lundi 19 octobre 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 19.10.2026

 

Tin sáng

1. "Người dân chỉ cần quét mã QR để nộp phạt nguội giao thông, quy trình dự kiến thực hiện thế nào?"- Chả ai muốn bị... phạt nguội, hay chính xác là phạm lỗi để bị phạt nguội, nhưng quả là cái món lỡ vi phạm được nộp phạt qua VNeTraffic nó văn minh hẳn lên.

2. "Bộ trưởng Bộ Nội vụ giải đáp việc có tiếp tục sáp nhập xã, phường hay không"- Hihi hôm qua đi bộ có ông hỏi nhà cháu có phải tiếp tục sáp nhập không, nhà cháu bẩu biết đâu đấy, nhưng chắc là sẽ tùy chứ không bắt buộc. Thì y rằng: Các tỉnh, thành được chủ động đề xuất sáp nhập xã, phường quá nhỏ hoặc chia tách khi địa bàn quá rộng, trình Trung ương xem xét, quyết định.

Liên quan: "Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông tin mới về định hướng chính sách tiền lương, biên chế, vị trí việc làm"- Là dành cho những người đang đi làm quan tâm thôi, cánh về hưu rồi thích thì tìm hiểu không thì thôi nhé.

Liên quan rất: "Ông Trần Cẩm Tú: Quý 4-2026 hoàn thành đề án vị trí việc làm, giao biên chế, chính sách tiền lương".

3. "Đề xuất giảng viên trường luật được trở thành luật sư"- Dạy luật sư mà không phải luật sư, cũng hơi... lạ, nhưng giống như giảng viên dạy viết văn chưa chắc đã là... nhà văn vậy hihi. Nhà cháu thì không học viết văn mà học khoa Văn học của Đại học Tổng hợp Huế, và cũng thành nhà văn, nhà báo.

4. "Hà Nội hỏi ý kiến người dân việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa"- Khổ thân hoa sữa... thôi rơi. Cây hoa sữa của nhà cháu đang nở hoa trắng xóa, vừa xách máy ảnh ra chụp nhưng máy... hết pin vì để lâu không dùng, lát ra chụp lại. Nhà cháu vẫn thích mùi hoa sữa, dù ai cầm dao dọa giết, vẫn cứ thích là thích thôi...

À như thế này: "Việc khảo sát, lấy ý kiến điều chỉnh mật độ cây hoa sữa được thực hiện tại các tuyến phố có cây hoa sữa với mật độ dày, đặc biệt tại các khu vực tập trung đông dân cư, gần nhà ở, trường học, bệnh viện và những vị trí có nhiều phản ánh của người dân về mùi hương hoa sữa ảnh hưởng đến sinh hoạt, môi trường sống"- Còn chỗ nhà cháu, không phải Hà Nội đã đành, lại còn nhõn cây, yên tâm hihi.

Liên quan: "Hà Nội nói rõ thông tin thay hoa sữa phố Nguyễn Du bằng sao đen", theo đó: "Chưa có chủ trương thay hàng loạt hoa sữa bằng sao đen".

5. "Có người nghèo bán vé số dạo thành 'con nợ' bi đát"- Đọc bài và rất thương. Vé số cũng giúp nhiều người mưu sinh, nhưng bán ế không được trả lại thì... dã man quá, huhu. "Nhiều người bán vé số dạo ở TPHCM mong các đại lý có thể thương tình, tạo điều kiện cho họ được trả lại vé ế trong mùa mưa, để họ còn xoay sở mưu sinh thay vì phải một mình gánh chịu mọi thiệt hại".

Trong khi đó: 21 công ty xổ số kiến thiết khu vực miền Nam đạt doanh thu năm 2025 hơn 155.500 tỉ đồng (hơn 6 tỉ USD), nộp ngân sách gần 52.000 tỉ đồng.

Báo cáo kiểm toán ngày 09.07.2026 của Kiểm toán Nhà nước khu vực V cho thấy Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang chi hơn 14 tỉ đồng tiếp khách đại lý vé số trong giai đoạn 2024 - 2025, cao nhất trong 3 công ty xổ số trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Câu này rất thương: "Điều họ mong mỏi không phải sự ưu ái đặc biệt, mà là thêm một chút cảm thông, một cách chia sẻ rủi ro hợp tình hơn trong những ngày mưa gió. Bởi sau mỗi xấp vé số là một cuộc đời đang cố gắng tự nuôi sống mình. Và với những người đã ở tuổi xế chiều, đôi khi chỉ cần không phải ôm thêm nợ sau một ngày cố gắng hết sức cũng đã là một sự nhẹ nhõm".

