Tin sáng ngày bốn tháng bốn nhưng chắc chắn không... 404.
1. "Ông Trump xác nhận tiêm kích Mỹ bị Iran bắn rơi"- Té ra không phải bất khả xâm phạm á? Trong khi đó: "Tàu Pháp, Nhật qua eo Hormuz". Việt Nam hôm qua cũng đang đàm phán để tàu đi qua đấy, khả năng cao là OK. À đây: "Iran triển khai thủ tục về di chuyển của tàu Việt Nam qua eo biển Hormuz"- Hy vọng là cách làm thủ tục ở Iran cũng nhanh như ở... ta.
2. "Bắt người ở Tây Ninh mua súng rồi lên Facebook rao bán lại kiếm lời"- Thì liều đến thế chứ còn có ai dám liều hơn nữa phỏng ạ? Thặc, chả hiểu nó ngu hay liều, hay cả hai? Nhưng đúng là không thể hiểu được thật? Lại lên Facebook rao thì... bố của hiên ngang hihi.
3. "Sacombank xử lý nợ xấu của Bamboo Airways, sẽ thu giữ 355 sổ đỏ ở Gia Lai"- huhu chả hiểu thế nào? Anh Quyết vừa xuất hiện ở cuộc họp long trọng do tỉnh Gia Lai tổ chức, mời gọi xúc tiến đầu tư với tư cách chủ tịch. Tất nhiên 355 sổ đỏ có thể chỉ là muỗi so với 2.500 tỉ đồng nộp để thi hành án.
Nhà cháu thì, vẫn ủng hộ Bamboo Airways bay lại, để các hãng khác bớt... hung hăng. Anh Trần Huỳnh Duy Thức đang có mấy tus tố Vietjet rất... hung hăng, và hung hăng ở ngay cách... dập lửa. Rất là bèn ạ.
4. "Trường tốp đầu bị tố 'mua' bài báo khoa học để leo bảng xếp hạng ĐH"- Ở... Hàn Quốc ạ, nói ngay để bà con đỡ... hồi hộp.
5. "Gia đình Bắc Ninh tiết lộ cách giảm tiền điện từ 6 triệu xuống 300 nghìn đồng/tháng"- hì, đơn giản là đầu tư 210 triệu đồng để lắp đặt điện mặt trời mái nhà kèm pin lưu trữ. “Kể từ khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình tôi được sử dụng thoải mái các thiết bị điện mà hóa đơn điện mỗi tháng chỉ trên dưới 300.000 đồng”. Lại nhớ cô Ksor Bkhăp nói về pin mặt trời ở hội trường quốc hội. Nhà cháu cũng lắp bình nóng lạnh năng lượng mặt trời, tắm thoải mái, rửa bát thoải mái...
6. "3 người đàn bà đẹp của điện ảnh Việt là NSND, tuổi xế chiều sống cô đơn"- Là các chị Minh Châu, Minh Hằng và Trà Giang ạ. Thế nó tự do các chị ạ. Chị Trà Giang thì hạnh phúc nhưng chồng mất trước mình. Hai chị kia thì hôn nhân đổ vỡ, Minh Hằng tới 2 lần. Trà Giang thì cả nước mê. Nhà cháu hồi nhỏ mê Minh Hằng lắm, chị ấy đóng trẻ con rất giỏi...
Chúc ba chị vui ạ. Ai rồi cũng già, cũng cô đơn thôi, huống gì những người đàn bà tài và xinh, lại càng dễ cô đơn.
Liên quan: "NSƯT 49 tuổi mới sinh con thứ 4 được chồng diễn viên hết mực yêu chiều là ai?"- Hì, nói luôn, Nguyệt Hằng ạ. Chồng là Anh Tuấn. Hai vợ chồng đang đóng chung phim ngược đường ngược nắng chi đó. À nhớ Bùi Sim Sim có câu thơ: Anh ngược đường ngược nắng để yêu em...
Tin chiều
1. "Khởi tố tài xế Lexus tông liên hoàn 6 xe lúc nửa đêm". Thôi thì, biết làm sao. Chả ai muốn tai nạn xảy ra cả, phỏng ạ?
Liên quan: "Va chạm với ô tô, thanh niên 16 tuổi đi xe máy tử vong"- Tối qua ạ, đường 25 nối Pleiku với Tuy Hòa, đoạn qua Chư A Thai.
2. "Dân kêu bị thu hồi đất làm khu tái định cư lại không được... tái định cư, xã nói gì?"- rằng: "Căn cứ theo điều kiện quỹ đất tái định cư tại địa phương xã Tu Bông và hồ sơ pháp lý về thửa đất bị thu hồi, mục đích sử dụng đất, hiện trạng sử dụng đất tại địa thời điểm thu hồi đất… không thuộc trường hợp được bố trí tái định cư" theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 và nghị định liên quan", Và: "Xã nói không còn quỹ đất ở đủ để giải quyết tái định cư cho dân".
