vendredi 9 octobre 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 09.10.2026


Tin sáng

1.  "Thượng tướng Bế Xuân Trường đề nghị xem xét lại vụ án 6 cựu chiến binh kêu oan khi ra tù"

Vụ này vẫn rất... loằng ngoằng, nhưng khi tướng Bế Xuân Trường phải kiến nghị trực tiếp tới Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao xem xét giám đốc thẩm vụ 6 cựu chiến binh kêu oan thì các cấp đã xử cũng... rét phết hihi. Thấy lập luận của hội cựu chiến binh trong công văn dài tới 8 trang chắc như cua gạch ạ.

Liên quan: "Chủ xe Mercedes bị cào xước đòi gần nửa tỉ, vì sao tòa chỉ cho nhận 671.000 đồng?"- Cũng... ly kỳ phết hihi.

2. Lại: "Lửa cháy dữ dội trong đêm thiêu rụi cửa hàng xe máy"- Rất may không thiệt hại về người ạ. Phố phố Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội) ạ.

Liên quan: "Xe đầu kéo lật nghiêng, chắn ngang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết".

Nữa: "Lâm Đồng yêu cầu khắc phục ngay các vị trí đường hư hỏng trên đèo Đại Ninh"- Đại loại thế.

3. "Xổ số Hậu Giang chi 14 tỉ đồng tiếp khách: Lãnh đạo Cần Thơ nói gì?"- Hì, trong 2 năm tức mỗi năm 7 tỉ. Cũng... khó, vì tiền của người mua số mừ? Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết thành phố đã giao các cơ quan, đơn vị rà soát báo cáo kiểm toán, cơ quan thanh tra cũng đã triển khai, nhằm xác định nội dung nào cần thanh tra, nội dung nào cần kiểm tra, "chứ không phải tất cả là chúng tôi đều phải thanh tra lại".

4. "Khởi tố 2 người dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo"- Hôm qua nhà cháu kể ăn sáng bánh canh Akay 7, rau đắng với tía tô nhiều, mát ruột các cái, một bạn nhắn tin: "Vừa đọc bài của anh. Nhiều rau, giờ cứ nhiều rau là thích, rau đắng và tía tô nhúng vào cái nồi đất đang sôi sùng sục, ôi là nó mát ruột, he he. Ui, kể anh nghe, cách đây hơn 20 năm, có lần đi ăn lẩu, em ngắt mấy lá rau cải bỏ vào nồi lẩu, anh bạn lớn tuổi ngăn lại "Ông muốn anh em chết à?" nơi em ở nhà quê đó anh. Em lại nghĩ, không ăn chết trước heheee...", nhà cháu nhắn lại: nhẽ lại chết vì... táo bón?

Bà xã nhà cháu vừa lên máy bay thăm cháu, trong đồ mang theo có khá nhiều thực phẩm "sạch", vấn đề là nó có... sạch thật không?

Mới mấy hôm trước nhà cháu đã điểm tin này: "TPHCM: Khởi tố đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường".

5. "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trao Quyết định về công tác cán bộ"- Một loạt thay đổi, hơn hai chục quyết định, dài dằng dặc, nhưng hai vị trí liên quan giới chữ: ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

6. "Nữ sinh lớp 9 bị bạn cùng giới dùng dao tấn công, nhập viện cấp cứu"- Dạo này Đăk Lăk có vẻ như hơn bất ổn học đường. "Trường THPT Trần Quang Khải đã mời V. lên phòng hội đồng viết bản tường trình. Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để xem xét, xử lý theo quy định"- Viết kiểm điểm nữa ạ?

Liên quan: "Giao xe cho con gái lớp 9 đi gặp nạn tử vong, người cha bị khởi tố"- Vụ này rất đau xót, con chết, cha bị khởi tố, nhưng không thể khác, nó là lời nhắc, lời cảnh tỉnh cho phụ huynh trong ứng xử với con cái. Không phải chúng đòi gì cũng nhân nhượng được.

7. "Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hỏi khó thí sinh Hoa hậu Việt Nam"- Thời nhà cháu đi học, có câu: "Ngày xưa giám thị cũng đi thi/ Cũng cóp cũng quay chẳng kém chi/ Mà nay giám thị lại coi thi/ Em ngồi em chép giám thị ghi….

8. Đúng như nhà cháu dự đoán, "Sáng nay, học sinh điểm lẻ Tiến Sơn đã đi học trở lại"- Tất nhiên phía sau cũng còn nhiều chuyện, nhưng cản trở con cháu đi học là hành vi không thể chấp nhận được của phụ huynh. 

Tin tối

1. "Chủ tiệm hoa quả bị khách quen làm giả chuyển khoản gần 700 lần, chiếm đoạt hơn 1,2 tỉ đồng"- Huhu tất nhiên là đã được... chụp ảnh rồi, đã được gọi là bị can, tên Phạm Thị Lẫy. Lẫy, người Huế là dỗi, đây không dỗi, mà lừa có chủ đích.

