dimanche 16 mai 2021

Nguyễn Hữu Vinh -Vụ hàng khủng ghi “Bộ trưởng GTVT”: sao lại dễ tin là “mạo danh”, mà không phải là …”chính danh”?


Thế là phi vụ được gọi là “mạo danh” bộ trưởng Giao thông Vận tải (GTVT) để gửi hàng chục kiện rượu đắt tiền (?) theo đường hàng không, chiều nay đã được khép lại một cách hết sức dễ … dãi. Với câu trả lời rằng việc “mạo danh” là “chính xác”, còn kẻ liều lĩnh lợi dụng thì chỉ bị “thôi việc”.

Một nhân viên hợp đồng của Văn phòng Bộ GTVT, mà dám gửi theo máy bay từng đó hàng, dưới dạng đặc biệt ưu ái, dám ghi lên kiện hàng người gửi là “Bộ trưởng GTVT”, dám khai rất … trẻ con, là do “suy nghĩ đơn giản”, chỉ là “một ít” cho “bạn” thôi.

Một vụ việc rất rõ tính chất nghiêm trọng, từ dấu hiệu có thể là đưa/nhận hối lộ (chưa thành?), hoặc buôn lậu, thậm chí cho đến khả năng có mục đích chính trị – “gài bẫy” để bôi nhọ lãnh đạo ngay trước cuộc bầu cử quốc hội và tiến tới một nội các “mới”.

Ấy thế mà hàng loạt báo dường như cũng rất … “vô tư”, đưa tin theo tất cả những gì lãnh đạo Văn phòng bộ, “nghi can” cho biết, mà không hề đặt dấu hỏi gì về độ dễ dãi, ngô nghê, về lý do gàn cả tuần “làm việc” mới có kết quả, lại rất sơ sài, mù mờ, và về việc nhờ tới “cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ” thì kết cục ra sao v.v…

Những người đại diện Bộ GTVT (Chánh, Phó VP) trả lời cũng qua quít. Ông Bộ trưởng thì cũng chỉ đơn giản là phủ nhận, chẳng thấy tỏ thái độ “quyết liệt” chỉ đạo điều tra, xử lý ra sao, … Và rất lạ là chính cơ quan trách nhiệm trong vụ “ưu ái” vận chuyển này là Vietnam Airlines thì hoàn toàn im lặng, ít nhất là kiểm điểm trách nhiệm nhân viên tiếp nhận lô hàng đó. Còn “cơ quan chức năng” (nào?) đã nhận được đề nghị điều tra, có làm không, không rõ?

Tất cả đều không buồn “khảo”, ít nhất là, “Mr.Mạnh” nào đó (có cả số di động, là ai), cùng “nghi can” xem toàn bộ các kiện hàng đó là gì, rượu thì có dán tem nhập khẩu không hay là … trốn thuế, mua ở đâu, nơi nhận có xác thực không; hàng tới Tân Sơn Nhất thì ai sẽ ra nhận, “bạn” nào, cơ quan nào v.v…

Rồi kết cục thì chỉ “chấm dứt hợp đồng” nhẹ nhàng vậy thôi, không thèm kiện ra tòa việc lợi dụng danh nghĩa bộ trưởng, không thèm biết việc “lợi dụng” đó chỉ để “giúp” bạn bè, hay là buôn lậu – cần phải bị pháp luật trừng trị.

Chưa hết, tất cả cũng chỉ tin vào lời “khai”, chỉ nhìn những vỏ hộp rượu ngoại thôi, còn trong đó là (có lẽ cả tấn hàng) những gì, ngộ nhỡ … ma túy thì sao. Nói “dễ dãi” là còn nhẹ.

Càng xử lý theo kiểu xuê xoa như vậy, càng thêm dấu hỏi nghi ngờ!

NGUYỄNHỮU VINH 13.05.2021

Mạo danh Bộ trưởng GTVT gửicác kiện hàng: Kết cục thế nào?

Hải quan nói về quản lý rượungoại từ vụ ‘mượn danh’ Bộ trưởng Bộ GTVT

Thôi việc nhân viên gửinhiều kiện hàng ghi ‘Bộ trưởng Bộ GTVT’

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.