hộ xóa mẹ tổ chức Phụ nữ này khỏi hệ thống sống dựa vào nguồn tiền ngân sách nhà nước thì khi đi qua tút này giơ tay lên nhé.

TRẦN QUỐC QUÂN 29.03.2024 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.