dimanche 2 mai 2021

Đỗ Cao Cường - Đừng khốn nạn với em


Chúng ta hay nói về luật nhân quả. Nhưng nhiều khi, hiền lành chết trước bạo ngược chết sau.

Em Nguyễn Văn Nhã (23 tuổi, sinh viên năm 4, lớp K41C, khoa Công nghệ thông tin trường ĐK Khoa học, Đại học Huế) là người hùng đã dũng cảm cứu sống 3 nữ sinh bị đuối nước.

Sau khi cứu được 3 nữ sinh, Nhã đuối sức và bị sóng dữ cuốn trôi. Sau hơn 30 phút tìm kiếm, thi thể của Nhã được tìm thấy.


Căn nhà của em ở xã Quỳnh Yên (Quỳnh Lưu, Nghệ An), nơi em có người bố bị tai biến, người anh bị câm, người mẹ cũng thường xuyên đau ốm. Ai có dịp ngang qua nên đến thăm hỏi, động viên họ.

Hành động của em là hành động vô cùng tử tế. Điều khốn nạn ở chỗ, báo Lao Động, Sài Gòn Giải Phóng... khi đưa tin chỉ gọi tắt tên em là Nguyễn Văn N.

Nhã có tên có tuổi, em không phải tội phạm, em là người hùng vĩ đại nhất. Xin đừng khốn nạn với tên em.

ĐỖCAO CƯỜNG 02.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.