5. "Hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính, nghi nhằm trộm tài sản ở Nghệ An"- Bọn này coi thường camera mà nhà ai cũng có nhỉ? Tám ô tô đỗ trước một chung cư bị đập vỡ kính, nghi nhằm trộm cắp tài sản bên trong. Công an đang điều tra, làm rõ.

Nhớ, nhà cháu cũng đã bị một lần, giáp tết, ở Quy Nhơn, nhuận bút báo tết năm ấy coi như... bằng không (hồi ấy chưa chuyển qua thẻ). Thẻ nhà báo, nhà văn, căn cước, giấy phép lái xe vân vân, đi sạch.

Liên quan: "Công an làm việc với người đàn ông cầm gậy đập kính xe tải ở TPHCM"- Nhà cháu đã xem clip này lúc sáng, thấy thằng đập xe ấy, chả hiểu sao nó hung hăng thế, chắc chắn loại ấy trên răng dưới cát tút rồi, giờ đền kính xe cũng mệt mỏi.

Liên quan nữa: "Xác minh vụ tài xế Grab ôm mặt khi bị nhóm người nghi say xỉn đánh"

6. Cháy: "Xe tải cháy trơ khung trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây".

Liên quan: "Cháy dãy nhà trọ tự phát ở Hà Nội, khói đen bốc lên cuồn cuộn".

7. "Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ vừa khai thác, vừa sửa vệt hằn lún"- Vừa chạy vừa xếp hàng, vừa làm vừa... sửa, hình như chỉ Việt Nam mới có "Đường chờ lún", mấy ông bà tây học tiếng Việt hỏi nhau: ông Chờ Lún là ông nào?

Liên quan: "Đà Nẵng: Cầu đã xong, sao người dân chật vật đi vòng?"- Tại chưa hát bài "Chị tôi" của Trần Tiến: cầu xây xong đã lâu chưa thấy người về đưa dâu.

Liên quan nữa: "Yêu cầu rà soát biển báo trong vụ tài xế 'mắc kẹt' vì biển 40km/h bủa vây dọc đường"... Rất là bèn huhu.

8. "Quà tặng 20/10: Bật mí những món quà khiến chị em thích mê"- Hôm nay mười chín tháng mười/ Ngoài đường nườm nườp người người bán hoa/ Người mua thì rất... qua loa/ Cứ quà đập dẹp chị em ta sẽ... BÈN (thơ nhà cháu ngẫu hứng trực tiếp he he).

9. "Cuộc sống của NSƯT Phú Đôn với lương hưu 7,5 triệu đồng, hạnh phúc bên vợ kém 25 tuổi"- Kém 25 tuổi, chả cần lương hưu vẫn... hạnh phúc. "NSƯT Phú Đôn sinh năm 1960 tại Hà Nội, trong gia đình có tới 8 người con. Bố ông là NSƯT Lại Phú Cương - người được yêu mến qua vai bác cả Thuận trong bộ phim kinh điển Vĩ tuyến 17 ngày và đêm".

 

Tin tối

1. "Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu đích thân đón Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay"- Chả như nước nào kia, cử tùy viên đón. Có chi tiết này nữa: "Tiêm kích Đan Mạch hộ tống chuyên cơ chở Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân"- Hai chiếc, hùng dũng lắm, hihi.

2. "42 người nhập viện nghi do ngộ độc khí", thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc, Hà Nội ạ. Nguyên nhân có thể do sự cố rò rỉ bình khí tại một hộ gia đình. Hiện các cơ quan chức năng đang nghi ngờ liên quan đến khí clo, nhưng cần chờ có kết luận chính thức về loại khí gây ngộ độc..Liên quan: "Động đất ở Sơn La, người dân phát hoảng vì tưởng nhà sắp sập", có chi tiết này: "Tảng đá 15m3 rơi trúng nhà dân sau động đất", may không ai bị thương- Huhu bèn ạ.

Liên quan nữa: "Khánh Hòa làm rõ vụ bé gái 10 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc". Bệnh viện đa khoa T.H (phường Phan Rang, Khánh Hòa) ạ. Gờm, bệnh viện nào cũng viết tắt cơ, nhưng dân Phan Rang thì biết rõ là bệnh viện nào?

