Nhà hát Metropolitan Opera tại New York đã cử hành quốc ca Ukraine và kêu gọi khán giả đứng lên bày tỏ tình đoàn kết với Ukraine trước buổi biểu diễn vở opera "Macbeth" của Verdi vào ngày 14 tháng 10 năm 2026.
Giám đốc điều hành Peter Gelb đã phát biểu trước khán giả ngay trước khi chương trình bắt đầu để bày tỏ sự ủng hộ đối với Ukraine.
Đây không chỉ là một khoảnh khắc xúc động trong nghệ thuật. Đó còn là lời nhắc nhở rằng nước Mỹ rộng lớn hơn một chính quyền, một tổng thống hay một nhiệm kỳ.
Một tổng thống có thể thay đổi chính sách. Một chính quyền có thể làm đồng minh thất vọng. Nhưng nước Mỹ còn có những người dân biết phân biệt giữa quyền lực và lương tri, giữa lợi ích trước mắt và những giá trị mà đất nước mình từng tuyên bố bảo vệ.
Trump không phải là nước Mỹ. Và nước Mỹ không chỉ được định nghĩa bởi những gì Trump nói hay làm.
Đôi khi, một bản quốc ca vang lên trong nhà hát lại nói được nhiều điều hơn hàng trăm bài diễn văn chính trị.
Ukraine vẫn đang chiến đấu. Và ở một nơi cách xa chiến trường, những con người đứng lên cũng đang gửi đi một thông điệp: Các bạn không đơn độc.
LÊ DIỄN ĐỨC 16.10.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.