mercredi 21 octobre 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 21.10.2026

 

Tin sáng

1. Đành đưa tin này lên đầu dù rất buồn: "Điều tra vụ học sinh đánh cô giáo chảy máu trong lớp học"- Sáng sớm nay nhà cháu đã xem clip và khẳng định ngay: phếch. Dứt khoát giáo dục của ta tới giờ không thể có sự việc khốn nạn, mất dạy như thế. Nhưng hỡi ôi, nó lại là... sự thật:

"Quan điểm của nhà trường là vì tương lai của đứa trẻ, vì sự an toàn của giáo viên, vì việc ổn định học tập của các học sinh khác. Chúng tôi chờ đợi kết luận của cơ quan chức năng… Hiện tình hình sức khỏe của cô đã ổn đang nghỉ ngơi tại nhà, tinh thần cũng đã ổn định", vị lãnh đạo trường Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) cho biết.

À đây, mới nhất: "Bắt khẩn cấp nam sinh đánh cô giáo ngay trên bục giảng ở Hà Nội"- Thế chứ, nhẽ lại... viết kiểm điểm, phỏng ạ? Sự việc xảy ra vào khoảng gần 11 giờ ngày 19/10, trong tiết học Toán, sáng nay mới bùng ra khi xuất hiện clip. Nam sinh này có học võ.

Trong khi đó, cũng liên quan, chiều qua, một vụ cũng khủng khiếp cũng ở Hà Nội: "Bắt nghi phạm chặn đầu xe ô tô, đâm tài xế tử vong"- Phố Bắc Cầu (phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội) ạ, sáng nhà cháu đã nhắc sơ khi đăng bài báo hôm nay về... tình yêu.

Liên quan nữa: "Khởi tố người bố hành hạ 2 con gái ở Phú Thọ".

2. "Chuyển Bộ Công an vụ việc nguy cơ ‘bỏ lọt' vi phạm, không thu được 127 tỉ tiền phạt tại Cà Mau"- Nguy rồi, huhu. Ngoài ra còn: "Rà soát 1.690 vụ việc "khép hồ sơ" không đúng, không đủ căn cứ".

Liên quan: "Thanh tra Chính phủ chỉ rõ loạt tồn tại ở mỏ đất phục vụ dự án đường Vành đai 4". Thôi thì... bèn. Trời (thanh tra) kêu thì dạ he he.

Liên quan: "Nhà 5 tầng bốc cháy lúc rạng sáng: Cảnh sát phá cửa cứu 3 nạn nhân mắc kẹt" - May không ai nguy hiểm, tất nhiên là, tài sản thiệt hại nặng.

3. "Clip: Người đàn ông liên tục nằm vật ra trước đầu ô tô"- Một là tâm thần, hai là ăn vạ và 3 muốn tự tử. Xem clip thì thấy có vẻ ước đoán số 2 có vẻ gần hơn.

Trong khi đó: "Nữ bác sĩ ép tim cứu hành khách Australia bất tỉnh trên máy bay"- Bác sĩ tên Phạm Thị Vân Thanh ạ. Người khách vừa đi du lịch 14 ngày ở Việt Nam và đang trên đường trở về Úc, quá cảnh TPHCM. Bác sĩ Thanh có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nội soi hô hấp, hiện tham gia cố vấn chuyên môn cho nhiều cơ sở y tế.

4. "Nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn đã khớp với hai đầu cầu, chuẩn bị hợp long"- Qua nay báo chí đưa tin nhiều, từng giờ, về sự kiện này. Nó là cây cầu đi bộ hình lá dừa nối từ bến Bạch Đằng sang khu đô thị Thủ Thiêm. Để kéo nó về và hợp long, phụ thuộc vào thủy triều, và cho tới giờ, mọi việc đã khít lịt. Cầu này nặng 3.400 tấn, hình như mình nó thì 1.400 tấn.

5. "BTV Hồng Nhung VTV: 19 năm lên sóng, chọn sống bình yên bên 2 con"- Nên thế ạ, nó nhàn và sướng hihi.

Liên quan: "Chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Thùy Linh?"- Nhà cháu không biết. Thề.

