Tin sáng
1. "Bắt chủ quán karaoke mua bán thiếu nữ 15 tuổi, ép 'gánh nợ' 70 triệu đồng", Huhu người như... rau á? Vụ này "Hai nữ nhân viên karaoke bị buộc ở trong container có cửa bị khóa từ bên ngoài. Công an đã khởi tố, tạm giam 3 bị can".
Hôm qua thì: "Công an phá đường dây mại dâm qua nhóm Telegram ‘Tây ninh ae’ cả ngàn thành viên, bắt 7 người". Các tội gồm: môi giới mại dâm, chứa mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Giá môi giới 3 triệu đồng, mỗi người bán dâm được nhận 700.000 đồng. Bên cạnh đó, bọn này bán bao cao su, kẹo, thuốc kích thích và những thứ liên quan cho khách mua dâm.
Té ra thị trường nhộn nhịp phết?
2. Nhà báo Cao Ngọ, trong cái điểm tin hôm qua nhà cháu viết tắt là nhà báo C.N ở Thanh Hóa, nhắc chuyện anh bị bầu Đoan đe dọa vân vân. Thì hôm nay thấy ông có bài kể lại chuyện ấy: "Chuyện ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) 18 năm trước: Tôi đã cảnh báo và chờ đợi".
Bác Ngo Cao là cựu chiến binh, từng choảng nhau thừa sống thiếu chết ở chiến trường Tây Nguyên, dọa choa mà được à, he he. Nhưng dọa chích HIV thì hơi... tanh đấy anh Đoan ạ, he he phát nữa.
3. "Vu khống, xúc phạm giáo viên trên mạng xã hội, người phụ nữ bị xử phạt"- Hihi đùa với mạng à?
Trong khi đó: "Trường ĐH Bách khoa TP.HCM tuyển dụng 80 giảng viên, thu nhập lên tới 85 triệu đồng/tháng". Hôm nọ, cô học trò nhà cháu, lặn lội từ biên giới Đức Cơ phi ra biếu nhà cháu cân thịt một nắng và mời cà phê thầy. Thịt thì thầy xin nhưng cà phê thì thầy trả nhé, ngày xưa đi học cũng thế, giờ vẫn vậy, nhưng nó bẽn lẽn, lương em cao thầy ơi. Cao cũng thế, thầy trả, cấm cãi. Nhưng tò mò chút: bao nhiêu? Dạ khoảng ba chục, tùy người mà trên dưới một chút ạ. Từ nhà ở thị trấn phi lên trường là hơn chục cây số. Thồi, cũng xứng em ạ, cố lên.
Liên quan: "Công an làm việc với người lập nhóm Facebook "Những người ghét bố mẹ""- Cũng như thế, báo Nghệ An cho biết: "Phụ huynh ở thôn Tiến Sơn xã Quỳnh Tam "thừa nhận vi phạm" và "không làm tròn trách nhiệm với con cái”"- Nhưng sáng nay các cháu đã đến trường chưa thì chưa thấy báo nào thông tin. Nhà cháu mấy lần điểm vụ này và cho rằng, phụ huynh không thể dùng con mình làm con tin, không thể ngu muội cấm con mình đi học, và lấy làm lạ, đa phần các ông bố bà mẹ này còn trẻ mà sao có suy nghĩ lạ kỳ thế. Không nói ngày xưa, hiện giờ vẫn có nhiều cháu học sinh đi học rất xa nhà, nhiều gia đình tìm trường tốt cho con, mà đây, hầu tận răng, đưa đón tận... giường... mà vẫn cành cao thì lạ quá, phỏng ạ?
Liên quan nhưng vẫn vụ ấy: "Vụ hàng trăm học sinh nghỉ học: Phụ huynh thừa nhận sai khi ngăn con đến trường"
4. "Thông tin mới nhất về gỡ khó đóng mã số thuế, giải thể doanh nghiệp"- Theo hướng giảm bớt một số khoản xử phạt, lệ phí môn bài và tiền chậm nộp. Nói thật đọc một số bài kể chuyện họ phải đi khai sinh để khai tử doanh nghiệp của họ mà ngơ ngác, sao lại kỳ lạ đến thế?
