samedi 17 octobre 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Bỏ cây hoa sữa phố Nguyễn Du: Xóa một phần ký ức Hà Nội?

 

“Hà Nội thay thế cây hoa sữa phố Nguyễn Du bằng cây sao đen” là tiêu đề bài báo trên báo Tiền Phong

Tôi có đọc bài, nói rằng hoa sữa phố này nằm trong diện “tinh giảm biên chế” để sao đen thành cây đặc thù ở phố này.

Nếu quả vậy, thì câu chuyện không đơn thuần chỉ là người chê hoa quá nồng mà bỏ nữa. Đó là vấn đề xóa bỏ ký ức, một điều rất nguy hiểm trong việc xóa dấu văn hóa sống.

Hoa sữa trên phố Nguyễn Du là những cây cổ thụ, cao, thanh nhã và không dày đặc như kiểu trồng giải ngân ở phố mới sau này. Nó bao đời sống với người Hà Nội không sao cả, cho đến ngày một bộ phận “dân mới” Hà Nội chê bai bỉ bôi đấu tố hoa sữa.

Một phong trào rộ lên và kéo theo sau đó là cắt là chặt là bỏ. Bỏ cái đáng bỏ. Cũng như người, có loại đáng kính có loại không. Cây cũng vậy, có những loại cần tỉa cần bỏ xem như sửa sai lầm của kẻ quyết định trồng nó, nhưng có những loại hàng trăm năm không phương hại ai, tạo ra một phần văn hóa mà bỏ đi thì kẻ bỏ văn hóa và cái tâm với đô thị hoàn toàn có vấn đề.

Cứ nhao nhao lên là bỏ, mai này ở đâu ra một đám nhao nhao rằng cây me Sài Gòn rụng lá nhiều hay hoa phượng Hải Phòng hoa đỏ nóng quá, không cần biết thế nào rồi bỏ đi cho đỡ nhao nhao à?

Không thể đánh đổi ký ức để giảm tải độ nhao nhao của một bộ phận được. Mà cũng có thể cái nhao nhao được tạo ra để xóa ký ức một vùng đất một cách có chủ đích không chừng.

HOÀNG NGUYÊN VŨ 17.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.