jeudi 4 juin 2026

Hoàng Nguyên Vũ - Đừng để xảy ra nhiều trường hợp thương tâm hơn

 

(Nghĩ từ vụ nam sinh thương tâm ở Lâm Đồng đến yêu cầu "Tuyệt đối không quay phim chụp ảnh, phát tán clip bạo lực..." của Bộ Giáo dục)

Nếu giả sử lần đầu hoặc cùng lắm là lần thứ hai, 13 học sinh bạo lực học đường nam sinh ở Lâm Đồng bị lưu bằng chứng lại bằng một thước phim, có thể người lớn đã có cách xử lý để không có đến lần thứ tám, và nạn nhân sẽ không đi đến quyết định thê thảm như vậy.

Nhân tiện nhắc về clip, tôi chợt nghĩ, ở sân trường và ở lớp hoàn toàn có camera, sao sự việc xảy ra tại hai không gian này với mức độ là 8 lần, mà nhà trường không hay biết ?

Mà thực tế, nhà trường biết rồi.

Phụ huynh đã từng báo nhà trường, nhà trường có gọi tên trùm sò lên (vừa bị khởi tố). Nhưng cuối cùng kết quả là vẫn giao cho trùm sò chức danh lớp phó...phụ trách nề nếp, hay phụ trách học tập gì đó.

Cái oái oăm ở đây, là có bằng chứng, có nhận sự phản ánh mà còn ỉm đi, mà còn đưa ra cái quyết định chọc vào vết thương nạn nhân như thế. Thì thử hỏi, nếu cấm học sinh quay phim chụp lại những hành động xấu xí trong học đường, thì nhà trường của chúng ta còn đẹp và đầy thành tích bề ngoài đến cỡ nào !

Đừng bắt các con phải bất lực nhìn những hành vi xấu xí diễn ra. Đừng bắt các con phải trở thành những công dân im lặng trước tội ác. Cũng đừng bắt các con phải trở thành những học sinh bị kỷ luật, bị hạ hạnh kiểm chỉ vì dám thu thập bằng chứng về hành vi bắt nạt và bạo lực trong học đường.

Và đừng bắt các con phải chấp nhận sự bất công ngay trong những hành trình đầu tiên của cuộc đời, chỉ để bảo vệ cho cái thành tích lóng lánh bề ngoài và cái đạo đức ngòn ngọt của người lớn !

Hay là phải để xảy ra nhiều trường hợp như nam sinh Lâm Đồng thì người lớn mới : "Ô thế à ?"

HOÀNG NGUYÊN VŨ 04.06.2026

Hoàng Nguyên Vũ - Đừng bịt miệng con trẻ trước bạo lực học đường

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.