mercredi 12 mai 2021

Hà Phan - Trộm « vặt » và siêu trộm


Sơn Thanh Tuấn - tên trộm "vặt" 5 tỉ nhà nguyên Chánh Sở Giao Vận ở Trà Vinh có lẽ không so được với "siêu trộm" Đặng Ngọc Tân ở Đà Nẵng, kẻ mà năm 2013 đã trộm trót lọt 36 vụ với hơn 10,5 tỉ đồng của toàn đại gia với quan chức !

Đấy là số tiền người ta khai báo chứ thật sự thế nào thì chắc trời với đất rõ hơn.

Ra tòa lãnh án chung thân nhưng Tân nói câu để đời : "Nhà đại gia, quan chức lắm tiền nhiều của chứ nhà dân thường lấy đâu ra tiền mà đột nhập cho mất công". Mục tiêu rất rõ ràng và hành động khá đúng chỗ !

Tối đến là Tân xách vợt như đi chơi tennis nhưng bên trong toàn đồ nghề ăn trộm ! Tân sống cũng rất vương giả, sắm biệt thự, xài xe sang Toyota Venza biển 007 và bề ngoài như một ông trùm buôn bán đồ cổ, đất đai.

Tân có đến ba đời vợ, một vợ cũ ra Tòa nhìn Tân khóc sưng mắt, vợ cuối cùng bị án 7 năm chung vụ chắc giờ này đã về nuôi đứa con chung.

Trong các nạn nhân của Tân có vợ nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp Quảng Nam bị nẫng mất 110 cây vàng, và con trai cựu Chủ tịch Đà Nẵng bị vơ hơn 600 triệu. Có vụ tiền Tân đút túi, rượu Tân lấy về cho đồng bọn uống chơi !

Khi tòa vặn Tân ăn chơi gì mấy năm hết vt, Tân đã mấy lần hỏi luật sư "Chung thân thì bao giờ về?"

Hỏi sao đút túi gần hết chia cho đàn em ít thế, Tân tỉnh bơ công hắn là chính, thằng kia thế đủ rồi. Bù lại thằng đệ Tân cũng chẳng vừa, có bữa hắn bỏ đi, mặc cho Tân cuống cuồng chạy trốn khi khổ chủ về.

Câu chuyện của Tân nếu bên Mỹ có khi lại thành phiên bản của Hãy bắt tôi nếu có thể, còn ở Việt Nam có lẽ bọn trộm cũng ngấm ngầm xưng tụng đại ca !

Riêng quan chức hay đại gia cực ghét những thằng như Tân, có khi mất tiền lại tai bay vạ gió, ngậm đắng nuốt cay.

HÀPHAN 09.05.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.