samedi 10 octobre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 10.10.2026


Tin sáng

1. "Cục CSGT: Tạm ngưng phạt xe chạy chậm ở dốc cao tốc, đề xuất hạ tốc độ quy định"- Hihi lại... bèn. Thay đổi để phát triển...

2. "Bầu Đoan hứa chi 1 tỉ, doanh nghiệp bầu Đệ bị loại khỏi cuộc đấu giá đất 255 tỉ thế nào?"- Cuộc này vui ạ. Hai ông bầu, bề ngoài hỉ hả bắt tay nhau, ôm vai bá cổ nhau, bên trong bóp... nhau. "Bầu Đệ quyết không rút hồ sơ đấu giá khu đất tại Thanh Hóa. Theo kết luận điều tra, bầu Đoan hứa chi 1 tỉ đồng để Công ty Đông Á trúng đấu giá, còn những người tổ chức đã tìm bốn lỗi để loại doanh nghiệp của bầu Đệ. Kết quả, Đông Á trúng đấu giá khu đất với giá 255 tỉ đồng".

Nhà cháu có lần về Thanh và nể bầu Đệ ở chỗ nhìn xa trông rộng: Có bệnh viện, đón bé sơ sinh, cứu người, và có... hệ thống nghĩa trang chăm sóc người chết, từ làm lễ, hỏa thiêu, bán đất, xây mả..., ở giữa có đội bóng vừa khỏe vừa vui. Kể có hệ thống nhà dưỡng lão nữa thì tròn vị đời người. Tức đầu cuối chu toàn hihi...

3. "2 thiếu nữ ở Tà Đùng trộm 19 chỉ vàng rồi đi mua điện thoại, quần áo mới"- Hihi, tài chứ lị?

Liên quan: "Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mua ngọc trai qua livestream"- Cứ như tao chúng mài lừa ai?

Nữa: "‘Săn' thiếu nữ trẻ để bán sang Trung Quốc, 2 mẹ con cùng bị bắt". Trong đó có một bé 15 tuổi bị bán sang làm vợ rồi trốn thoát tố cáo.

Vẫn: "Cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị đề nghị truy tố".

4. "Vì sao Nam bộ và Trung bộ mưa lớn dồn dập?"- Giời ạ?

Liên quan: "TP.HCM còn mưa lớn ngập nặng đến bao giờ?"- Hỏi giời luôn?

5. "Trường nội trú liên cấp ở Nghệ An: Vừa học vừa chờ hoàn thiện"- Thì nó vừa chạy vừa xếp hàng thôi mờ? Ngay cái trường sát nhà cháu, làm cái cổng cũng hình như vừa xong hihi. Sát ngày khai giảng thì mở ra làm, gặp mưa, bèn...

6. "Cấm thu tiền đối với hoạt động giáo dục tăng cường: Các trường nói gì?"- Một cựu hiệu trưởng thì nói: ""Ngân sách dành cho hoạt động chính khóa vốn hạn hẹp, nên khó bố trí thêm kinh phí cho các hoạt động khác. Vì vậy, khi hoạt động giáo dục tăng cường không thu phí thì chỉ có thể theo hướng phân công giáo viên chưa đủ giờ, đúng chuyên môn để dạy hoặc xã hội hóa. Thực sự sẽ rất khó để các chuyên gia, nghệ sĩ tự nguyện tham gia hướng dẫn hoạt động giáo dục tăng cường nếu không có thù lao. Vì vậy, nếu không xã hội hóa, ngân sách nhà trường khó có thể tổ chức được”. 

Nhà cháu thì thấy giáo viên rất hân hoan. Thấy một cô giáo nhắn trong một nhóm giáo viên: "Giờ thở cũng phải len lén không dám thở bình thường. Nghĩ nghề giáo nó bạc. Mà căm phẫn nhất là quỹ hội phụ huynh là để phục vụ các phong trào, phần thưởng cho con em họ. Thế nhưng ai cũng nghĩ nộp cho thầy cô giáo... ăn. Thề, khi cấm thu quỹ và không tổ chức phong trào nữa vì... không có quỹ, giáo viên chủ nhiệm là người mừng nhất. Mong sao chỉ phải dạy học thôi không phải làm bất cứ việc gì. Là hôm qua một tờ báo đưa tin: "Kiểm tra, làm rõ khoản thu 3 triệu đồng ghi “quỹ trường” tại Trường THCS Nguyễn Du"- các giáo viên xôn xao nhắn qua lại. Hình như nó là quỹ phụ huynh chi đó hihi.

