vendredi 14 mai 2021

Quân đội Israel cải chính chưa tiến vào Gaza


Đăng ngày:

Trước đó phát ngôn viên quân đội Israel, Jonathan Conricus nói với AFP là Không quân và Lục quân đang tấn công vào dải Gaza do phe Hồi giáo Hamas kiểm soát, nhưng không cho biết số lượng bộ binh và thời gian hoạt động. Tuy nhiên hai tiếng đồng hồ sau, phát ngôn viên này giải thích có vấn đề trong thông tin nội bộ, và quân Israel vẫn ở bên ngoài Gaza. Reuters dẫn lời cư dân ở bắc Gaza, gần biên giới Israel cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy bộ binh Israel đã tiến vào, chỉ có pháo kích và không kích.

Sau nửa đêm, các nhóm vũ trang Palestine ở dải Gaza đã bắn tiếp những loạt rốc-kết vào phía nam Israel. Không quân Israel  oanh tạc các vị trí của phe Hamas, hàng trăm người dân Palestine phải đi tản cư. Từ khi khởi đầu đợt xung đột mới hôm thứ Hai, đã có 103 người Palestine tại dải Gaza thiệt mạng trong đó có 27 trẻ em và 580 người bị thương, phía Israel có 7 người chết trong đó có 1 trẻ em. Ba quả rốc-kết cũng được bắn từ Liban vào Israel nhưng đều rơi xuống Địa Trung Hải. Theo quân đội Israel, có đến 90% trong số 1.750 quả đạn rốc-kết bắn đi từ dải Gaza kể từ thứ Hai đã bị hệ thống Vòm Sắt chận lại.

Phe Hamas cũng thông báo đã bắn rốc-kết vào sân bay thứ hai của Israel ở miền nam, sau khi nhiều hãng hàng không đã đình chỉ các chuyến bay đến phi trường quốc tế Ben Gourion ở Tel Aviv.

Trước tình trạng xung đột giữa Israel và Hamas tiếp diễn, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ họp qua video vào Chủ nhật tới.

Bạo lực cũng diễn ra giữa các cộng đồng tại các thành phố Israel, nơi người Ả Rập và Do Thái chung sống. Tình trạng khẩn cấp và lệnh giới nghiêm được tuyên bố tại Lod, thành phố nằm giữa Tel Aviv và Jerusalem.

Từ Lod, đặc phái viên RFI Sami Boukhelifa gởi về bài phóng sự :

« Trực thăng của cảnh sát Israel bay sà thấp trên thành phố Lod, lúc 20 giờ, bắt đầu giới nghiêm. Tuy vậy các thanh niên Ả Rập, người Hồi giáo và Thiên Chúa giáo vẫn tập hợp ở trước các đền thờ đạo Hồi và giáo đường nằm cạnh nhau. Với những chiếc nón trùm đầu, họ khẳng định đang theo dõi tình hình.

Một thanh niên Ả Rập nói : « Ngày nào những người Do Thái cực đoan cũng hô ‘Bọn Ả Rập đáng chết’. Họ tấn công chúng tôi, và đe dọa sẽ phóng tỏa các đền thờ Hồi giáo và địa điểm thờ tự ».

Những người Do Thái coi mình là thượng đẳng này là người cư ngụ tại vùng Cisjordanie bị Israel chiếm đóng, họ đến trên những chiếc xe buýt đầy kín người. Tuần này một người trong số đó đã bắn hạ một người Ả Rập sống tại Israel. Dù vậy Avitai khẳng định anh và các bạn chỉ đến để bảo vệ cộng đồng mình khỏi « những kẻ tấn công người Ả Rập ».

Avitai nói : « Hãy chỉ cho tôi một người Do Thái nào đã làm hại người Ả Rập, dù chỉ một ! Chẳng bao giờ người Do Thái tấn công một người Ả Rập. Tôi có một người bạn sống tại đây, và anh ấy run sợ trước những sự kiện này. Tôi có mặt để bảo vệ bạn bè, bản thân tôi chỉ muốn hòa bình nhưng chính người Ả Rập đã gây sự ».

Trong thành phố, những loạt đạn nổ vang. Một số người Do Thái mang vũ khí, và một người Ả Rập xác nhận họ cũng vũ trang. Cảnh sát được triển khai hùng hậu nhưng dường như không thể xác định được xuất xứ các loạt đạn. »

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.