mercredi 7 octobre 2026

Lê Học Lãnh Vân - Tầng tầng lớp lớp


Nhiều thành viên của bộ sậu chóp bu bộ Y tế, mấy bộ trưởng, bộ phó, cục… liên tiếp ra tòa.

Họ ra tòa vì tội danh rất đẹp mặt: tham nhũng, hối lộ. Những con số nêu lên là hàng trăm tỉ, nhưng lòng dân đầy ắp nghi ngờ rằng con số thực chắc phải chục lần hơn. Một lần bắt được vạn lần không, huống chi đây đã là trăm lần bắt được!

Rồi họ bỏ tiền ra “khắc phục hậu quả”! Những số tiền hàng trăm tỉ, có lẽ quá nhỏ với họ nhưng quá lớn với phận đời của triệu dân đen! Làm sao ngăn được miệng lưỡi của dân chúng xỏ này xiên nọ?

Rồi hôm nay, nhảy ra cái vụ ông bác sĩ bị bà bệnh nhân năn nỉ nhờ bác sĩ sắp xếp cho mổ sớm. Ông bác sĩ khuyên bả không cần mổ sớm, cứ chờ sắp lịch vì bệnh không cần mổ gấp. Bà ấy cứ năn nỉ và gợi ý gởi chút tiền sắp xếp. Ông bác sĩ nhận lời sắp xếp giúp, dặn bả đưa ba triệu đồng quà cáp cho vui. Tới ngày hẹn, bả đi tới với nhà báo bí mật ghi hình rồi tung bài lên báo sau đó.

Ái chà, bà này biết sắp xếp như vậy chắc cũng hiểu ba triệu so với thu nhập của một bác sĩ là không lớn. Lẽ ra thấy ông bác sĩ sắp xếp giùm mà chỉ nhận ba triệu thì phải biết ổng tốt bụng giúp mình, lòng dạ nào lật kèo đá ổng xuống bùn?

Ngay cả nếu xót cái số ba triệu kia quá thì cũng phải hiểu ổng không đòi, mình gợi ý, mình cũng có trách nhiệm chớ, lòng dạ nào lại lật lọng, giấu ám khí hại người như vậy?

Mà giả sử ông bác sĩ ấy gợi ý trước xin ba triệu, nếu căm phẫn quá thì không nhận lời. Đã nhận lời rồi thì sao vì ba triệu đã đồng ý mà nỡ lòng hủy hoại sự nghiệp người bác sĩ đó? 

Và, nhà báo nào, tờ báo nào đăng cái bài thiếu tình người, thất nhân tâm đó? Những nhà báo ấy, tờ báo ấy có bao giờ chủ động điều tra các vụ Pharma, Việt Á, các vụ đẩy giá thuốc men, thiết bị y tế lên mấy trăm phần trăm không? Các vụ mà dọc dây dài những bộ trưởng, bộ phó, cục trưởng đang nối đuôi hầu tòa… Nghiêm minh “ngòi bút đen sì” với sai phạm ba triệu vì muốn hỗ trợ người bệnh mà quá “thông cảm nhân văn” với sai phạm, tham nhũng, ăn hối lộ ba mươi tỉ, ba trăm tỉ, hay thậm chí nhiều hơn thế nữa thì có được không?

Nếu báo chí thực thi đúng chức trách của báo chí là điều tra và thông tin cho dân chúng biết sự thực, có thể môi trường y tế hiện nay trong sạch hơn chút nào không, bớt bầy hầy hơn chút nào không? Có thể hy vọng Việt Nam trở thành trung tâm dịch vụ y tế của Đông Nam Á, của châu Á, ngành chăm sóc sức khỏe Việt Nam thành ngành kinh tế quan trọng cho đất nước không?

Tôi xuất thân Miền Nam, liên hệ với nhiều bác sĩ, dược sĩ Miền Nam trước năm 1975. Thời đó, bác sĩ, y tá ra bác sĩ, y tá, bệnh nhân quý trọng, biết ơn và KHÔNG DÁM gởi bao thơ. Bởi vì gởi bao thơ là xúc phạm cái nghề cao quý đó, là xúc phạm người bác sĩ, y tá đó. Là xâm phạm đạo đức cốt lõi của nghề y, của xã hội. Thời đó bệnh viện Bình Dân là nhà thương thí mà không có chuyện hai người bệnh một giường, hành lang sáng, sạch. Muốn kiểm chứng cứ hỏi các anh bác sĩ nội trú Bình Dân năm xưa là biết. Xuất thân Miền Nam, tôi chỉ dám nói về Miền Nam dù nghe nói lúc đó Miền Bắc cũng trong sạch.

Từ các vụ tham nhũng, ăn hối lộ ngàn tỉ của ngành y tế tới vụ việc người bác sĩ bị bêu lên báo những ngày này, vẻ ngoài chúng có vẻ rất khác nhau nhưng bên trong cùng mẫu số: Thiếu vắng sự trung thực và tình người. Từ đó mà thiếu nhiều lắm, đạo đức nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp, lòng tự trọng nghề nghiệp…

Nhớ rằng, khi lãnh đạo chóp bu ngành bị đưa ra tòa hàng hàng lớp lớp vì tội danh như thế thì môi trường quyền lực ngành y khó mà trong sạch! Đó là quy luật quản trị. Thật khó thay cho những cá nhân muốn thoát ra ngoài tầng tầng lớp lớp vây quanh để sống trung thực với các giá trị sống cao đẹp.

Mà, nếu không vén được tầng tầng lớp lớp mây mù, e khó thấy trời quang cho tầm nhìn kỷ nguyên mới!

LÊ HỌC LÃNH VÂN 07.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.