Tin sáng
1. "Mông Cổ ra lệnh 'giám sát' biên giới với Nga"- Nhưng không phải để... đấu súng, không phải mâu thuẫn các cái, mà vì... dịch. "Ngày 07-10, Chính phủ Mông Cổ thông báo đã ra lệnh thực hiện các biện pháp "giám sát y tế" tại biên giới với Nga, sau thông tin nhân viên Viện Nghiên cứu dịch hạch ở vùng Siberia tử vong, theo Hãng tin AFP"- Hú vía, tưởng một cuộc Ucraina nữa?
Liên quan: "Mỹ khuyến cáo công dân rời Nga, Moscow khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh".
2. Tối qua: "Cháy tiệm sửa xe máy ở Hà Nội, phát hiện 2 thi thể"- Huhu. Cháy miết. "Khu vực xảy ra cháy là tiệm sửa xe máy, diện tích khoảng 25m², dạng khung thép, mái tôn, nằm trong sân có diện tích khoảng 37m² của ngôi nhà cao 2 tầng". Liên quan vụ này: "Vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội: 'Cửa cuốn đóng kín, có đến 20 tiếng nổ'" không có tiếng kêu cứu...
Liên quan: "Mảng bê tông lớn đổ sập, đè chết một công nhân ở Đồng Nai".
Liên quan nữa: "Kịp thời dập tắt đám cháy tại cửa hàng kinh doanh ở phường Buôn Ma Thuột". Tức là đã khống chế, ngăn không để đám cháy tại một cửa hàng kinh doanh ở phường Buôn Ma Thuột lan rộng.
3. "Lớp học 3 ngày không có bảng, giáo viên phải viết lên tường, Trường THPT Phú Nhuận nói gì?"- Khổ thân, hệ quả của... xã hội hóa đấy ạ. Cũng chỉ vài ngày thôi, hình như chiều qua đã có rồi. Tất nhiên phụ huynh thắc mắc vì bản thân người này cũng từng đóng tiền xã hội hóa bảng cho con mình. Nhưng nó đã cũ, trường cho đóng mới, chậm 3 ngày và... lên báo hihi.
Liên quan: "Giảm áp lực giáo viên, đừng dừng ở chỉ đạo". Vầng, bèn ạ. Ví dụ" "Nhiều nơi yêu cầu giáo viên vừa tải kế hoạch bài giảng lên phần mềm quản lý, vừa phải in bản giấy hoặc ghi sổ tay truyền thống để đối phó với các đợt kiểm tra". Những biến tướng trong công tác chuyên môn cũng gây khó khăn cho nhà giáo.
Những đợt thao giảng hay kỳ thi giáo viên giỏi mang tính hình thức biến thành các "sàn diễn", nơi học sinh học thuộc lòng câu trả lời, còn thầy cô thì chuẩn bị kịch bản cả tuần lễ. Áp lực còn lấn sang cả các nhiệm vụ phi giáo dục: từ việc nhập dữ liệu đất đai, viết bài đưa tin cho trang web trường để chạy chỉ tiêu truy cập, cho đến việc vận động học sinh và cả phụ huynh tham gia các phong trào, cuộc thi trực tuyến không liên quan đến giảng dạy... vưn vưn...
Liên quan nữa: "Bộ GDĐT không còn bắt buộc họp phụ huynh 3 lần mỗi năm học".
Liên quan sâu: "Nhận 514 triệu theo Nghị định 154, một kế toán vẫn làm việc hợp đồng tại trường"-
Nhận tiền nhiều để nghỉ
Nhưng rồi lại vẫn làm
Tiền làm và tiền nghỉ
Song song vào một nơi...
Liên quan vẫn: "Có dấu hiệu xúi giục ngăn học sinh đến trường ở thôn Tiến Sơn: Nghệ An sẽ xử lý nghiêm"- nhà cháu đã đoán thế? Đến ngày 07.10 (hôm qua), mới có 43/166 học sinh của điểm lẻ Tiến Sơn đã đến học tại trường chính và Phân hiệu Tân Sơn...
4. "Kỷ luật nữ công chức Sở Nội vụ Tuyên Quang đánh bé trai trong khu vui chơi"- Công chức cũng có this có that. "Người phụ nữ đánh cháu P. vì cho rằng bé trai đã đánh con mình trong lúc tham gia các hoạt động tại khu vui chơi". Loại mẹ như này chồng với con được nhờ, ai đụng vào chồng vào con thị thì... chít mí thị. HÌnh thức kỷ luật là khiển trách cả đảng và chính quyền.
