Tởm cái đứa thương xót cho thằng sát nhân một, thì tởm cái đứa đưa nghiệp ra nhiếc móc nạn nhân mười.
Ngoài những đứa nhân đạo một cách bất nhân bằng cách khóc mướn cho tên sát nhân tàn bạo "xót xa quặn lòng cho ánh nhìn tìm người thân của em" hay "quyên góp kêu gọi nhà nước giảm án", và có cả "mong cô Hằng giúp em có cơ hội được sống". Thì một bộ phận gây kinh hãi hơn gấp nhiều lần là nhìn nỗi đau của gia đình nạn nhân bằng...nghiệp!
Nếu như người lớn trong hành trình sống có thể có lầm lỗi nào đó, nhưng hai đứa trẻ con thì tội tình gì mà cuốn chúng vào trong những cái giọng lưỡi leo lẻo rằng "nghiệp" hả các mày?
Và đấy chưa kể, các con đang ngủ, tên sát nhân đó cũng không tha. Nó thể hiện độ ác ôn đến tàn bạo, sự tàn bạo đạt đến mức kinh hãi như thế. Những đứa trẻ miệng còn ngậm sữa mà đưa cái chết oan uổng của các con ra nói là "nghiệp" cho được thì những cái miệng nói "nghiệp" ấy chắc là của ngạ quỷ chứ không phải của con người.
Vậy là ngoài sự nhân đạo đầy bất nhân của những đứa đầu rỗng tim vô hình, thì còn có cả cái ác từ bi đang hiện hữu hàng ngày như một xu hướng của một số kẻ cứ mở miệng ra là nghiệp.
Không ai có thể nhìn thấy kiếp trước và cũng không ai biết mai sau thế nào. Khi đồng loại gặp những khổ đau, nếu không có lấy một lời chia sẻ thì làm ơn ngậm miệng lại, đừng lấy nghiệp ra leo lẻo. Có khi nghiệp nó theo các mày đấy.
Cực ghét mấy cái thể loại ác từ bi sân si từ tim não như thế này!
HOÀNG NGUYÊN VŨ 10.10.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.