Liên quan: "Vụ 39 Bến Vân Đồn: Bà Như Loan được chuyển từ án treo sang cải tạo không giam giữ, đã chấp hành xong"- Thì, có chi mô nơ?

Đọc tên vụ án thấy toàn danh phận lẫy lừng, ví dụ: ông Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam), ông Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Phú Việt Tín), bà Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty Việt Tín), ông Lê Xuân Hòe (cựu Phó tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam), ông Phạm Văn Thành (cựu Thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam)... Đa phần các bác này được giảm án.

Lý do: HĐXX xác định hậu quả vụ án đã được khắc phục toàn bộ.

2. "Người dân tố cáo xử lý không công bằng, phó chủ tịch xã bị phê bình"- Cà Mau ạ. Bèn.

Liên quan: "Tự ý đưa cây cảnh trên đất của dân đi, chính quyền phường xin lỗi"- Đấy, thế dân lại chả thương. Mà thương thật, kết quả đây: "Họ xin lỗi cũng tử tế. Họ trình bày quá trình dọn dẹp vỉa hè, chỉnh trang đô thị thực hiện gấp rút nên có sai sót. Gia đình tôi chấp nhận lời xin lỗi. Họ nói sẽ đưa cây về cho mẹ tôi, nhưng mẹ tôi thống nhất thôi không lấy lại cây nữa, nên không cần chính quyền đưa cây về". Cũng rất bèn, phỏng ạ?

Liên quan Cà Mau: "Chủ biệt thự 'đẹp nhất Cà Mau' bắt đầu tháo dỡ công trình vi phạm". Căn biệt thự của ông Tập được xây dựng vào năm 2022 trên khu đất rộng khoảng 3.600m². Khi hoàn thiện, ông Tập đã phát trực tiếp trên mạng xã hội, giới thiệu đây là căn biệt thự "đẹp nhất Cà Mau".

3. "Viện Kiểm sát Thanh Hóa thông tin về vụ án bầu Đoan và loạt cựu lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa"- Lạ đời đồng chí bầu Đoan/ ngã nhẹ một phát cả đoàn ngã theo/ anh làm lãnh đạo thoát nghèo/ bây giờ lại phải tèo tèo theo anh...

Liên quan: nhà báo Cao Ngọ có bài thứ ba kể về... ngày trước, khi  anh anh còn làm phóng viên báo Thanh Niên thường trú tại Thanh Hóa: "Chuyện ông Cao Tiến Đoan (bầu Đoan) 18 năm trước: Hệ lụy từ "quả bom" âm ỉ nhiều năm trước".

Liên quan nữa, báo Thanh Niên cho biết: "Nguồn tài chính chỉ đủ ‘nuôi’ CLB Thanh Hóa một mùa giải, tương lai chưa biết ra sao", trong khi đó báo Thanh Hóa khẳng định: "Tháo gỡ khó khăn, phát triển bóng đá Thanh Hóa ổn định, bền vững".

Thồi, cứ biết thế. Thanh Hóa cố lên, 36 tiến lên. Dô tá dô tà vang lên...

4. "Đăng tin sai về Đại sứ Du lịch Quảng Trị, một người dùng Facebook bị phạt 10 triệu đồng"- Thì nó là một cuộc chơi tốn phí á, 10 triệu vẫn... chịu được, xin vợ mà trả nhé, he he.

Người đời sau bèn có thơ rằng: "Bíc cơ bôn mà làm lây bệnh/ Ngu thế mà vẫn lắm người tin/ Bệnh thì phải tỉn tìn tin/ Còn đây dùng vợt thì... xiên thế nào?"...

Liên quan: "Hai hiệu trưởng đến bệnh viện thăm nữ sinh bị bạn dùng dao chém trọng thương"- Phải bắt vài đứa, ra tòa, rồi cho vào trại giáo dưỡng... bỏn mới sợ, chứ như hiện nay, chúng ta đang sợ bỏn?

5. "Cuộc sống về hưu ở tuổi 85 của NSƯT Ngọc Thoa phim "Người thổi tù và hàng tổng""- Lạy chị, 85 mà ảnh cứ như 65 á? "Ở tuổi này, trong túi có thể không có tiền nhưng kiểu gì tôi cũng có thuốc bổ não, bổ mắt...", bà kể lại.

Hằng ngày, nữ nghệ sĩ dậy từ 4-5 giờ sáng, tập thể dục dưỡng sinh cùng cư dân. Sau đó lướt điện thoại xem tin tức, bà cũng dùng ứng dụng mạng để gọi điện thoại video cho con cháu ở xa".

Liên quan: "Đám cưới gây sốt ở Lạng Sơn: Bố mẹ chồng làm 50 mâm cỗ gả con dâu lấy chồng"- Chồng bạn ấy bị bệnh mất sớm, bây giờ bạn ấy làm con của 3 nhà.

VĂN CÔNG HÙNG 09.10.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.