5. "Tách EVNNPT khỏi EVN, xóa độc quyền truyền tải điện"- Quá hay ạ, nhưng mới là bộ Công thương đề xuất.
"Đối với khâu phát điện, Bộ Công thương đề xuất tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các tổng công ty phát điện thuộc EVN để tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển". "Một thay đổi khác được Bộ Công thương định hướng là tách bạch hoạt động phân phối và bán lẻ điện tại các tổng công ty điện lực. Việc này sẽ được thực hiện theo lộ trình nhằm đảm bảo năng lực tài chính của các đơn vị, tạo cơ sở để doanh nghiệp ký kết hợp đồng và quản trị rủi ro"... đại loại thế.
Điện lâu nay vẫn lù mù
Bây giờ tách bạch đỡ tù hãm hơn...
6. "Phạt người tổ chức cuộc thi Nam vương chưa được cấp phép ở Khánh Hòa"- Liều mà đến thế thì thôi/ thì nam vương cũng chỉ người... đàn ông/ đàn ông thì thích lông bông/ tự nhiên lại bắt thi không giấy tờ...
Liên quan: "Diễn biến mới vụ nhiều ca sĩ rút khỏi đêm nhạc ở TPHCM"- Huhu nhẽ lại thêm một... cánh chim trời?
Liên quan: "Ảnh chưa công khai ở đám cưới Hoài Lâm"- Nhưng đã... đăng báo rồi. Hôm qua nhà cháu đã điểm: Cơn sốt đám cưới Hoài Lâm vẫn... chưa hạ nhiệt trên báo hihi.
"Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức đám cưới giản dị tại quê nhà Vĩnh Long. Chú rể dùng xe máy chở cô dâu về nhà trai, Đàm Vĩnh Hưng dự đám cưới và góp vui bằng 6 ca khúc, còn cô dâu thay bốn bộ váy trong khoảng 5 tiếng cử hành hôn lễ", hihi đếm từng bộ váy thì quá nể. Nhẽ phải liệt kê... phụ kiện bên trong nữa?
Tin chiều
1. "Phá dỡ nhà xong đòi tiền công, chủ nhà nói 'không thuê, không có hợp đồng': Công an vào cuộc"- Hay nhất là câu: "Trong video, một cán bộ công an có mặt tại hiện trường hỏi: "Sao lúc người ta phá dỡ không ra báo? Đến khi phá xong rồi mới bảo là không thuê?". Người đàn ông không trả lời câu hỏi này".
Người đàn ông này yêu cầu đưa ra hợp đồng có chữ ký của mình và cho rằng việc thi công là lỗi của người phụ nữ. Mà phá cả nửa tháng trời mới xong.
Và té ra nó như thế này: Sự việc xảy ra từ trước và khi đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để xử lý. Sau đó, hai bên đã thống nhất phương án giải quyết và không còn mâu thuẫn. Tuy nhiên, đến ngày 07/10, đoạn video về vụ việc bất ngờ được đăng tải trên mạng xã hội, gây chú ý và khiến dư luận hoang mang.
Liên quan: "Bắt tạm giam TikToker 'Thảo Ràn Ri' vì cho vay lãi nặng"- Chả hiểu nó kiếm đâu ra được cái tên... Ràn ri thế?
2. "Bộ Y tế thông báo về ca tử vong vì 'viêm phổi lạ' tại Nga"- rằng: "Hiện không phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao trong số các trường hợp tiếp xúc và hoạt động theo dõi y tế đối với tất cả các trường hợp tiếp xúc đã được hoàn tất", WHO cho biết.
3. "Công an thành phố Huế bắt đầu đợt cao điểm 60 ngày đêm 'làm sạch địa bàn'"- Ý văn học là lâu nay... chưa sạch. Thì giờ sạch, hihi.
Đợt này: 60 ngày đêm "Tổng rà soát, giải quyết các vấn đề nổi lên, phòng ngừa, đấu tranh, xử lý, làm sạch địa bàn" và ra mắt lực lượng tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự (Tổ 785).
