jeudi 8 octobre 2026

Mai Quốc Ấn - Con ghét cha mẹ


Là một Fanpage do một cô gái năm nay 21 tuổi lập ra. Xuất phát từ cảm xúc cá nhân do giận dỗi, bốc đồng và bất đồng quan điểm sống với cha mẹ cùng các thành viên trong gia đình nên lập nhóm.

Cô gái được công an Hưng Yên mời lên làm việc vì các dấu hiệu nội dung bị cho là tiêu cực trên mạng xã hội.

Cô gái có lý do để lập nhóm. Công an cũng có lý do để mời cô ấy lên. Những người tham gia nhóm là các bạn trẻ, có lý do giống cô gái ấy, ở những trường hợp khác nhau. Và cũng có những bậc phụ huynh vào “dạy đời”, cũng có lý do cả.

Nhưng lý do về sự “đứt gãy” trong sự tiếp xúc, truyền thừa nếp nhà rất hiếm người nói đến.

Nếp nhà. Cùng với bạn cố tri, sách cũ, rượu lâu năm đều là những thứ có giá trị riêng. Chúng ta có thể tìm sách cũ, nhóm người này tôi thấy vẫn còn nhưng hình như ngày càng ít đi. Một nhóm khác đông hơn, thích rượu lâu năm và thậm chí tạo ra rượu lâu năm. Bạn cố tri thì hình như thời gian sẽ sàng lọc mỗi giai đoạn của đời người.

Nhưng nếp nhà có một tư vị khác. Nó cần không chỉ thời gian mà cần cả độ gắn kết còn cao hơn cả bạn cố tri. Bà chị tôi sau khi thành bà sui gia đã kể lại với tôi sau đám cưới rằng hình như có một mẫu soi chung của các bà mẹ rằng ngày trước mình trẻ thì mình cũng bướng, cũng chơi, cũng chẳng nghe lời cha mẹ; rồi sau này mình già đi lại thấy con mình cũng bướng, cũng chơi, cũng chẳng nghe lời cha mẹ là mình.

Nhưng tôi biết con chị không trong nhóm Fanpage Con Ghét Cha Mẹ! Vì chị có một câu làm tôi nhớ mãi về hiểu con: “Có lúc phải học cách nổi loạn cùng con em ạ!”

Cái từ “cùng con” ấy đắt giá làm sao!

Tôi từng có một thời cũng bướng, cũng chơi, cũng chẳng nghe lời cha mẹ. Nhưng ghét cha mẹ thì không! Vì những lời ru, những câu chuyện, những quyển sách tôi đọc không nói về điều đó. Nhưng cũng không có nghĩa là những định dạng khác của tình cảm con cái đối với cha mẹ như kiểu “con ghét” thì tôi cũng biết không ít.

Tôi có một vài người bạn tuy đủ đầy tiền bạc tài sản và sự sắp xếp chu toàn công việc của cha mẹ nhưng lại ghét điều đó. Chí bạn lớn như đại bàng nhưng đành “xếp cánh” để nhảy nhót trên cành cây công danh như một con khỉ được quy hoạch, chỉ vì bố mẹ bạn bắt thế. Vì bố mẹ bạn thương con.

Cũng vì bố mẹ bạn không “cùng con nổi loạn” như bà chị tôi chăng?

Tôi cũng biết những chàng trai, cô gái được đặt tên Hận. Chỉ cái tên Hận thôi đã thấy cả quá khứ đau đớn rồi. Thường là các bạn ấy không có một gia đình đủ đầy, êm ấm và thậm chí thường là mồ côi theo một nghĩa nào đó… Nỗi hận của người đàn bà bị phụ rẫy rồi khắc nỗi đau ấy vào tên con là Hận. Hay nỗi hận của một người đàn ông bị cắm sừng, nhận nuôi con do vợ để lại sau cuộc dứt áo ra đi với nhân tình, cũng hằn lên đứa con với cái tên là Hận.

Còn nhiều định dạng khác nữa…

Mời một cô gái 21 tuổi lên đồn để nhắc nhở về cái Fanpage từ thời học sinh thật dễ. Khóa cái Fanpage ấy lại càng dễ. Nhưng chúng ta không nhắc được và càng không khóa được sự “đứt gãy” trong sự tiếp xúc, truyền thừa nếp nhà bằng mệnh lệnh hành chính hay hình sự.

Và càng không thể coi việc vào top 3 thế giới về sức mạnh mềm - như mục tiêu đặt ra của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Xuân Bắc - dựa trên sự “đứt gãy” trong sự tiếp xúc, truyền thừa nếp nhà.

Có những ngưỡng giá trị mà tiền không mua, không đổi được!

Văn hóa sâu sắc nằm trong số đó!

Nếp nhà nằm trong số đó!

MAI QUỐC ẤN 07.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.