Một số người kể chuyện những giao dịch "gầm bàn" nhưng nhà cháu cương quyết không tin. Không bao giờ tin, không tin không tin không tin, quyết tâm không tin bọn đặt điều nói xấu. Nhưng quả là, hồi nhà cháu đi hoàn công nhà, bạn nhân viên bảo nếu khó quá em làm giúp. Sau nhà cháu khoán gọn cho một đứa cháu, mày làm cho chú, giao cho nó cục tiền, nhẹ người. Cái món hoàn công nhà nó cũng... trên trời dưới biển lắm he he.
"Khó khăn nổi cộm là các chi phí liên quan quá lớn, có thể lên tới cả trăm triệu đồng, gồm: lệ phí môn bài; phạt chậm nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp; lãi chậm nộp cộng dồn; phí dịch vụ để hoàn thành việc nộp lại báo cáo tài chính, tờ khai thuế thiếu...
Đáng chú ý, có doanh nghiệp phản ánh đã đóng mã số thuế, hoàn thành các nghĩa vụ thuế nhưng vẫn chưa thể hoàn tất giải thể do vướng mắc trong đồng bộ, liên thông dữ liệu giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh".
Liên quan: "Bỗng dưng nợ thuế hàng trăm triệu đồng"- Thì bèn chịu thôi, he he.
Đây nữa: "Bị mạo danh lập doanh nghiệp, chuyên gia chỉ cách tránh rủi ro thuế".
5. Chiều nay sẽ tuyên án chị Tiến và đồng phạm. "Theo kế hoạch, phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến và đồng phạm diễn ra trong 2 ngày nhưng quá trình xét xử phát sinh nhiều tình tiết mới khiến phiên phúc thẩm kéo dài gần nửa tháng". Bèn ạ.
6. Các báo vẫn chưa hết say sưa miêu tả đám cưới Hoài Lâm he he. Nhưng đa phần đều khen là... đám cưới giản dị.
Trong khi đó thì, "Nàng thơ nô nức check-in với loài hoa mới lạ ở Bờ Hồ". Thơ không viết hoa ạ, tức không phải nàng ấy tên Thơ nhưng vẫn là thơ, dẫu không phải Thơ, nhưng quyết tâm phải là thơ, làm gì nhau?
7. Cái vụ tem phí đường bộ một nơi, tem đăng kiểm một nẻo hôm qua nhà cháu lên phây hỏi ấy, thực ra nhà cháu đã biết là cứ kệ đấy, tới khi đăng kiểm nộp luôn, nhưng cũng có người dọa nhà cháu nên cứ hỏi thử, xong rồi quyết: sáng nay dấn
thêm mấy km tới đăng kiểm mua cái tem ấy (mua là đúng vì mình nộp tiền để lấy mà, phỏng ạ?). Nhất là nửa đêm hôm qua một ông em nhà báo gọi điện dựng ngược dậy: xe em từng bị thổi ở BĐ cũ đấy, họ đòi niêm phong rồi cẩu xe chứ không cho chạy nữa vì quá hạn 3 tháng. Em phải điện cho trưởng phòng CSGT mới... thoát cẩu. Thì hoảng chứ phỏng ạ? Hôm qua trong cái tus ấy cũng có nhiều bạn còm là sẽ bị cẩu xe không cho lưu thông nữa nếu quá hạn phí đường bộ đấy. Sực nhớ chú em trung tá CSGT, bèn điện cho nó, nó cười khùng khục, ai dọa anh đấy, anh cứ chạy đi, tới khi đăng kiểm nộp luôn. Gờm thoát đi đâu được mà lo, còn ai đòi cẩu xe anh anh gọi em em tới... cẩu nó trước he he.
Thế là thôi. Nhưng tuần sau, có nhà báo hoặc xin được tiền vợ (lúc thị đang vui) thì cũng sẽ tới mua, chứ để 3 năm 1 lần nó xót... ví lắm, huhu.
Tin tối
1. Chị Tiến đã không phải treo, mà được... ngồi (hoặc nằm, tùy ý thích). Treo mỏi lắm, khó chịu lắm, thôi ngồi cho... vững. Ba năm ạ, giảm 3 năm so với sơ thẩm.
Liên quan: "Biết bị điều tra, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa 'gấp rút' gặp con trai bầu Đoan trả lại 200.000 USD"- Hé hé khôn đúng kiểu... khôn.
