jeudi 13 mai 2021

Trịnh Hồng Thọ - Tiếc thương anh Huỳnh Kim Báu


Hôm nay, 12/5/2021 là lễ cúng chung thất (49 ngày) của anh Huỳnh Kim Báu. Hôm nay, vong linh anh, sau khi qua 7 tầng soi xét, đã về với cõi người hiền.

Anh Huỳnh Kim Báu thuộc thế hệ thanh niên Việt Nam Cộng Hòa “tham gia cách mạng” trước 1975, cùng thời các anh Lê Hiếu Đằng, Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm... trong phong trào sinh viên, học sinh đòi dân chủ, chống bất công, áp bức. Cũng chính là anh, vào khoảng chục năm gần đây, “tham gia cách mạng”, đấu tranh đòi sửa đổi hiến pháp, đòi dân chủ, đòi nhân quyền, công bằng xã hội,…

47 năm trước, anh bị người dân miền Nam oán giận, gọi là đám “ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản”. Ngay sau khi anh vừa mới qua đời, nhiều người vẫn còn nhắc lại những từ này với sự căm ghét không hề suy giảm.

47 năm sau, anh bị gọi là phản động, chống phá đảng và nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đám tang anh, an ninh theo dõi, vòng hoa viếng anh của CLB Lê Hiếu Đằng bị giật băng tang...

Cuộc đời anh kẹp giữa hai “cuộc cách mạng”, một cuộc được cổ vũ, tổ chức và một cuộc bị cản trở, chống phá, bởi cùng một chính thể. Lần nào cũng có người chửi rủa anh. Có thể anh đã sai lầm, điều quan trọng là cuộc cách mạng nào anh cũng tham gia bằng tất cả khối óc và trái tim trong sáng, bất chấp hiểm nguy, để mưu cầu đất nước, dân tộc Việt Nam được tự do, dân chủ, ấm no, hạnh phúc.

Thật ấn tượng khi trong đám tang của cha anh, đứng trước mộ cha, giữa thân bằng quyến thuộc, anh thưa với cha những lời tâm huyết, cũng là để tự nhắn nhủ mình và nhắn nhủ con cháu, rằng anh sẽ tiếp tục đeo đuổi lý tưởng xây dựng một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ, cường thịnh.


Những điều tốt đẹp anh đã làm cho cuộc đời này không thể nào kể hết trong một bài viết ngắn. Anh đã từng hỗ trợ nhiều trí thức của Việt Nam Cộng Hòa sau 1975, khi anh làm tổng thư ký Hội Trí thức Yêu nước; hỗ trợ học bổng cho sinh viên, học sinh nghèo; lên tiếng trước những chủ trương, chính sách sai lầm của nhà cầm quyền; hỗ trợ những người đấu tranh gặp khó khăn...

Gần đây nhất, anh cùng với ba nhân sĩ trí thức trong Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng là các ông Lê Công Giàu, Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, gởi thơ yêu cầu lãnh đạo Việt Nam phải “minh bạch trước công luận trong và ngoài nước về vụ việc Đồng Tâm, đặc biệt trả lời ai đã hạ lệnh tiến hành tập kích vào nhà dân lúc 4 giờ sáng ngày 9/1/2020, dùng súng bắn vào dân và hạ sát lão nông Lê Đình Kình”.

Trong những ngày chống chọi căn bệnh ung thư, anh vẫn đau đáu theo dõi diễn tiến vụ án bưu cục Cầu Voi với bản án tử hình khuất tất áp đặt cho Hồ Duy Hải, và vào lúc bệnh tình trở nặng, anh vẫn cập nhật vụ án Đồng Tâm...

Mong ước của anh là được một lần viếng đất Phật Tây Tạng, nhưng anh đã không thực hiện được nữa rồi. Có lần đi chơi Đường Lâm, anh ngạc nhiên vì cảnh làng quê Bắc bộ đẹp và yên bình. Anh nói nguyện ước có một ngôi nhà tranh tre nứa lá bên sườn đồi, sống một mình ở đó những ngày tháng cuối đời, rồi lúc lặng lẽ lìa trần thì bạn hữu và gia đình hãy chôn cất anh nơi ấy, san phẳng đất để anh được nghỉ ngơi vĩnh viễn... (*) .

Có lần tôi khẩn khoản anh viết hồi ký, để những thế hệ sau này hiểu được những gì đã diễn ra trong lịch sử, quá trình “tham gia cách mạng” của anh thời sinh viên, anh lắc đầu từ tốn : “Thôi, có gì đâu mà viết”.

Anh nghiên cứu Phật pháp, thấu lẽ vô thường cho chính mình nhưng lòng vẫn nặng nợ trần ai với tha nhân... Giờ thì anh đã yên nghỉ được rồi.

(*): Theo FB Nguyễn Xuân Diện

TRỊNHHỒNG THỌ 12.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.