mardi 2 juin 2026

Hoàng Linh - Sở Du lịch mời công an vào cuộc điều tra con ma ở Ninh Bình

Câu chuyện bắt đầu từ một chuyến du lịch Ninh Bình. Cô gái tham quan Tràng An bằng chuyến đò cuối ngày gồm 4 người : bản thân cô gái, người lái đò và một cặp khác.

Khi trời bắt đầu tối và thuyền di chuyển qua nhiều hang động, cô bất ngờ nghe thấy những âm thanh như có người liên tục gọi tên mình, dù những người trên thuyền đều là người xa lạ và không ai biết tên cô. Cảm giác bất an, đau đầu và hoảng sợ tiếp tục kéo dài ngay cả khi đã trở về homestay.

Đỉnh điểm của sự việc xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 sáng ngày 31/05, sau khi cô tham dự một chương trình tại Ninh Bình. Theo chia sẻ, tài xế xe công nghệ bất ngờ dừng xe ở khu vực vắng người và yêu cầu cô xuống xe, khiến cô hoảng sợ và phải gọi người yêu cũ đến hỗ trợ. Cả hai sau đó định quay về Hà Nội ngay trong đêm nhưng tiếp tục gặp một số tình huống khiến cô lo lắng, nên cuối cùng quyết định quay lại nơi lưu trú và rời Ninh Bình vào ngày hôm sau.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự tò mò trước những tình tiết được người kể mô tả, trong khi không ít ý kiến cho rằng các hiện tượng trên có thể xuất phát từ yếu tố tâm lý, sự mệt mỏi hoặc cảm giác lo âu khi di chuyển một mình vào đêm khuya.

Dân mạng thì khoái chí « tám » đủ chuyện, nhưng nhà chức trách thì tỏ ra khó chịu, cho rằng đây là câu chuyện bịa đặt, gây hoang mang ảnh hưởng đến du lịch Ninh Bình.

Ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - cho biết câu chuyện gặp ma ở Ninh Bình là thông tin không chính xác, chưa được kiểm chứng, hoàn toàn viết theo cảm xúc, có thể sử dụng cả AI để tạo nội dung câu view.

Những năm qua, Ninh Bình đã trở thành điểm đến du lịch nổi bật, thu hút du khách trong, ngoài nước bởi cảnh sắc thiên nhiên, văn hóa và con người cố đô. Việc những câu chuyện vô căn cứ lan truyền trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của địa phương. Do vậy Sở Du lịch Ninh Bình đang đề nghị công an vào cuộc xác minh đối với thông tin lan truyền trên mạng.

Tôi không biết cơ quan chức năng sẽ kiểm chứng con ma như thế nào ?

Nhớ khi xưa cụ Nguyễn tả đoạn Thúy Kiều gặp ma cực hay :

« Thoắt đâu thấy một tiểu kiều,

Có chiều phong vận, có chiều thanh tân.

Sương in mặt, tuyết pha thân,

Sen vàng lãng đãng, như gần như xa.

Rước mừng, đón hỏi dò la :

“Đào Nguyên lạc lối đâu mà đến đây ?“

Thưa rằng : “Thanh khí, xưa nay,

Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên ?

Hàn gia ở mé tây thiên,

Dưới dòng nước chảy, bên trên có cầu. »

Bây giờ kêu trình chứng cứ con ma Đạm Tiên thì bố ông Nguyễn Du cũng bó tay. Còn cái ông Nguyễn Ngọc Ngạn hay kể chuyện ma cũng lưu ý nhá. Chuẩn bị nộp phạt và xin lỗi đi, em gái.

HOÀNG LINH 02.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.