mercredi 21 octobre 2026

Liễu Hằng - Chữ “lễ”, chữ “hiếu” đang lung lay

 

Chuyện nam sinh đánh cô giáo đang gây nhiều phẫn nộ.

Nhưng…

Đây là hiện tượng cá biệt, hay vấn nạn đạo đức của xã hội ngày nay?

Giả sử giờ có nhóm: Con ghét thầy cô. Tin chắc lượng tham gia chả thua gì Con ghét bố mẹ. Chữ “lễ”, chữ “hiếu” lung lay như chiếc bản lề của cánh cửa mục. Vì đâu nên nỗi?

Giới trẻ giờ nếu lãng mạn, cũng chả lãng mạn kiểu “Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa Phượng”. Chúng thà khóc trong siêu xe, còn hơn cười sau xế điếc.

Giới trẻ giờ lý tưởng, cũng chả lý tưởng kiểu: “Quả tim chia ba phần tươi đỏ”. Game, trả sữa, đu thần tượng hứng thú hơn thơ ca, triết học. Các thế tử đỏ chả thèm đặt ra câu: To be or not to be! Mà là: Tài khoản có bao nhiêu con số. Nhiệm kỳ kế tiếp của Lão gia tới bao giờ?

Tất nhiên, điều gì cũng có hai mặt. Giới trẻ thực dụng nên thức thời. Lạnh lùng nên lý tính và cập nhật nên nhanh nhạy hơn.

Nói thế không để chê bai, mà để hiểu: Mặt bằng giá trị của giới trẻ giờ khác lắm rồi. Xét chúng, có lẽ người lớn cần những tương quan, những hệ quy chiếu mới.

LIỄU HẰNG 21.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.