Trong khi đó: Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Hòa Nam vừa giao Chủ tịch UBND xã Tu Bông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan "khẩn trương xem xét nội dung đơn, kiểm tra, rà soát lại hồ sơ vụ việc để giải quyết theo đúng quy định pháp luật; có văn bản trả lời cho công dân được rõ". Ông Nam yêu cầu xã báo cáo kết quả cho tỉnh trước ngày 15-4-2026.
3. "Sở Xây dựng Hà Nội bác tin miễn phí vé xe buýt cho toàn bộ người dân"- Hì, nhầm lẫn nhé, Sài Gòn mới thế.
4. "Công an sơ cứu và bán giúp 500 tờ vé số cho người phụ nữ ngất xỉu bên đường"- Hết sức hân hoan ạ. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng công an, bà H. hiện đã ổn định sức khỏe và xuất viện.
5. "Thanh Hương: 'Tôi tập trung kiếm tiền nuôi con'"- Ai cũng thế nếu có con và con chưa tự lập được.
6. "Nam sinh trượt 3 trường liên tiếp trước khi đỗ đại học số 1 Mỹ"- Chả dám so sánh nhưng nhà cháu từng hai lần trượt đại học vì chỉ có 1 điểm môn văn trước khi trở thành sinh viên Văn K1 ĐHTH Huế hihi. Các cụ xưa hay nói học tài thi phận. Rất là bèn ạ.
7. "Điều Ngọc Huyền lo lắng nhất khi đóng cảnh hôn với Đình Tú"- Nữ diễn viên chia sẻ rằng cô rất ngại ngùng khi bố mẹ ngồi trước màn ảnh nhỏ và chứng kiến cảnh cô và chồng - diễn viên Đình Tú trao nhau những nụ hôn. Lạ nhỉ, tưởng hôn người lạ, chứ vợ chồng cùng đóng phim và hôn nhau mà ngại thì lạ quá lạ quá cơ? Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng nhà cháu nghi hoặc cô này diễn đạt không đủ, hoặc nhà báo nghe chưa đúng.
Tin tối
1. "Tập đoàn FLC của ông Trịnh Văn Quyết trở lại dự án sân golf Đak Đoa"- Vầng, sáng nay lễ khởi công tưng bừng đã diễn ra ạ.
"Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho rằng việc đầu tư dự án này có ý nghĩa quan trọng trong hành trình phát triển du lịch chất lượng cao. Theo ông Quế, tỉnh Gia Lai hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội về cảnh quan thiên nhiên và nền văn hóa giàu bản sắc từ bãi biển dài tới cao nguyên, cùng nhiều danh lam thắng cảnh.
Tỉnh xác định du lịch là ngành kinh tế trụ cột với mục tiêu đón 15 triệu khách trong năm 2026. Trong năm 2025, ngành du lịch Gia Lai đón 12,4 triệu lượt khách, doanh thu 29.000 tỉ đồng. Kết quả này cho thấy du lịch Gia Lai từng bước vươn lên thành điểm đến mới giàu tiềm năng và hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam"- vầng, rất là hân hoan và bèn ạ.
2. "Khởi tố người phụ nữ làm giá đỗ bằng hóa chất độc hại, bán hơn 500 tấn ra chợ đầu mối"- Còn thể có ai liều hơn bạn này nữa không, khi nhiều vụ tương tự đã bị khởi tố.
Công an xác định từ đầu năm 2024 đến nay, Hòa đã sản xuất, bán ra thị trường 510 tấn giá đỗ có dùng chất 6-BAP. Hòa khai nhận khi ủ giá đỗ được 2 ngày tuổi, Hòa dùng 6-BAP để kích thích giá đỗ lớn nhanh, mập, đẹp để dễ tiêu thụ. Việc sử dụng chất 6-BAP có thể gây ra tổn thương gan, thận, phổi và nguy cơ dẫn đến tử vong nếu tiếp xúc lâu dài.
Liên quan: "Hoàng Hường bị điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả". Bạn này đã bị bắt giam với kết quả điều tra ban đầu xác định từ tháng 1-2021 đến tháng 6-2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.
3. "Bị chó cắn từ tháng 6-2025, người đàn ông ở Tây Ninh vừa tử vong nghi do bệnh dại"- Liên tục các chuyện về chó. Hôm qua thì chó nhà cắn chết chủ nhà. Mấy lão uống cà phê với nhà cháu đều biết lý do dù xăng tăng nhưng nhà cháu vẫn đi ô tô vì... sợ chó cắn. Èo mẹ, hôm ấy đang leo dốc, ông chó chạy theo hít hít, kinh pỏ pà.
4. "Bộ Công Thương: Đã mua được thêm 3,2 triệu m3 xăng dầu, đủ dùng hết tháng 4"- Cứ yên tâm từng tí một, mẹ nó, sợ gì? Hết tháng tư thế nào cũng có chú... nghỉ đánh, eo biển lại... đứng, tàu bè thênh thang.
Liên quan: "Việc cung ứng điện cả năm 2026 sẽ được đảm bảo", cũng rất bèn.
5. "Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn và tri ân lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể nhân dân"- Nhà cháu cũng cám ơn bác, một thru tướng để lại nhiều dấu ấn, gần dân và hiệu quả.
VĂN CÔNG HÙNG 04.04.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.