2. "Vụ thảm án ở Đồng Nai: Người chồng xuất viện, gia đình đưa về quê điều trị"- Một gia đình tan nát, còn lại một người đàn ông tàn tật, tay trắng. Bên kia, thằng thanh niên tử hình, bố mẹ (nghe nói còn trẻ) tránh mặt, lặn mất tăm luôn, kể cả ra tòa để nhìn con lần cuối và thay mặt con xin lỗi gia đình bên kia một tiếng dù lời xin lỗi ấy hết sức vô nghĩa. Một "truyền thống gia phong" như thế thì cũng thôi, không nên nhắc tới nữa, dẫu rất đau lòng. Nhưng cũng lạ, tới giờ, vẫn không ai biết tông tích nhà thằng này, chỉ "nghe nói" nó có bố mẹ và em trai?
Còn khoản đền bù hơn 1 tỉ, thì cũng tuyên thế chứ... nhẽ tòa trả thay được?
3. "Vụ cháy cửa hàng xe máy ở TPHCM: Tìm thấy 1 thi thể dưới đống đổ nát"- Huhu thương quá.
Liên quan: "Xe tải mất lái lao vào quán tạp hóa ở Lâm Đồng khiến 3 người bị thương nặng"- đấy, ai bảo ở trong nhà là an toàn? "Các nạn nhân gồm P.😭.N (SN 1987) bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng; P.😭.T (SN 1989) bị gãy xương cẳng chân; N.P.H.L (SN 2022) bị gãy xương cánh tay và xương đùi".
4. "Người đàn ông Gia Lai mất liên lạc 10 năm được tìm thấy ở Quảng Trị"- Đọc mãi không hiểu lý do "mất liên lạc", rồi lý do tìm thấy. "Tại thời điểm bàn giao, ông Nhân có sức khỏe ổn định, tỉnh táo, minh mẫn. Công an xã Kim Ngân hoàn tất thủ tục, bàn giao ông Nhân cho người thân đưa về gia đình chăm sóc, kết thúc gần 10 năm gia đình mong mỏi, tìm kiếm người thân".
5. "Nữ sinh lớp 10 đánh bạn, bắt quỳ gối rồi dí thuốc lá vào mặt"- Lại bắt viết kiểm điểm nghiêm khắc đi ạ. Nghiêm khắc nghiêm khắc nghiêm khắc... Bạn này giỏi, vừa hút thuốc, vừa đánh bạn, ít nhất là nghiện 2 thứ: thuốc lá và đánh nhau.
Nghiêm khắc như thế này rồi nhé: "Ban giám hiệu chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và Ban nền nếp yêu cầu các học sinh liên quan viết tường trình, đồng thời mời phụ huynh của 2 nữ sinh lên làm việc.
Phụ huynh các học sinh cũng đã ký cam kết bảo đảm an toàn để các em tiếp tục học tập trong thời gian chờ nhà trường và cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc".
Liên quan: "Bất an ở trường nội trú 123 tỉ đồng có gần 500 học sinh"- Đáng lo nhất là lan can khu nội trú thấp, thiếu giải pháp bảo vệ bên ngoài, khiến nhà trường lo ngại an toàn của gần 500 học sinh. Lại nhớ một cô hiệu trưởng kể, ra chơi, ở dưới sân nhìn lên tầng 5, thấy mấy đứa đang khiêng một đứa đu đưa qua lan can. Tất nhiên là chúng đùa, nhưng cũng tất nhiên, lỡ tay là điều rất... tất nhiên. Cô nín thở vái vọng lên: Cô lạy các em, cô vỡ tim rồi.
Còn nhiều bất cập nữa ở ngôi trường này được báo đề cập.
6. Xem clip phút thứ 10 trận đấu chia tay Messi rất xúc động. Một cầu thủ lớn và nhân cách. Qua đây mới thấy buồn cho anh Ronaldo, một kết thúc buồn và nhạt.
Liên quan: "MC Quyền Linh bị thay thế"- Đưa tin này bây giờ... nhạy cảm quá, huhu. Thay Quyền Linh là Nguyên Khang.
7. Cái anh bảo vệ nhà hàng dê ở Ninh Bình giờ đâm nổi tiếng. Một là ai đi qua cũng ghé vào thăm anh, tặng quà, tất nhiên là ăn nữa, nhưng thấy có người tặng tiền anh không lấy. Hai là cái động tác múa mời khách của anh giờ thành hot trend. Rất nhiều người, nhiều nơi dựng lại động tác ấy, quay clip. Vừa thấy có một phòng mổ, cô điều dưỡng cũng múa y như thế mời bác sĩ vào phòng mổ he he. Lại cũng có nhà kia, vợ múa như thế mời chồng vào... ngủ.
VĂN CÔNG HÙNG 07.10.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.