Thông tin như vầy gần đây xuất hiện nhiều trên báo khi sáp nhập các trường học trên cả nước, đến nỗi Thủ tướng phải yêu cầu "rà soát"!
Cái chức hiệu trưởng, phó các trường cấp 1, 2 có gì mà nhiều người tranh nhau, xảy ra kiện tụng thiệt mệt. Hỏi các bạn hiệu trưởng, chức đó có chi ngon?
Thực tế chả có chi. Nếu ở thành phố thì có "bông hồng" đồng phục, sửa chữa nhỏ có bi nhiêu (sửa chữa lớn thì trước đây phòng Giáo dục-Đào tạo quận huyện hoặc sở "ôm" hết, nay thì cấp xã phường). Còn tuyển giáo viên thì hiệu trưởng đâu có quyền, nó thuộc sở qua các kỳ thi viên chức giáo viên.
Vậy hiệu trưởng cấp 1,2 ăn chi?
Chả cho chi. Vậy mà kiện tụng lung tung, thấy mệt mỏi, tiêu cực cũng len vào, len sâu vào chuyện bổ nhiệm hiệu trưởng hiệu phó, nghĩ chán cái môi trường ráo rục.
Một hiệu trưởng cấp 1 khi sắp xếp, dự kiến bổ nhiệm lại hiệu phó nhưng lần lữa mãi xã chẳng chịu bổ nhiệm. Bí thơ xã kêu lên này nọ, bạn hiệu trưởng ấy lắc đầu, xin làm giáo viên sướng hơn. Bí thư thẹn đỏ mặt. Thẹn cũng may rồi! Và vị trí hiệu phó trường ấy cứ để trống chơi vậy. Giống như đi câu, cá nhỏ quá người ta hổng bắt, chờ con cá lớn, càng lâu càng có cá lớn, có chi vội?
Môi trường giáo dục như vầy với những người lái "cỗ máy cái", rồi thì giáo dục đi về đâu?
Hổng thể trả lời nổi, thưa bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo.
À, mà bộ trưởng chả dính líu gì chuyện này, chắc vậy?
LƯU NHI DŨ 10.10.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.