6. "Dưỡng lão bán trú "sáng đón đi, tối đưa về”", đây nữa: "Các cụ U90 Hà Nội: Tối ngủ với con, sáng dậy "cắp cặp"... đi viện dưỡng lão"- Hì, nhà cháu thì: Sáng đạp xe trong nhà 30 phút, điểm tin xong lái xe đi ăn sáng 1 mình, cà phê với bạn hưu, gần trưa về làm việc như... đương chức. Trưa ăn xong thì ngủ, dậy ăn nhẹ, làm việc (đọc, viết), mát xa, đi bộ cho đủ 5km, tắm, ăn chiều, đọc sách, nghe nhạc, ngủ (ở nhà).

 

Tin tối

1. "Có một nghĩa trang mang tên Lớp học vĩnh hằng"- Đọc bài này và nước mắt ròng ròng ạ. Có 31 ngôi mộ, 1 cô giáo và 30 học sinh, mãi mãi dừng ở tuổi 24 của cô và 13-14 của trò sau loạt bom Mỹ. Nghĩa trang xếp hình lớp học, cô đầu tiên rồi tới trò. Các ngôi mộ trò hình quyển sách. Khi đào lên cô vẫn ôm chặt một trò.

Và 60 năm, những học trò sống sót năm xưa vẫn về thắp hương cho cô và các bạn. Chả bù cho... bây giờ?

À đây: "Sở GD-ĐT Hà Nội thăm hỏi, động viên cô giáo bị học sinh hành hung"- tất nhiên rồi, phỏng ạ?

Liên quan: "Đi phà tự chế qua kênh, 2 học sinh tử vong"- Cần Thơ ạ.

Liên quan nữa: "Vụ giáo viên tát học sinh mầm non: Đình chỉ công tác 2 giáo viên"- Cháu mới 3 tuổi. Trường ở Hậu Lộc ạ, chỗ nhà cháu vừa ra hội khóa cấp 3 về, huhu.

2. "Trình Quốc hội quy định nhằm siết quản lý giá thuốc, thiết bị y tế"- Sáng 21-10, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trình Quốc hội dự thảo sửa đổi Điều 113 Luật Khám bệnh, chữa bệnh bổ sung các giải pháp quản lý thiết bị y tế theo vòng đời và chuỗi cung ứng, công khai giá niêm yết, giá kê khai và danh sách cơ sở kinh doanh.

Bài này rất đáng đọc dù nhà cháu cũng từng được một chuyên gia phân tích cho biết: "Thiết bị y tế, thuốc men đi ‘lòng vòng’ ra sao trước khi vào bệnh viện?"- Nó... tài hoa lắm ạ, hihi. Riêng thuốc bảo hiểm, nhà cháu kiến nghị lâu rồi, với bệnh mạn tính, tiểu đường chẳng hạn, cố gắng ổn định khoảng ít nhất 6 tháng đi, đây mỗi tháng mỗi khác, mà toàn bọn đã... nhớ nhớ quên quên. Hệ quả của... đấu thầu bảo hiểm. Kể nữa điên mất, huhu.

3. "Thưởng Tết từ tháng 11: Công nhân đỡ lo tiền trọ, đặt vé xe về quê"- Bèn ạ.

Liên quan: "Chủ tịch Quốc hội đề nghị công bố lịch nghỉ lễ, tết từ tháng 9 năm trước"- và luật hóa đi ạ, năm nào cũng phải... họp. Quy định làm sao người bình thường nhất cũng tự tính được nghỉ mấy ngày, từ hôm nào. Cố định thế, thời gian họp bàn hàng năm để làm việc khác ạ.

4. "Ông Trump nổi đóa, quát phóng viên 'im lặng' giữa Phòng Bầu dục"- Lão này thì quát ai còn được chứ nói gì phóng viên? Nhưng ông phóng viên cũng rất đáng mặt... phóng viên. Nhà cháu nể, dẫu chỉ đọc tin chứ không chứng kiến.

5. "30 bình luận viên 'tiếp sức' cho 1.500 trận bóng phát lậu của Xôi Lạc TV"- Thôi thì thời thế thế thời chứ quả là, phải nói là, công nhận là, các cái là, mấy tay bình luận viên này giỏi, hihi...

Liên quan: "Vụ Xôi Lạc TV: K+ thiệt hại hơn 2.200 tỉ đồng do hành vi xâm phạm bản quyền".

VĂN CÔNG HÙNG 21.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.