dimanche 30 août 2020

Hoàng Linh - Ông Đoàn Ngọc Hải xây nhà chung cho người vô gia cư



Một lời nói bốn ngựa khó theo

Ngày 11- 8, ông Ngọc Hải nói với phóng viên Dân Việt là ông đã bắt đầu tiến hành xây dựng một căn nhà bốn tầng, có khả năng cho 40 người lưu trú ở quận 12, dành cho người vô gia cư.

Ông Hải nói thêm, di chúc của ông sẽ khẳng định căn nhà nêu trên mãi mãi dành cho người vô gia cư, chứ không thay đổi mục đích.

Có hai việc ông Hải hài lòng gần đây, là công trình nhà chung này và việc chạy marathon.

Năm mươi hai tuổi, ông Đoàn Ngọc Hải, tân binh làng marathon đã hoàn thành chặng đua 42 kilomet giải marathon Lý Sơn 2020.

Có sáu tháng luyện tập, vậy mà ông đã qua chặng đua đầy thách thức này trong khoảng thời gian quy định là 6 giờ, để nhận mề-đay từ Ban Tổ chức Tiền Phong Marathon 2020. (Giải có 2.000 vận động viên chuyên nghiệp và phong trào tham dự).

Được biết sau khi từ chức, ông Đoàn Ngọc Hải rời Thành phố Hồ Chí Minh về Hội An làm nông, và bầu bạn với mấy con ngựa cỏ đem từ Lâm Đồng về.

Mấy hôm nay ông Đoàn Ngọc Hải về Thành phố Hồ Chí Minh để lo việc xây dựng nhà cho người vô gia cư như ông cùng gia đình đã phát tâm.

HOÀNG LINH 11.08.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.