dimanche 2 mai 2021

Hoàng Nguyên Vũ - Chuyên gia Tàu sang Việt Nam đi rong, lây cô - vít cho 6 người !


Sau khi cách ly, các “chuyên gia” (không biết “chuyên gia” gì?) đi ăn chơi một vòng miền Bắc. Một trong những nơi họ đến: quán bar Sunny ở Vĩnh Phúc từ ngày 23/4, giờ có 6 ca dương tính (theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ).

Quán bar thì đông, tiếp xúc từ ngày 23, mà đến ngày 28, nhóm này về nước của họ, mới thông báo một trong số họ dương tính!

Nghĩa là trong 6 ngày ấy, các nhân viên quán bar đã tiếp xúc với bao người. Nghĩ đến đó, chúng ta sẽ thấy chuyện nghiêm trọng đến mức nào.

Nhìn lịch trình của họ, không chỉ mỗi Vĩnh Phúc. Họ đã đến nhiều tỉnh như Bắc Giang, Yên Bái, Lai Châu, Lạng Sơn...

Họ đã đi, và đã gây hậu quả.

Vậy, họ đi “công tác” thì “công tác” gì? Có thật sự là “công tác” không? Và “công tác” ở những cơ quan, đơn vị nào? Tại sao đi ăn chơi hết nơi này, lại du lịch hết tỉnh nọ?

Chuyện gì đã đang và sẽ xảy ra với những địa điểm họ đến, và với những người họ gặp, khi mà dịch bệnh đã bùng phát ở Vĩnh Phúc thế này?

Thương miền Bắc, mới một Quảng Ninh, Hải Dương và mới đây là Hà Nam khốn khổ đến thế, giờ là Vĩnh Phúc và rồi không biết những nơi nào nữa.

Hãy cẩn thận giữ gìn, để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước nguy cơ bùng dịch, miền Bắc nhé !

HOÀNGNGUYÊN VŨ 02.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.