dimanche 10 mars 2024

Lê Quý Hiền - "Cô biết tôi là ai không?"

 

Một vị chức sắc be bé đi thi đang chép bài từ "phao" (chả biết đứa bỏ mẹ nào tuồn vào, giấy nguyên tờ phẳng phiu) bị em cán bộ Vụ Sau đại học làm nhiệm vụ thanh tra khi vào phòng thi phát hiện.

Em đang cầm tờ phao trên tay, thì thí sinh ngước lên hỏi :

- Cô biết tôi là ai không ?

- Dạ, em biết ạ!

Thí sinh thản nhiên định lấy "phao" về  thì em nói tiếp:

- Dạ em biết anh là thí sinh trong phòng thi ạ. Còn em là thanh tra kỳ thi. Xin phép anh cho em lập biên bản vi phạm.

Chuyện ầm ĩ phết thế rồi thí sinh cũng chả sao, được làm quan chức to hơn, thường trú tại nước ngoài rồi về làm Bộ trưởng một bộ .

Đố bà con biết thí sinh xưa là ai ? Giờ em thanh tra xưa gặp lại thí sinh cũ, vẫn câu hỏi í, không biết em trả lời sao.

(Mấy hôm nay đọc báo thấy cả Bí thư, Chủ tịch tỉnh rồi Bộ trưởng bị xộ khám, hoặc  kỷ luật cứ lan man man nghĩ ngày được thăng chức toàn là người có tâm có tài, bổ nhiệm đúng quy trình mà lăn tăn quá).

LÊ QUÝ HIỀN 10.03.2024

Bình luận của Nguyễn Giang Phong : Thí sinh ấy là Đào Ngọc Dung, hiện nay đang là bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Đào Ngọc Dung là cháu ruột bà Đào Thị Hào. Bà Hào là vợ ông Nguyễn ăn An ủy viên Bộ Chính trị.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.