Liên quan: "Công an thông tin vụ tài khoản người đàn ông có giao dịch hơn 100 tỉ"- Anh này ở Cần Thơ, khai đã bán tài khoản cho người khác với giá 1 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.
4. "Nhóm thông báo lịch trình đi đảo Cồn Cỏ bị đổi tên thành 'Con ghét bố mẹ'"- Ahihi thành trend roài.
5. "Ông Nguyễn Thanh Liêm làm Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội"- Trước đó ông là Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội, thì cũng đều đứng đầu, phỏng ạ?
6. "Dự báo giá xăng có thể tăng trong kỳ điều hành giá chiều nay"- Kệ, nhà cháu mới đổ đầy bình rồi.
7. "Hai trường học bỏ hoang tại Cà Mau được cải tạo thành trụ sở xã"- Hì, đa phần là trụ sở cải tạo thành trường học, đây ngược lại. Thế nào cũng được, miễn đừng lãng phí, dân xót ruột ạ.
Tin tối
1. "Bế mạc Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 4 khóa XIV"- Lát 19 giờ sẽ nghe phát biểu bế mạc của tổng bí thư, đề nghị bà con không rời tivi. Nhà cháu thì hôm nay đi bộ sớm và cũng ăn chiều sớm rồi...
2. "Vì sao nhiều điểm ngập ở TPHCM nay ngập lâu, nước rút chậm?"- Hihi hỏi... nước chứ? Câu trả lời đây: "Ngập lâu, rút chậm ở TPHCM không chỉ do mưa lớn".
Liên quan: "Mưa cả đêm, sáng nay đường Nguyễn Văn Khối, TPHCM nước ngập mênh mông".
Liên quan nữa: "Biệt thự CityLand ngập tầng hầm hơn 1m sau mưa lớn, người dân bơi vào cứu đồ"...
Liên quan buồn: "Rút dây điện khi nước tràn vào phòng trọ, người đàn ông nghi bị điện giật tử vong".
3. "Bắt nam thanh niên nổ súng bắn người giữa đường ở Đồng Nai"- Đùa với anh Vũ Hồng Văn à?
Liên quan xa: "TPHCM chưa ghi nhận điểm đen tai nạn giao thông, vì sao vẫn có 655 người chết?"??? Hỏi khó?
4. "Tung tin sai sự thật về Novaland để 'câu view', một người bị công an mời làm việc"- Thồi, bèn ạ.
5. "Dùng xích sắt gia cố Di tích lịch sử cấp quốc gia ở Huế"- Hihi nghe từ xích sắt thấy... ghê ghê, cứ như bị... tạm giam, như cục đá Chư Sê Gia Lai bị "tạm giam" hồi nào?
6. "Thêm 11 học sinh tiểu học ở Nghệ An trở lại trường sau nhiều ngày nghỉ học"- Nâng lên thành 56 em đi học, tức vẫn còn khoảng 70 cháu chưa tới lớp. Hy vọng mai sẽ đi hết. Bài báo sáng mai của nhà cháu cũng kể về chuyện đi học, có nhắc việc này lần nữa, và hy vọng sẽ không phải nhắc nữa.
Nhưng không phải, còn nhiều hơn 7 chục, nhà cháu tính thế nào lại ra thế nhỉ, đây cơ: "Thầy cô đến từng nhà vận động, 110 em vẫn chưa đi học". "Trong sáng cùng nay, có 56/166 học sinh ở thôn Tiến Sơn đến học tại điểm trường chính. Như vậy, vẫn còn 110 em chưa đến lớp".
7. "Nữ sinh bị bạn đánh, dí thuốc lá vào mặt: Gia đình rất đau xót"- Cháu vẫn chưa đi học lại được. "Nữ sinh mặc áo trắng không chỉ đánh bạn mà còn hút thuốc, sau đó đưa điếu thuốc đang cháy dí sát vào mặt nạn nhân. Xung quanh, một số học sinh khác đứng theo dõi, dùng điện thoại quay lại nhưng không có động thái can ngăn".
Ảnh cháu, dù đã được làm mờ nhưng cũng thấy rất rõ dấu vết của việc bị dí thuốc đang cháy vào mặt. Nhà cháu nhớ, ngày xưa, đọc vài cuốn sách về cán bộ cộng sản hoạt động bí mật bị bắt, cũng có cảnh tra tấn như thế này...
VĂN CÔNG HÙNG 08.10.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.