Liên quan: "Phụ huynh không được thu tiền quỹ: Điều hòa, tivi, thiết bị ai lắp?"- Ừ nhỉ, he he. Hay là... thôi. "Hằng năm, các trường sẽ được cấp một khoản ngân sách cụ thể, trong đó ngoài tiền lương và các chính sách cho giáo viên còn một khoản nhỏ để chi cho các hoạt động của trường nhưng không có khoản cố định nào dành riêng cho việc tu sửa hay mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất".

À lại thấy các cháu đang đi tập văn nghệ rồi, hình như chuẩn bị cho 20/11. Hihi khó phết?

Liên quan: "Sau sắp xếp trường học, có thêm 28.000 giáo viên giảng dạy trực tiếp".

Tin tối

1. "Ông Trump nổi giận vì trượt Nobel Hòa bình"- Mịa, đến Trump mà cũng thế thì cái sự háo danh nó chả chừa ai trên trái đất này nữa rồi, he he thặc. Nhưng cũng chứng tỏ cái hội đồng Nobel nó cũng kinh, Trump cũng... muỗi.

2. "Vụ bất ngờ nhận thông báo nợ thuế: Xin lỗi người dân"- Xin lỗi là rất văn minh, là rất vì dân, rất phục vụ dân, rất rất các cái, nhưng làm sao để không phải xin lỗi nữa vẫn tốt hơn, phỏng ạ? Dù sao cũng rất cám ơn và hoanh nghênh thuế Thanh Hóa.

Liên quan: "Nợ thuế hơn 14 triệu, chủ tiệm trà sữa bị phong tỏa tài khoản"- Bèn.

Liên quan nữa: "Ông Đinh Văn Nơi kiểm tra việc xử lý hồ sơ đất đai ở Phú Quốc"- Hoan hô anh Nơi, dù anh chả cần tôi làm thế, và cũng chả biết tôi là ai, hihi.

Vẫn, đừng đùa với anh Nơi: "Triệt phá đường dây mại dâm ở Phú Quốc"- Có người dưới 16 tuổi. Thôi xong.

3. "Người đàn ông từ Đồng Nai đi lạc gần 800 km ra Đà Nẵng, được công an giúp về nhà"- 69 tuổi mà đi lạc kiểu gì vĩ đại vậy trời? À đây: Do bị lẫn, ông T. đã đón xe đến xã Điện Bàn Tây (Đà Nẵng) cách nơi cư trú gần 800 km, rồi không thể tự tìm đường trở về nhà.

Liên quan: "Nghi nhảy cầu tự tử, gia đình lập bàn thờ, người đàn ông bất ngờ trở về" Bố khỉ? "Trước đó, anh L. đã nhắn tin cho một người bạn, nhờ đến cầu lấy xe về". Phạt bỏ mẹ nó đi, lại dọa à?

Trong khi đó: "Hành trình hơn 8 giờ vật lộn giữa biển để trở về với gia đình".

Liên quan: "Đánh cá cùng vợ, người đàn ông nghi bị sét đánh rơi xuống sông mất tích"- buồn ạ.

4. "Sân Long An bị trộm cắt dây điện trước trận gặp Thép Cần Thơ"- Ôi tôi nể anh trộm này quá, ai có ảnh anh ấy cho tôi xin một bức về... thờ? "Theo lịch ban đầu, trận đấu giữa Long An và Thép Cần Thơ diễn ra lúc 16h ngày 10.10. Tuy nhiên, do sự cố liên quan đến hệ thống chiếu sáng, giờ thi đấu được điều chỉnh sớm hơn 30 phút, xuống 15h30 cùng ngày".

5. "Cựu Tổng giám đốc Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung nhận hối lộ 62,2 tỉ"- Chả biết thế là nhiều hay ít nữa, quen cmn tiền tỉ rồi dù toàn xài tiền ngàn?

6. "Bác sĩ trẻ ngồi trên băng ca, ép tim cứu bệnh nhân"- Vụ này rất xúc động ạ. Bác sĩ mới ra trường, đang thực tập ở một bệnh viện tư thì phải. Bệnh viện đa khoa Quang Khởi (Nghệ An). Cám ơn cháu nhé, bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang.

7. "Xôn xao đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng"- Trưa nay hai thằng vắng  vợ nhà cháu đi ăn cơm bình dân, 80 ngàn 2 suất, ăn không hết, cả hai đều khen: Ngon. Nhưng bình dân nó cũng là một khái niệm rất mông lung. Với anh Cựu Tổng giám đốc Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung nhận hối lộ 62,2 tỉ thì bình dân nó phải khác nhà cháu, phỏng ạ? quán cơm Dũng Hồ (số 428 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng) Thái Nguyên ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 10.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.