dimanche 30 mai 2021

Nguyen Khan - Lạy ông tôi ở bụi này

Vào tháng 11 năm 2002, virus corona gây bệnh SARS tại thành phố Phật Sơn tỉnh Quảng Đông, sau đó lan ra nhiều nước. Nhiều người nghi ngờ virus corona gây bệnh SARS có liên quan đến một viện nghiên cứu virus ở Trung Cộng.

Thời điểm đó Bắc Kinh cố tình giấu dịch SARS làm dịch phát tán toàn cầu, gây thiệt hại về sinh mạng và kinh tế nhiều nước.

Vì lần ấy thế giới đã không có thái độ nghiêm khắc đúng mực để răn đe Trung Cộng, không điều tra nguồn gốc virus, không quy trách nhiệm cho Trung Cộng giấu dịch làm bùng phát dịch gây thiệt hại cho nhiều nước, nên kịch bản SARS 2002 được lặp lại ở Vũ Hán (Vũ Hán ) vào cuối năm 2019, do virus corona gây bệnh SARS chủng mới gây ra.

Nghĩa là nếu gọi virus corona gây bệnh SARS là virus TC1, thì virus corona bệnh SARS chủng mới gây dịch cúm Vũ Hán  hiện nay là virus TC2.

Nếu virus TC1 bị nghi là có liên quan đến Viện Virus ở Trung Cộng, thì virus TC2 cũng được cho là có liên quan đến Viện nghiên cứu Virus P4 Vũ Hán .

Và nếu lần này cộng đồng quốc tế cũng ù ù cạc cạc như lần trước, không điều tra kỹ lưỡng nguồn gốc virus TC2, không quy trách nhiệm cho Trung Cộng giấu dịch làm thế giới điêu tàn, không bắt Trung Cộng bồi thường thiệt hại... Thì chắc chắn sẽ có virus TC3 trong tương lai. Nghĩa là đã có virus TC1, đang có virus TC2, sẽ có virus TC3... TCn.

Lần này có vẻ Trung Cộng rất khó chống chế trách nhiệm như lần trước, vì thiệt hại do virus TC2 gây ra về sinh mạng và kinh tế cho thế giới là vô cùng lớn không thể đong đếm xuể so với virus TC1. Và vì TC2 xảy ra trong thời Donald Trump (khắc tinh của chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình) làm tổng thống Mỹ, nên ông Trump không một chút e dè khi tuyên bố virus corona chủng mới là virus Trung Cộng, cáo buộc Bắc Kinh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm khi cố tình giầu dịch, cố tình cấm dân Vũ Hán  không được đi bất cứ đâu tại Hoa lục, nhưng thả cửa cho dân Vũ Hán  đi khắp nơi trên thế giới, chẳng khác gì biến dân Vũ Hán  thành những quả bom virus đi tàn phá thế giới.

Để che đậy thủ đoạn sử dụng virus gây tan nát thế giới cho mưu đồ bá chủ, Trung Cộng đã thao túng WHO kéo virus TC2 ra xa nơi khai sinh Vũ Hán  bằng cách đặt tên trời ơi đất hỡi Covid-19 do virus SARS-CoV-2 gây ra. Hành động né tên cúm Vũ Hán  của Trung Cộng vô tình khiến không ít người đặt câu hỏi, tại sao không định danh dịch bệnh theo thông lệ quốc tế cúm Vũ Hán, mà phải thay bằng tên Covid-19? Phải chăng tên này có nghĩa "lạy ông tôi ở bụi này" ?

Bất cứ ai, bất cứ nước nào, nói tên cúm Vũ Hán  là Trung Cộng giãy nảy như đỉa phải vôi giở thói côn đồ đe dọa, trừng phạt... Ban đầu Trung Cộng cho là do quân đội Mỹ vào Vũ Hán  giao lưu mang theo virus, sau lại nói virus khai sinh từ Ý.

Trước đó thì cho là virus lây nhiễm qua người từ dơi, chồn, nhím, rắn... Ở chợ bán động vật hoang dã Vũ Hán.

Nhưng đáng lưu ý là Trung Cộng cấm cửa không cho các nhà khoa học, các quan chức y tế các nước, kể cả các quan chức cao cấp của WHO đến Vũ Hán  nghiên cứu virus, xóa hồ sơ các ca nhiễm ban đầu, xóa dữ liệu virus của viện nghiên cứu virus P4. Vì sao ? Vì đó là những hành vi khẳng định "lạy ông tôi ở bụi này".

Nhất là khi Úc yêu cầu điều tra nguồn gốc virus corona Vũ Hán, Trung Cộng không chỉ giãy nảy, mà khẩu chiến dữ dội, tới tấp tung ra hàng loạt đòn trừng phạt nặng nề Úc. Song xui cho Trung Cộng là Úc không chút nao núng, ăn miếng trả miếng không khoan nhượng. Câu hỏi đặt ra là Úc chỉ yêu cầu quốc tế điều tra nguồn gốc virus, chứ có yêu cầu điều tra Trung Cộng đâu mà phản ứng dữ dội? Phản ứng của Trung Cộng với Úc khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".

Nhưng nổi bật nhất là phản ứng của đại sứ Trung Cộng tại Mỹ, về việc tổng thống Biden yêu cầu cộng đồng tình báo Mỹ điều tra nguồn gốc virus cúm Vũ Hán  trong vòng 3 tháng.

Bởi hiện tại, truyền thông Mỹ đang bàn tán xôn xao về chuyện virus TC2 có thể đã thoát ra từ Viện nghiên cứu Virus P4 Vũ Hán. Cho rằng một tháng trước khi Trung Cộng công bố dịch, có vài nhân viên viện này bị bệnh cúm phải đi chữa bệnh, nên có thể virus TC2 thoát ra khỏi P4 lây nhiễm cộng đồng bằng cách này?

Trung Cộng quả là khôn lỏi, bởi muốn điều tra nguồn gốc virus chỉ cần điều tra nơi nó gây bệnh đầu tiên và các ca bệnh đầu tiên ấy, chứ điều tra những ca bệnh đầu tiên của các nước khác làm gì. Vì cả tháng sau khi Vũ Hán bị lockdown các nước khác mới phát hiện ca nhiễm đầu tiên, khi ấy chắc chắn virus Vũ Hán đã biến thể, tìm đâu ra virus gốc Vũ Hán mà điều tra ?

Nếu virus Vũ Hán thoát ra từ Viện nghiên cứu Virus, thì Viện Virus gần nơi xuất hiện ca nhiễm đầu tiên mới là viện cần điều tra, chứ điều tra Viện Virus các nước khác làm gì?

Nói tóm lại, cũng như việc Trung Cộng cố tình áp lực WHO đặt tên Covid-19 thay vì bệnh cúm Vũ Hán, hòng đẩy xa virus TC2 khỏi Trung Cộng.

Thì nay đại sứ Trung Cộng tại Mỹ đánh tráo nguồn gốc virus TC2 tại Vũ Hán, khỏa lấp bằng cách yêu cầu nghiên cứu tất cả những ca nhiễm ban đầu của tất cả các nước có người nhiễm virus TC2. Yêu cầu điều tra kỹ lưỡng các căn cứ và viện nghiên cứu virus bí mật trên toàn cầu...

Phát ngôn nhập nhằng đánh lận con đen này của Trung Cộng, chẳng khác việc giấu đầu lòi đuôi "lạy ông tôi ở bụi này".

NGUYENKHAN 28.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.