mercredi 27 mars 2024

Tạ Duy Anh - Tuy cùng là độc tài

 

Việc Tổng thống Lukashenko công khai khẳng định những kẻ khủng bố ở Matxcova do chạy vào Belarus không thành, mới quay về hướng Ukraina, đã giáng cho đồ tể chiến tranh một cú tát mờ cả mắt.

Trước đó, vì muốn kích động dân chúng đang chán ghét chiến tranh, đồ tể đưa ra hình ảnh "cái cửa sổ ở biên giới Ukraina được mở sẵn để đón bọn khủng bố!"

Trước đó nữa, khi đồ tể và đồng bọn nát rượu hung hăng sẽ đạt mọi mục tiêu xâm lược, ông Lukashenko cũng dội một gáo nước thải vào lời của đám boong-ke, khi ông nói, đại ý, nếu thế giới không can ngăn, họ sẽ đánh nhau đến chết, vì không bên nào mạnh hơn bên nào!

Hạ sức mạnh một cường quốc quân sự vốn khiến cả châu Âu luôn sợ xanh mặt, xuống ngang hàng một quốc gia thuộc loại nghèo nhất châu Âu, thì còn hơn đá thẳng vào hạ bộ đám đầu sỏ!

Tuy cùng là độc tài, nhưng rõ ràng ông Lukachenko vẫn có chỗ thật thà kiểu nghệ sĩ nên chơi được.

Còn tay đồ tể thì một triệu lần không thể tin vào bất cứ lời nào ông ta phun ra.

TẠ DUY ANH 27.03.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.