3. "Sau 7 năm ở Việt Nam, Maysaa cô gái Lào tiết lộ muốn làm điều lớn hơn"- Trên cõi phây có tới mấy cô gái Lào rất xinh và vui tính. Có một cháu vừa sang Việt Nam học, bố trước cũng học ở Việt Nam, nó hỏi bố sao bố không lấy vợ Việt, trước mặt vợ ông trả lời rất hoành: muốn lắm nhưng là công an nên không được. Nó bảo thế để con lấy nhé, he he. Nhà chắc ở nông thôn, nhà sàn sân đất. Còn cô bé Maysaa này thì rất nổi tiếng ở Việt Nam rồi, 1,4 triệu người theo dõi. Nhưng rất buồn, cô bé mới bị người yêu giết ở Gia Lai cũng một cô gái Lào rất xinh và trẻ.

4. "Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng gửi thư khen vợ chồng ở Đà Lạt tặng 4.000 cành hoa tri ân liệt sĩ"- Nếu là nhà cháu, cũng sẽ làm thế, và làm ngay hôm ấy kia hihi.

Liên quan: "Bộ trưởng Nội vụ chia sẻ về lời nhắn của em nhỏ xin giữ tên trường"- Hì, rất là... tâm tư ạ. Theo Bộ trưởng Nội vụ, trên thực tế đã xuất hiện bất cập khi sáp nhập trường dẫn tới việc xóa bỏ tên trường cũ là tên các vị anh hùng, danh nhân dân tộc để chuyển sang tên theo địa danh xã. Cũng như thế, ông còn: "Bộ trưởng Nội vụ cho biết việc sắp xếp trường lớp ở một số địa phương còn mang tính máy móc khi quy định mỗi xã chỉ có 1 trường tiểu học và 1 trường THCS".

5. "Thiếu nữ 18 tuổi mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà cùng người đàn ông"- Huhu người đàn ông sẽ... lãnh đủ, kể cả yêu hay bắt cóc. Cháu là Nguyễn Hoàng Khánh Vy (18 tuổi, ngụ ấp Xuân Đường, xã Xuân Đường, Đồng Nai.

6. "Vụ mỗi lớp đóng 3 triệu đồng vào quỹ trường: Yêu cầu trả lại"- Trường Nguyễn Du, Gia Lai ạ. Đây là trường lớn, thuộc loại tốp trên của tỉnh. Cũng khổ, tiền nó đi với bạc, bạc bẽo, bạc tình, bạc ác, bạc tóc, bạc người... đều là bạc, huhu.

7. "Bị chặt chém dịch vụ hút bồn cầu 10 triệu đồng, chủ nhà TPHCM gọi công an"- Rất nên thế, hiện nay các đội dịch vụ hút bồn cầu rất bố láo, lừa đảo là chủ yếu. Nhưng cũng đề nghị công ty môi trường đô thị tham gia vào thị trường này để... bình ổn giá.

8. Đi bộ trả phí. Hôm nay nóc nhà về. Lên máy bay thị gọi: Đã lên máy bay. Lúc ấy là 14h21 phút. Nhà cháu OK, ung dung cộng thêm 45 phút thì ra sân bay. Cẩn thận hơn nhắn tin cho giám đốc sân bay giờ hạ cánh, té ra có 2 chuyến VNA sát nhau. Nhà cháu nói giờ gọi, anh ấy bảo chuyến ấy thì 16h15 hạ cánh. Căn giờ phi xe ra, miết không thấy. Té ra lên máy bay thì được thông báo sẽ xuất phát chậm (như xe đò hihi). Thế thì bố mày đi bộ, ngắm mặt sau sân bay, nói đùa là, đằng nào cũng phải trả phí đỗ xe thì tranh thủ đi bộ có phí. Phải 16h45 máy bay mới hạ.

Vấn đề là đi bộ cứ thoảng mùi hoa sữa, đang trend hoa sữa, nhẽ nó lan từ... mạng vào đời. Ngẩng lên. Ơ kìa, cây hoa sữa trên đường đi bộ thật. Nó được cưa khá đẹp, như cây bonsai, hoa lúc lỉu trắng đục. Không gắt, thôi ai chê thì chê, nhà cháu cứ đi bộ quanh quẩn gần nó để... hưởng. Tính ra đi bộ được tới 3km trong sân bay. 8 ngàn phí cũng bõ, vừa đi bộ vừa ngắm vừa hưởng hoa sữa.

VĂN CÔNG HÙNG 19.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.