vendredi 28 mai 2021

Nguyen Khan – Sài Gòn ơi !


Công bằng mà nói, kể từ khi một số tỉnh phía Bắc và thủ đô Hà Nội tái phát dịch cúm Trung Cộng, thì Sài Gòn vẫn chưa có ca nhiễm nào, song ngành chức năng vẫn phát nhiều cảnh báo nguy cơ cao Sài Gòn bị dịch cúm tấn công.

Sự lo lắng của ngành chức năng về nguy cơ Sài Gòn bị dịch hoành hành, bước đầu chỉ nghĩ Sài Gòn không chỉ là nguồn đóng ngân sách chủ lực cho nhà nước, mà còn là nơi giải quyết công ăn việc làm quan trọng nhất cho người lao động khu vực và cả nước.

Sài Gòn có mệnh hệ nào sẽ ảnh hưởng nặng nề đến ngân sách nhà nước và thu nhập của rất nhiều gia đình. Nên việc cảnh báo sớm, tích cực ngăn chặn dịch cúm Trung Cộng tại Sài Gòn là hết sức cần thiết và đúng đắn của nhà nước.

Song thực tế không chỉ vậy, mà nguy cơ Sài Gòn bị dịch tấn công là một cảnh báo thiết thực vì Sài Gòn là đầu tàu kinh tế cả nước, dân số sống đông đảo, chen chúc, số người lưu trú, lui tới làm ăn và tham quan du lịch khắp nước, gồm cả nước ngoài, luôn đông đảo, là cơ hội thuận lợi cho virus cúm Trung Cộng lây nhiễm và lây lan.

Điều cảnh báo đã trở thành thực tế khi ổ dịch lớn từ giáo phái Phục Hưng trong lòng Sài Gòn, tính đến lúc này đã phát hiện gần 30 F0 từ giáo phái này, có tin râm ran con số có thể lên đến 36 (BBC) làm không ít người rùng mình khi nhớ lại một giáo phái ở Hàn Quốc bùng phát dịch năm ngoái khiến Hàn Quốc vỡ trận hãi hùng như Iran và Italy thời điểm đó. Lẽ nào Sài Gòn cũng...?

Điều lo ngại không chỉ là con số người mắc trong giáo phái này, mà còn là nguồn lây cho giáo phái này đã bao lâu, lây từ cộng đồng hay từ nguồn xác định, đã phát tán ngược ra cộng đồng hay chưa, nếu phát tán thì phát tán mức độ nào ?

Dẫu sao cũng hy vọng khả năng kiểm soát dịch khá tốt của Việt Nam sẽ kiểm soát tốt dịch tại Sài Gòn.

Sài Gòn ơi!

NGUYENKHAN 27.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.