jeudi 13 mai 2021

Lưu Trọng Văn - "Nói một làm mười". Hoan nghênh, rất hoan nghênh !


Ngày 12/5, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh-Xã hội Đào Ngọc Dung cùng bốn ứng viên Đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử Quốc hội khóa XV, tại đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Thanh Hóa.

Theo tường thuật của báo Dân Trí, gã chép lại không bịa thêm một chữ.

"Cử tri Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thị xã Nghi Sơn phát biểu: nhân dân thị xã rất phấn khởi và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đã thể hiện được trách nhiệm và quyết tâm cao của từng ứng viên trên từng công tác được giao."

"Cử tri Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện ủy Như Thanh bày tỏ sự đồng tình của nhân dân và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Cử tri Đinh Xuân Hướng mong muốn các cấp bộ, ngành quan tâm giải quyết vấn đề việc làm, người có thu nhập thấp, an sinh đối với người dân vùng khó khăn..."

"Cử tri Đỗ Đình Cường, Chủ tịch MTTQ huyện Quảng Xương chia sẻ:

"Lắng nghe chương trình hành động của 5 ứng cử viên, tôi và cử tri huyện Quảng Xương đồng tình rất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên. Đặc biệt là chương trình hành động của đồng chí Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH. Trong chương trình lần này, đồng chí đã nhấn mạnh việc đề ra những chương trình an sinh xã hội để phục vụ đời sống của người dân ngày một tốt hơn".

Vậy thì bộ trưởng Đào Ngọc Dung họp với lãnh đạo Thanh Hóa để nghe những lời có cánh biết trước của các đồng chí cùng thuyền với mình ca ngợi mình, hay tiếp xúc với cử tri đúng nghĩa là Dân đây?

Được họp với cử tri, mà thực chất là đại cử tri đảng bộ Thanh Hóa cử, đồng chí bộ trưởng đã phát biểu hùng hồn:

"Khóa tới, chúng tôi với cương vị của mình, trước hết nói một làm mười, hứa với dân rồi thì phải làm, không được hứa suông..."

LƯUTRỌNG VĂN 13.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.